Những ngày nghỉ hè chăm chỉ làm việc của Đức Phanxicô

204

Những ngày nghỉ hè chăm chỉ làm việc của Đức Phanxicô

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Rôma

Hình minh họa

Tháng 7, tháng Đức Phanxicô nghỉ hè. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

Nếu có điều gì đó mà báo chí tránh nói ra, thì đó là câu “tuần lễ sẽ an bình ở Vatican”. Trong những năm gần đây, nếu ai dám nói câu này – kể cả tác giả của những dòng chữ này, chúng ta nên thú nhận –, thì vì họ thiếu kinh nghiệm, ngây thơ hoặc hơi lạc quan thái quá, họ đã học bài học và bị chê cười. Vì ở đây, ai cũng nhớ việc Đức Bênêđictô XVI từ bỏ ngai Thánh Phêrô sáng 11 tháng 2, một ngày lễ ở Vatican, lẽ ra rất an bình. Gần đây hơn, ba ngày sau lễ Giáng sinh, Đức Phanxicô nói người tiền nhiệm của ngài bị “bệnh nặng” và Đức Bênêđictô XVI đã qua đời ngày 31 tháng 12.

Vì thế phải thật thận trọng khi viết năm chữ này: “Giáo hoàng đang nghỉ hè.” Chưa hết, dường như lịch làm việc của Đức Phanxicô chậm lại kể từ ngày thứ bảy 1 tháng 7. Cho đến khi ngài đi Lisbon dự Ngày Thế Giới Trẻ ngày 2 tháng 8 về, buổi lễ công khai duy nhất của ngài là Ngày Thế Giới Ông bà 23 tháng 7, ngài sẽ dâng thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô, ngoài sinh hoạt công khai của ngài là đọc Kinh Truyền Tin mỗi chúa nhật. Các buổi tiếp kiến nhóm hay cá nhân theo thường lệ mỗi buổi sáng cũng bị đình chỉ.

Tuy nhiên, trong tuần này, ngài tiếp một số cộng tác viên của ngài. Ngày thứ ba ngài tiếp tổng giám mục Edgar Pen-Parra, phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cùng ngày, ngài tiếp hồng y Matteo Zuppi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý để nghe hồng y báo cáo về chuyến đi Matxcova gần đây của hồng y. Ngày thứ Tư, ngài tiếp cựu tổng thống Bill Clinton tại Nhà Thánh Marta để nói chuyện về hòa bình. Vì thế, những ngày nghỉ hè của Đức Phanxicô cũng là những ngày ngài chăm chỉ làm việc, cơ bản ngài chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi đúng nghỉ ngơi của một kỳ nghỉ nào.

Loạt bài Lá Thư Vatican hàng tuần sẽ nghỉ hè đến ngày thứ bảy 2 tháng 9. Xin chúc quý độc giả một mùa hè vui vẻ!

Marta An Nguyễn dịch