600 chủng sinh về Paris cuối tuần này, “một dấu hiệu hy vọng cho Giáo hội Pháp”

183

600 chủng sinh về Paris cuối tuần này, “một dấu hiệu hy vọng cho Giáo hội Pháp”

Đây là cuộc tụ họp hiếm hoi. Khoảng 600 chủng sinh từ khắp nước Pháp về Paris gặp nhau từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12. Giữa việc khám phá Paris, các buổi chầu, buổi cầu nguyện, trao đổi với các giám mục hoặc truyền giáo trên đường phố, một cuối tuần bận rộn đang chờ đợi họ.

famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, 2023-11-28

Ảnh minh họa: Các chủng sinh và tu sĩ vào cuối thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà Paris, trong Thánh lễ Truyền Dầu ngày 28 tháng 3 năm 2018.  Cyril BADET/CIRIC

Đây là lần thứ tư kể từ năm 2000, các chủng viện Pháp sẽ tập trung tại… Paris, sẽ có 600 chủng sinh tham dự từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12. Cuộc tụ họp chưa từng diễn ra kể từ năm 2014. Vào thời điểm đó, các cuộc họp của các chủng viện Pháp thường được Hội đồng Giám mục Pháp tổ chức ở Lộ Đức, lần này các giám đốc chủng viện có sáng kiến họp ở Paris. Hai giám đốc trong số họ và sáu chủng sinh (lần đầu tiên) tổ chức cuộc họp này.

Linh mục Thomas Poussier, giám đốc chủng viện Aix-en-Provence, người điều phối nhóm tổ chức giải thích: “Mục tiêu là đi hành hương trong tình huynh đệ và thêm năng lực cho các chủng sinh.” Trên thực tế, các chủng sinh ở Pháp có rất ít cơ hội gặp nhau. Hàng năm họ có một giải bóng đá và một giải ném bi sắt giữa các liên-chủng viện được tổ chức, nhưng không có gì nhiều hơn. Trong một video của giáo phận Paris, chủng sinh Quentin Léon-Dufour, người tổ chức những ngày này, giải thích: “Trong ba ngày, chúng tôi muốn thay đổi thời gian. Chúng tôi đã có khá nhiều thời gian đào tạo tại chủng viện. Vì vậy, chúng tôi muốn có thời gian để nói chuyện với nhau và với các giám mục của chúng tôi.”

Cuộc tụ họp sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 12, tại La Madeleine. 600 chủng sinh và các giáo sư sẽ cùng dự thánh lễ do tổng giám mục Laurent Ulrich, giáo phận Paris cử hành. Sau đó, họ chia thành các nhóm nhỏ đi khám phá Paris. Linh mục Poussier giải thích: “Trong suốt cuối tuần này, chúng tôi muốn các chủng sinh gặp nhau, mục đích là để họ xây dựng mối quan hệ và tìm hiểu nhau.” Từ Saint-Germain l’Auxerrois, qua bảo tàng Louvre, rue du Bac và trụ sở của Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris, họ sẽ có cơ hội khám phá một số địa điểm mang tính biểu tượng của lịch sử Paris và Giáo hội công giáo.

Buổi tối, họ sẽ chầu và canh thức ở 25 giáo xứ ở Paris. Chủng sinh  Quentin cho biết thêm: “Chúng tôi không muốn đây là  sự kiện khép kín giữa chúng tôi. Chúng tôi đến Paris và chúng tôi muốn gặp Giáo hội Paris!” Từng chủng sinh một, họ được sắp xếp chỗ ở cùng với một trong ba trăm gia đình Paris sẽ chào đón các chủng sinh vào cuối tuần này. Nhân cơ hội này, linh mục Poussier nhắc lại sự giúp đỡ quý báu của Giáo hội Paris trong việc tổ chức sự kiện này: “Chúng tôi đã dựa rất nhiều vào mạng lưới các giáo xứ ở Paris… Các linh mục Paris nhiệt tình đón tiếp chúng tôi!”

Linh mục giám đốc chủng viện Aix-en-Provence trấn an: “Chắc chắn, chúng tôi có ít chủng sinh hơn trước nhưng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi những người trẻ đầy năng động, cuối tuần này sẽ là bằng chứng cho thấy những điều này. Cuộc tụ họp này là dấu hiệu hy vọng cho Giáo hội Pháp!” Thời gian trao đổi hoặc giảng dạy sẽ được sắp xếp với tổng giám mục Laurent Ulrich, giáo phận Paris, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, giáo phận Reims và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục Marseille sẽ trao đổi với các linh mục tương lai có mặt vào cuối tuần này. Chủng sinh Quentin Léon-Dufour tin chắc: “Chúng tôi xin các ngài nói từ trái tim của các ngài”.

Ban tổ chức cũng muốn khuyến khích các chủng sinh gặp “những người chưa biết Chúa”. Vì thế chiều thứ bảy các linh mục tương lai sẽ chia thành từng nhóm nhỏ đi làm “tông đồ” ở đường phố, chủ yếu họ đi thăm những người có hoàn cảnh bấp bênh hoặc khuyết tật.

Giáo dân được mời dự buổi canh thức với các chủng sinh ngày 2 tháng 12 lúc 8:30 tối tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre. Chủng sinh Quentin vui mừng: “Chúng tôi sẽ thấy đây là dịp để lập lại lời hứa rửa tội.” Còn linh mục Poussier hy vọng các chủng sinh trong dịp này sẽ “phân định để tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.” Với các giáo dân không thể tham gia buổi họp, Hội đồng Giám mục Pháp có tuần cửu nhật để hoán cải truyền giáo và cầu nguyện cho ơn gọi đã bắt đầu ngày 24 tháng 11 và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 12, cùng ngày với buổi cầu nguyện này.

Tuy nhiên, những người vắng mặt sẽ được chú ý: sẽ không có chủng sinh “truyền thống” nào ở Paris vào cuối tuần này. Các chủng sinh của Huynh đoàn Thánh Phêrô hay Tu hội Chúa Kitô Vua Tối cao đã không được mời. Linh mục Poussier loại câu hỏi này: “Tất cả những người ở trong “chỉ số quốc gia” (ratio nationalis), có nghĩa là những người theo cách đào tạo chủng sinh ở Pháp đều đã được mời. Chỉ số này được các giám mục ở Pháp bỏ phiếu cách đây hai năm và được thực hiện vào tháng chín. Chẳng hạn, các tu sĩ cũng không được mời!”

Cuối tuần này thánh lễ kết thúc được cử hành lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ Saint-Sulpice – nơi thay thế Nhà thờ Đức Bà đang chờ mở cửa trở lại. Hồng y Jean-Marc Aveline sẽ cử hành thánh lễ, sau khi ngài đưa ra lời khuyến khích cho tất cả các chủng sinh không tụ tập cùng nhau. Ở đó, giáo dân được mời đến bên cạnh các linh mục tương lai của họ như Cha Poussier nhắc lại: “Trên hết, cuối tuần này là thời điểm hiệp thông với những người mà các chủng sinh được mời gọi để phục vụ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

300 linh mục từ Paris đi hành hương, một phép lạ ở Lộ Đức