Hệ biến hóa của các chìa khóa

91

Hệ biến hóa của các chìa khóa

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville. Đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Rôma, 2023-06-24

Các dịch vụ của Vatican thường không được tổ chức tốt như chúng ta hình dung. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

Đó là câu chuyện về một cuộc gặp khi bắt đầu, giống như rất nhiều cuộc gặp khác, tại một trong các bộ có trụ sở chính nằm gần Vatican. Người mà chúng tôi phải tìm hôm nay đã xuống đón chúng tôi ở Quảng trường Piô XII, mảnh đất cuối cùng của lãnh thổ Ý trước khi bước vào Quảng trường Thánh Phêrô, ở cuối đường Via della Conciliazione. Một số bộ của Giáo triều la-mã có trụ sở chính ở đây, nhưng hôm nay là ngày lễ ở Vatican, các văn phòng gần như trống rỗng.

Sau khi tìm được chúng tôi, bước vào thang máy, người đối thoại của chúng tôi lục trong túi và rút ra một chùm chìa khóa khổng lồ, từ đó ông ráng tìm chiếc chìa khóa sẽ mở được cánh cửa chính của bộ của ông. Ông thở dài: “Tất cả đều được khóa hai vòng, nhưng ai cũng có chìa khóa. Hay đúng hơn: những người có chìa khóa thì không nên có chúng, trong khi những người cần thì lại không có.”

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Giáo triều la-mã không phải là thể chế cực kỳ có tổ chức mà đôi khi chúng ta tưởng tượng. Mặc dù sức mạnh tượng trưng của Vatican là đáng kể, nhưng số lượng lại nhỏ, phương tiện lại hạn chế. Và không hiếm khi không ai biết chính xác ai có chìa khóa của cánh cửa nào. Một khác biệt lạ lùng với người quan sát, giữa hình ảnh của Vatican và những gì nó thực sự là.

Marta An Nguyễn dịch

Ông Gianni Crea, người giữ 2.797 chìa khóa của Vatican.