risu.ua, 2023-06-02

Bà Oleksandra Matviichuk chuyển các tin nhắn ngắn gọn của thân nhân các tù nhân quân sự và thường dân bị giam giữ bất hợp pháp ở Crimea và các khu vực khác của Ukraine đến giáo hoàng.
Theo Ukrinform, Bà Oleksandra Matviichuk nhà hoạt động nhân quyền người Ukraine, người đứng đầu Trung tâm Tự do Dân sự và đoạt giải Nobel Hòa bình đã thông báo tin này trên Facebook.
Bà tuyên bố: “Trong vài ngày nữa, tôi sẽ có cuộc gặp với giáo hoàng tại Vatican. Chúng tôi đến Vatican theo lời mời của ngài. Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần gởi thư cho ngài, xin ngài giúp đỡ trong việc thả những người bị bắt giữ của chúng tôi. Chúng tôi chính thức hóa những lời này thành lời kêu gọi chính thức, những kiến nghị tập thể với chữ ký của người thân, những bức thư ngỏ.”
Bà nhấn mạnh, Vatican đã gởi một sứ điệp để duy trì hòa bình ở Ukraine và ở Nga, “vì vậy ưu tiên hàng đầu của sứ mệnh này phải là trao trả tất cả các tù nhân quân sự Ukraine và thường dân bị giam giữ trái phép.”
Bà Matviichuk nhấn mạnh, phải yêu cầu Nga tuân thủ tất cả các quy tắc của Công ước Geneva, “để họ không tra tấn họ, hỗ trợ y tế, đảm bảo các điều kiện giam giữ thích hợp, v.v. Theo lời khai của những người được Nga thả ra, tất cả những điều này nghe giống như một cái gì ở ngoài không gian.”
Bà Matviichuk lưu ý: “Tôi muốn chuyển những tin nhắn ngắn gọn từ thân nhân của những tù nhân quân sự và thường dân bị giam giữ bất hợp pháp ở Crimea và các khu vực khác của Ukraine đến giáo hoàng. Vì vậy, những ai muốn tham gia và viết thư cho ngài, xin điền vào biểu mẫu Google này. Chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ của ngài và chuyển cho ngài.”
Bà đã cung cấp một liên kết để điền vào mẫu Google.
Bà giải thích: “Đề phòng để không bị hiểu lầm, chúng tôi sẽ không tổng hợp danh sách để công bố. Danh sách này thuộc thẩm quyền của Nhà nước, cũng như việc tiến hành các cuộc thương thuyết chính thức với Nga. Chúng tôi muốn nhân bản hóa những số liệu này và gởi dữ liệu đến cho giáo hoàng.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...