Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 4-2024
Chúng ta cùng cầu nguyện để các nữ tu, các chủng sinh được phát triển trong hành trình ơn gọi nhờ vào việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đồng, giúp họ trở thành chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 4-2024
Tin vào Chúa Giêsu, vào dây liên kết với Ngài giúp chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, một tình yêu tăng thêm niềm vui, chăm sóc và quan tâm như người trồng nho giỏi đã vun trồng cây cối dù mảnh đất đời chúng ta khô cằn. (Ga 15, 1-8). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024.
Đây là món quà tôi để lại cho anh chị em: sự dịu dàng của người mẹ, sự dịu dàng Đức Maria dành cho tất cả chúng ta, với tất cả chúng ta, Mẹ là mẹ dịu dàng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024
Các con đừng sợ khi đi ngược dòng: dấn thân, nắm lấy đời sống; tắt truyền hình và bật Tin Mừng – như vậy có quá đáng không? – ; các con bỏ điện thoại di động xuống và đi gặp mọi người! Điện thoại di động rất hữu ích để liên lạc, nhưng các con cẩn thận khi điện thoại di động ngăn không cho các con đi gặp người khác. Dùng điện thoại di động là chuyện tốt, nhưng gặp mọi người cũng là chuyện tốt! Các con biết, một vòng ôm, một nụ hôn, một cái bắt tay là gì: đó là con người. Các con nhớ điều này: dùng điện thoại di động nhưng đi gặp mọi người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024
Tin vào Chúa Giêsu, vào dây liên kết với Ngài giúp chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa, một tình yêu tăng thêm niềm vui, chăm sóc và quan tâm như người trồng nho giỏi đã vun trồng cây cối dù mảnh đất đời chúng ta khô cằn. (Ga 15, 1-8). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 4-2024.
Khi các ông bà, các cháu, người lớn, người trẻ chăm sóc lẫn nhau, tình yêu của anh chị em là bầu khí trong lành làm tươi mát thế giới và xã hội, đồng thời làm cho chúng ta tất cả trở nên mạnh hơn, vượt ra ngoài liên hệ gia đình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 4-2024
Chúng ta đừng bao giờ đánh mất vòng ôm của Chúa Cha, Đấng cứu độ, Đấng là mẫu mực của đời sống và trái tim của Tin Mừng, Đấng mẫu mực của tình yêu triệt để. Chúng ta hãy để Ngài ôm lấy chúng ta như những em bé, để chúng ta có thể ôm lại anh chị em với cùng một lòng bác ái. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 4-2024
Nếu chúng ta mở lòng cho Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ phục hồi các nhân đức đối thần trong chúng ta: nếu chúng ta mất niềm tin, Thiên Chúa sẽ mở cửa đức tin, nếu chúng ta nản lòng, Thiên Chúa sẽ đánh thức niềm hy vọng, nếu trái tim chúng ta chai đá, Thiên Chúa sẽ làm cho trái tim chúng ta mềm mại bằng tình yêu của Ngài. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 24-4-2024
Chúa Giêsu là Mục tử Nhân lành, Ngài biết chúng ta, gọi tên chúng ta và khi chúng ta đi lạc, Ngài đi tìm cho đến khi tìm thấy chúng ta (Lc 15:4-5). Chúa Giêsu không chỉ chia sẻ đời sống của đàn chiên; Ngài là Mục Tử Nhân Lành, Ngài hy sinh mạng sống vì chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 4-2024
Hạnh phúc có chừng mực là niềm vui nảy sinh trong lòng những người nhận ra và trân trọng những gì quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 4-2024
Chúng ta nghĩ đến các tù nhân chiến tranh… Xin Chúa giúp họ được giải thoát. Nói đến tù nhân, chúng ta nghĩ đến những người bị tra tấn. Việc tra tấn tù nhân là một điều khủng khiếp, không phải của con người. Chúng ta nghĩ đến rất nhiều kiểu tra tấn làm tổn thương phẩm giá con người, và rất nhiều người bị tra tấn… Xin Chúa giúp đỡ chúng ta và ban phúc lành cho chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 4-2024
Tôi cầu nguyện, đau đớn và rất lo lắng, tin tức đến với chúng ta trong những giờ qua cho biết tình hình ở Israel ngày càng xấu do sự can thiệp của Iran. Tôi chân thành xin ngưng bất kỳ hành động nào có thể gây ra vòng xoáy bạo lực, có nguy cơ kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột quân sự còn nặng hơn nữa .
Không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác. Tôi mong các quốc gia đứng về phía hòa bình và giúp người Israel và Palestine sống ở hai quốc gia gần nhau trong an toàn. Đó là mong muốn sâu xa và chính đáng của họ, đó cũng là quyền của họ! Hai nước láng giềng.
Xin sớm có lệnh ngừng bắn ở Gaza và chúng ta quyết tâm đi theo con đường thương thuyết. Chúng ta cùng giúp người dân đang rơi vào thảm họa nhân đạo; xin con tin bị bắt nhiều tháng trước được thả ra! Đã quá nhiều đau khổ! Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 4-2024
Cô bé: Thưa cha, làm sao con có thể tạ ơn và cầu nguyện với Chúa khi con trải qua giai đoạn “chán nản” trong cuộc sống?
Đức Phanxicô: Dù trong những lúc khó khăn, chúng ta có nên tạ ơn Chúa không? Không ư?
Trẻ em: Có!
Đức Phanxicô: Chúng ta cùng suy nghĩ chuyện này. Những lúc khó khăn, những lúc bệnh tật, chúng ta có nên tạ ơn Chúa không?
Đức Phanxicô và các em: Có!
Đức Phanxicô: Có! Chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên nhẫn để chịu đựng khó khăn. Và đây là điều tốt đẹp, vì nếu không kiên nhẫn thì chúng ta không thể tiến lên trong cuộc sống. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 4-2024
Chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa, mọi nơi mọi lúc. Tôi xin có một lời khuyên. Trước khi đi ngủ, anh chị em suy nghĩ: hôm nay tôi tạ ơn Chúa vì điều gì? Chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 4-2024
Những vết thương của Chúa Giêsu sống lại nhắc chúng ta về nỗi đau Chúa phải chịu vì tình yêu và ơn cứu độ cho chúng ta, nhưng các vết thương này cũng là dấu chỉ của chiến thắng Phục Sinh. Chính qua đó, lòng thương xót của Đấng Chịu Đóng Đinh sống lại tuôn trào đến chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 4-2024
Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 20, 19-31), Đấng Phục Sinh hiện ra với các môn đệ và cho họ thấy các vết thương của Ngài đã trở thành dòng suối của lòng thương xót và tha thứ. Như vậy với Chúa Giêsu, các môn đệ thấy sự sống chiến thắng, cái chết và tội lỗi bị đánh bại.
Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 4-2024
Chúng ta đừng quên Ukraine đang bị đau khổ, người chết quá nhiều! Tôi cầm trên tay tràng hạt và quyển Tân Ước của một quân nhân hy sinh trong chiến tranh Ukraine để lại. Anh tên Oleksandr, Alexander, năm nay anh 23 tuổi. Alexander đọc Tân Ước và các Thánh Vịnh, anh gạch câu Thánh Vịnh 130: “Từ vực sâu con kêu lên Chúa, lạy Chúa! Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu!” Anh đã hy sinh ở mặt trận Avdiïvka. Anh còn cả một cuộc đời phía trước. Và đó là kinh Mân Côi và Tân Ước của anh, anh đọc và cầu nguyện. Tôi muốn tất cả chúng ta dành một phút im lặng để nghĩ về anh và nhiều người khác như anh đã chết trong cuộc chiến điên rồ này. Chúng ta cùng nghĩ đến họ và cùng cầu nguyện. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 4-2024
Chúa Giêsu xuyên qua bóng tối của ngôi mộ và sống đời đời: sự hiện diện của Ngài soi sáng mọi thứ. Với Ngài, mỗi ngày đều là một giai đoạn trên cuộc hành trình vĩnh cửu, mỗi “hôm nay” có thể hy vọng vào một “ngày mai”; mỗi kết thúc là một khởi đầu mới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 4-2024. #GospelOfTheDay
Chúa Giêsu xuyên qua bóng tối của ngôi mộ và sống đời đời: sự hiện diện của Ngài soi sáng mọi thứ. Với Ngài, mỗi ngày đều là một giai đoạn trên cuộc hành trình vĩnh cửu, mỗi “hôm nay” có thể hy vọng vào một “ngày mai”; mỗi kết thúc là một khởi đầu mới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 4-2024.