Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 4-2024
Trong tháng 5, Đức Phanxicô xin Giáo hội cầu nguyện cho việc đào tạo các nữ tu và chủng sinh. Giống như “viên kim cương thô”, họ cần được mài giũa, mọi ơn gọi đều phải được hình thành trong sự tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 4-2024
Chúng ta cùng cầu nguyện để các nữ tu, các chủng sinh được phát triển trong hành trình ơn gọi nhờ vào việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đồng, giúp họ trở thành chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 4-2024
Chúa Giêsu nhìn mọi người với một tình yêu sâu đậm, một tình yêu không phán xét, một tình yêu gần gũi và khích lệ. Nghệ thuật dạy chúng ta cái nhìn không chiếm hữu, không thờ ơ, cũng không hời hợt: nghệ thuật dạy chúng ta một cái nhìn chiêm niệm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024. Venise
Tin vào Chúa Giêsu, vào dây liên kết với Ngài giúp chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, một tình yêu tăng thêm niềm vui, chăm sóc và quan tâm như người trồng nho giỏi đã vun trồng cây cối dù mảnh đất đời chúng ta khô cằn. (Ga 15, 1-8). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024.
Tất cả chúng ta đều đã nhận được hồng ân lớn lao, đó là trở thành con cái yêu dấu của Chúa và chúng ta được mời gọi thực hiện giấc mơ của Chúa: làm chứng và sống trong niềm vui của Ngài. Không có điều gì đẹp hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024. Venise.
Chúng ta đừng quên tất cả chúng ta đều có lỗi lầm cần được tha thứ và những vết thương cần được chữa lành, tất cả chúng ta đều có thể là người được chữa lành để mang lại chữa lành, người được tha thứ để mang lại tha thứ, người trở lại cuộc sống để mang lại sự tái sinh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024. Venise
Chúng ta cùng cầu nguyện cho người dân Ukraine tử đạo, cho Palestine và Israel, cho người Rohingya và cho rất nhiều người đang phải chịu đựng cảnh chiến tranh bạo lực. Xin Thiên Chúa hòa bình soi sáng các tâm hồn để ước muốn đối thoại và hòa giải có thể lớn lên trong lòng mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Haiti, chính quyền đã ban hành tình trạng khẩn cấp, người dân tuyệt vọng vì hệ thống y tế sụp đổ, thiếu lương thực và bạo lực tràn lan buộc họ phải đi trốn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024
Khi các ông bà, các cháu, người lớn, người trẻ chăm sóc lẫn nhau, tình yêu của anh chị em là bầu khí trong lành làm tươi mát thế giới và xã hội, đồng thời làm cho chúng ta tất cả trở nên mạnh hơn, vượt ra ngoài liên hệ gia đình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 4-2024
Đức tin nảy sinh từ cái nhìn đầy lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta, làm tan chảy sự cứng lòng của trái tim, chữa lành những vết thương, ban cho chúng ta đôi mắt mới để nhìn chính mình và nhìn người khác, nhìn tất cả hoàn cảnh chúng ta đã trải qua, cả những hoàn cảnh đau đớn nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 4-2024
Chúng ta đừng bao giờ đánh mất vòng ôm của Chúa Cha, Đấng cứu độ, Đấng là mẫu mực của đời sống và trái tim của Tin Mừng, Đấng mẫu mực của tình yêu triệt để. Chúng ta hãy để Ngài ôm lấy chúng ta như những em bé, để chúng ta có thể ôm lại anh chị em với cùng một lòng bác ái. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 4-2024
Nếu chúng ta mở lòng cho Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ phục hồi các nhân đức đối thần trong chúng ta: nếu chúng ta mất niềm tin, Thiên Chúa sẽ mở cửa đức tin, nếu chúng ta nản lòng, Thiên Chúa sẽ đánh thức niềm hy vọng, nếu trái tim chúng ta chai đá, Thiên Chúa sẽ làm cho trái tim chúng ta mềm mại bằng tình yêu của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24-4-2024
Kiêu ngạo là liều thuốc độc cực mạnh: một giọt cũng đủ hủy hoại cả một đời được đánh dấu bằng những việc làm tốt. Một người có thể làm cả núi việc ích lợi, nhưng nếu chỉ làm để đề cao bản thân thì không thể tự cho mình là người có đức hạnh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 4-2024
Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Miến Điện và rất nhiều quốc gia khác đang có chiến tranh. Chiến tranh luôn là thất bại và kẻ được lợi nhất là những người buôn bán vũ khí. Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 4-2024
Tình yêu Chúa ban cho chúng ta là sức mạnh biến đổi cuộc đời và giúp chúng ta có thể yêu thương. Chúng ta chỉ có thể yêu vì Ngài đã yêu chúng ta, vì Ngài ban cho trái tim chúng ta Thần Khí thánh thiện của Ngài, tình yêu chữa lành và biến đổi chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 4-2024
Thế hệ chúng ta đã để lại rất nhiều của cải nhưng chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ hành tinh và bảo vệ hòa bình. Chúng ta được kêu gọi để là nghệ nhân và người xây dựng ngôi nhà chung, Trái đất, đang “rơi vào cảnh hoang tàn”. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 4-2024 #EarthDay
Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho hòa bình ở Palestine và Israel, hy vọng hai dân tộc này sẽ sớm chấm dứt đau khổ. Và chúng ta đừng quên Ukraine đang bị dày vò, đang phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vì chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 4-2024
Tôi tiếp tục theo dõi tình hình ở Trung Đông trong lo âu và đau đớn. Tôi nhắc lại lời kêu gọi không nhượng bộ logic đòi hỏi của chiến tranh, nhưng xin mở cửa cho con đường của thoại và ngoại giao. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 4-2024
Chúa Giêsu là Mục tử Nhân lành, Ngài biết chúng ta, gọi tên chúng ta và khi chúng ta đi lạc, Ngài đi tìm cho đến khi tìm thấy chúng ta (Lc 15:4-5). Chúa Giêsu không chỉ chia sẻ đời sống của đàn chiên; Ngài là Mục Tử Nhân Lành, Ngài hy sinh mạng sống vì chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 4-2024
Ngày Cầu nguyện cho Ơn gọi mời gọi chúng ta cân nhắc ơn gọi quý báu Chúa ngỏ với mỗi chúng ta để chúng ta có thể dự vào kế hoạch tình yêu của Ngài, thể hiện vẻ đẹp của Tin Mừng trong những bậc sống khác nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 4-2024
Chúng ta hãy ra khỏi giấc ngủ, thoát khỏi sự thờ ơ, mở song sắt của nhà tù đôi khi chúng ta tự nhốt mình trong đó, để mỗi người khám phá được ơn gọi của mình trong Giáo hội, trong thế giới để là người hành hương của hy vọng, là người xây dựng hòa bình! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 4-2024
Chúng ta cùng bước đi như những người hành hương hy vọng hướng về Năm Thánh, khám phá lại ơn gọi của mình và chia sẻ các ơn khác nhau của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể trở thành các chứng nhân cho giấc mơ của Chúa Giêsu với thế giới: một gia đình duy nhất, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 4-2024
Thiên Chúa là hòa bình và Ngài mong muốn hòa bình. Ai tin vào Ngài chỉ có thể từ chối chiến tranh, chiến tranh không giải quyết được xung đột mà còn làm tăng thêm xung đột. Chiến tranh luôn luôn và chỉ là một thất bại: đó là con đường không có mục tiêu; không mở ra một viễn cảnh nào, nhưng dập tắt mọi niềm hy vọng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 4-2024
Chúng ta hãy học cách trau dồi đức tính tiết độ, để có thể kiềm chế lời nói và hành động của mình, tránh những xung đột không đáng có và cổ động cho hòa bình trong xã hội. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 4-2024.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho hàng triệu trẻ em đang sống trong điều kiện gần như nô lệ. Các trẻ em bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được chăm sóc y tế, không được giáo dục đều là tiếng kêu kêu lên Chúa! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 4-2024
Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ, Ngài đã biến cây thánh giá thành cây cầu dẫn đến phục sinh. Xin anh chị em mỗi ngày giang tay hướng về Ngài để ca ngợi và chúc tụng; xin anh chị em nói với Ngài hy vọng của mình, giao phó cho Ngài những bí mật của mình. Thiên Chúa yêu thương lời cầu nguyện sốt sắng, cụ thể và chân thành này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 4-2024.
Chúa Giêsu biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta ở lại trong Ngài, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, vì với chúng ta, mọi thánh giá sẽ biến thành phục sinh, mọi nỗi buồn thành hy vọng, mọi than thở thành hân hoan. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 4-2024. Mùa Phục sinh.
Dù cho cuộc sống có thể đầy mâu thuẫn, những ham muốn không thực hiện, những giấc mơ không thành, tình bạn bị mất, nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tin tất cả sẽ được cứu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 4-2024
Niềm vui Phục Sinh là của chúng ta, vì niềm vui này được Chúa ban cho chúng ta ngày chúng ta rửa tội. Chúng ta đừng từ bỏ niềm vui Phục Sinh! Chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm Đấng Phục Sinh trong Bí tích Thánh Thể, trong sự tha thứ của Ngài, trong lời cầu nguyện và trong việc làm bác ái cụ thể. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 4-2024
Với sự sống lại của Chúa Giêsu, sự dữ không còn quyền lực, thất bại không thể ngăn chúng ta bắt đầu lại, và cái chết trở thành cánh cửa bắt đầu một cuộc sống mới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 4-2024.
Những vết thương của Chúa Giêsu sống lại nhắc chúng ta về nỗi đau Chúa phải chịu vì tình yêu và ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng các vết thương này cũng là dấu chỉ của chiến thắng Phục Sinh. Chính qua đó, lòng thương xót của Đấng Chịu Đóng Đinh sống lại tuôn trào đến chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 4-2024
Tình mẫu tử của Đức Maria là con đường gặp gỡ, con đường trực tiếp đến với tình phụ tử dịu dàng của Thiên Chúa. Đức Mẹ đưa chúng ta từ bước đầu và từ trọng tâm của đức tin, một hồng ân vô biên làm chúng ta trở nên những người con yêu dấu, trở thành nơi ở của tình yêu Chúa Cha. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 4-2024
Lễ Truyền Tin là sự kiện trọng tâm trong lịch sử nhân loại. Ngôi Lời đã làm người qua sự đón nhận trong tự do của Đấng có phúc lạ hơn mọi người nữ. Ngôi Lời làm người. Thiên Chúa đến với nhân loại để nhân loại có thể đến được với Thiên Chúa. Magnificat. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 4-2024.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho người Ukraine tử đạo và cho Israel, Palestine. Xin Thần Khí Chúa Phục sinh soi sáng và hỗ trợ cho những người làm hạ căng thẳng và khuyến khích các cuộc thương thuyết có thể thực hiện được. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 4-2024
Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 20, 19-31), Đấng Phục Sinh hiện ra với các môn đệ và cho họ thấy các vết thương của Ngài đã trở thành dòng suối của lòng thương xót và tha thứ. Như vậy với Chúa Giêsu, các môn đệ thấy sự sống chiến thắng, cái chết và tội lỗi bị đánh bại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 4-2024
Ngày mai chúng ta kỷ niệm Chúa nhật Lòng thương xót Chúa. Anh chị em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chúa, nhưng kiên trì tin tưởng phó thác cuộc sống chúng ta và thế giới cho Chúa, đặc biệt xin Chúa ban hòa bình và công lý cho các quốc gia tử đạo vì chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 4-2024. #DivineMiséricorde
Niềm vui Tin Mừng là: chúng ta được Thiên Chúa yêu thương với tấm lòng dịu dàng và thương xót. Chúng ta được mời gọi để làm cho lời loan báo vui mừng này vang vọng trên thế giới, làm chứng bằng đời sống của chính mình để mọi người khám phá ra vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa, được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 4-2024
Chúa Giêsu đã sống lại không chỉ cho chính Ngài mà còn cho chúng ta, để chuộc lại tất cả những hạnh phúc còn dang dở trong cuộc đời chúng ta. Đức tin xua tan sợ hãi, và sự sống lại của Chúa Kitô giải thoát nỗi buồn như hòn đá tảng lăn ra khỏi mồ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 4-2024
Tôi lặp lại lời kêu gọi khẩn cấp của tôi về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Tôi xin bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc cho các tình nguyện viên thiệt mạng khi phân phối viện trợ nhân đạo ở Gaza. Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2024
Người công chính là người ngay thẳng, đơn giản và trực tiếp, không mang mặt nạ, họ thể hiện con người thật của họ. Họ thường nói từ “cám ơn” trên môi: họ hiểu, dù lòng quảng đại của chúng ta là gì, chúng ta vẫn luôn mắc nợ người anh em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2024. Trong buổi tiếp kiến chung #GeneralAudience
Chúng ta cùng cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của phụ nữ được công nhận trong mọi văn hóa và để chấm dứt phân biệt đối xử mà họ là nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 4-2024.
Chúa Giêsu xuyên qua bóng tối của ngôi mộ và sống đời đời: sự hiện diện của Ngài soi sáng mọi thứ. Với Ngài, mỗi ngày đều là một giai đoạn trên cuộc hành trình vĩnh cửu, mỗi “hôm nay” có thể hy vọng vào một “ngày mai”; mỗi kết thúc là một khởi đầu mới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 4-2024. #GospelOfTheDay