“Trong lòng thương xót của Mẹ Maria”: các trẻ em ở Dải Gaza cầu nguyện xin chấm dứt xung đột

144

 “Trong lòng thương xót của Mẹ Maria”: các trẻ em ở Dải Gaza cầu nguyện xin chấm dứt xung đột

Trẻ em của giáo dân công giáo Thánh Gia ở Gaza hát cầu nguyện cho hòa bình ngày 28 tháng 10.

fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2023-10-30

Tại Gaza, 700 tín hữu tị nạn kitô thuộc giáo xứ công giáo Thánh Gia Family sống sót cầu nguyện cho cuộc xung đột Israel-Palestine chấm dứt. Ngày thứ bảy 28 tháng 10, trẻ em trong giáo xứ đã cầu nguyện xin Đức Mẹ ban hòa bình.

Hiện nay chỉ còn dưới một ngàn người ở khu vực này bị ảnh hưởng của các vụ đánh bom. Các tín hữu kitô ở Gaza đã tìm được nơi ẩn náu trong các nhà thờ và trường học, chủ yếu ở phía bắc khu vực, nơi quân đội Israel yêu cầu người dân Gaza sơ tán. Bị mất điện, mất nước, hy vọng duy nhất của họ ở khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo đang diễn ra chậm chạp. Trong số khoảng 700 tín hữu công giáo, chính thống sống sót trong khuôn viên giáo xứ Thánh Gia có khoảng một trăm trẻ em. Trong tình trạng hỗn loạn của chiến tranh, cùng với cộng đồng, các em cầu nguyện, các em đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Sub tuum praesidium, lời cầu nguyện với Đức Mẹ được cho là lời cầu nguyện lâu đời nhất trước cả Kinh Kính Mừng. Kinh được tìm thấy vào thế kỷ thứ 3, viết bằng tiếng Hy Lạp trên giấy cói của Ai Cập.

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, trong lòng thương xót của Mẹ, chúng con đến nương nhờ Mẹ.

Xin Mẹ đoái thương nhận lời chúng con khi chúng con gặp gian truân, xin giải thoát chúng con mọi nguy hiểm,

Đức Trinh Nữ vinh quang và nhân lành”.

Sơ Nabila buồn bã nói với cơ quan Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn: “Chúng tôi chỉ muốn hòa bình, hòa bình. Chúng tôi đã có sáu cuộc chiến ở Gaza. Trẻ em chỉ biết chiến tranh.” Sau các cuộc tấn công đẫm máu của Hamas ở các trại kibbutzim nằm xung quanh Dải Gaza, Tsahal do thái phát động chiến dịch trả thù rộng lớn, các cộng đồng công giáo cũng không thoát khỏi, sự hiện diện của cộng đồng vốn đã suy yếu rất nhiều đã bị tai hại nhiều trong cuộc tấn công này: 18 tín hữu bị giết trong cuộc đột kích ở Gaza ở nhà thờ chính thống Thánh Porphyre ngày 19 tháng 10. Trong số đó có một cô giáo và cả nhà cô, các em bé đang theo học giáo lý tại giáo xứ bị giết. Một ngày trước đó, trong một tuyên bố chung, các thượng phụ và các vị đứng đầu các Giáo hội tại Giêrusalem đã bày tỏ quan điểm, họ nhắc lại sứ mệnh cần thiết của các Giáo hội khác nhau ở Palestine:

 

Bất chấp yêu cầu quân sự liên tục phải sơ tán các cơ sở và nơi thờ phượng, chúng tôi sẽ không từ bỏ sứ mệnh kitô giáo của chúng tôi, vì không có nơi nào an toàn khác mà những người vô tội có thể đến. (…) Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta giúp những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta không chỉ làm điều này trong thời bình nhưng phải làm trong thời chiến tranh, lúc nỗi đau khổ của con người lên đến tột độ.

Trong sự hỗn loạn, đời sống các tín hữu kitô cố gắng đi theo con đường của mình: tại nhà thờ Thánh Gia, mỗi ngày có hai thánh lễ, người công giáo lần hạt và chầu Thánh Thể. Ngày chúa nhật 15 tháng 10, em bé Daniel Alaa Shaheen, 11 tháng tuổi được rửa tội ở đây.

Marta An Nguyễn dịch

Đất Thánh, Đức Phanxicô lên tiếng: “Xin ngưng bắn! Xin dừng lại!” 

Chiến tranh Israel-Hamas: Đức Phanxicô đau buồn cho “những giờ phút đen tối” và mong hai quốc gia cùng tồn tại