fr.news.yahoo.com, 2024-03-16
Ngày thứ bảy 16 tháng 3, Đức Phanxicô gặp hơn 3.000 nhân viên, các bệnh nhi và gia đình ở Hội trường Phaolô VI, nhưng vì còn viêm phế quản nên ngài không đọc được bài phát biểu, ngài để Đức ông Filippo Ciampanelli đọc thế ngài.
Các bác sĩ, y tá, nhà nghiên cứu, quản lý và bệnh nhân của bệnh viện Nhi đồng Gesù đến gặp và nhận phép lành của ngài ở Hội trường Phaolô VI.
Do tình trạng sức khỏe, Đức Phanxicô đã để Đức ông Filippo Ciampanelli đọc bài phát biểu, trong đó ngài nhấn mạnh đến việc quyên góp như khía cạnh cơ bản của lịch sử và ơn gọi của bệnh viện. Ngài xin các nhân viên y tế tiếp tục chào đón trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi trên thế giới, bất kể địa vị xã hội, quốc tịch hay tôn giáo của các em.
Buổi tiếp kiến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm gia đình Salviati tặng cho Tòa Thánh bệnh viện này, họ thành lập bệnh viện này năm 1869.
Trên tấm biểu ngữ màu xanh được giương cao khi Đức Phanxicô bước vào Hội trường Thánh Phaolô sáng thứ bảy 16 tháng 3 là hàng chữ “Những cuộc đời giúp ích cho cuộc sống”, năm 2024 là năm hiến tặng để kỷ niệm 100 năm gia đình Salviati tặng Tòa Thánh và từ đó bệnh viện được gọi là “bệnh viện của giáo hoàng”. Đứng đầu là giám đốc Tiziano Onesti và bà Maria Grazia Salviati, người thừa kế của gia đình sáng lập, hơn ba ngàn bác sĩ, y tá, nhà nghiên cứu, nhân viên hành chính và kỹ thuật, tình nguyện viên, và nhất là khoảng 200 bệnh nhi, gia đình các em có mặt trong buổi gặp. Trong số này còn có các vị khách đến từ các nước nghèo hoặc các nước đang có chiến tranh, những người có được cơ hội để được giúp đỡ và chăm sóc. Một số trẻ đưa cho giáo hoàng những suy nghĩ các em viết về ngài và những bức vẽ của các trẻ vị thành niên đang nhập viện tại đây.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hình ảnh buổi gặp của Đức Phanxicô với các nhân viên, các bệnh nhi và gia đình các em ngày thứ nảy 16 tháng 3 tại Hội trường Phaolô VI.