Giáo hoàng khuyên nên có một “lực đối thoại mềm” cho chiến tranh Ukraine
Đức Phanxicô với các tu sĩ Dòng Vinh Sơn trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 9-11-2022
cath.ch, I.Media, 2022 -11-09
“Các chiến tranh dùng để làm gì? Chúng tiêu diệt! Chúng hủy diệt nhân loại, chúng hủy diệt mọi thứ,” Đức Phanxicô đau buồn lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư 9 tháng 11 tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Ngài tiếp tục xin mọi người cầu nguyện cho đất nước Ukraine bị tử đạo, và ca ngợi tình anh em của người dân Ba Lan với người láng giềng rộng lớn của họ.
Trở lại với bài giáo lý hàng tuần, ngài nhắc lại chuyến đi Bahrain và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại giữa Đông và Tây, ngài cho biết ngài suy nghĩ đến “cuộc chiến điên rồ mà Ukraine là nạn nhân và rất nhiều cuộc xung đột khác sẽ không bao giờ được giải quyết qua lô-gích trẻ con của vũ khí, nhưng chỉ có thể giải quyết được bằng “lực đối thoại mềm”.
Ngài nói: “Nhưng ngoài Ukraine bị tử đạo, chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm qua ở nhiều nơi, Syria hơn 10 năm, của Yemen, Miến Điện và ở khắp mọi nơi.”
Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô lên tiếng: “Tôi tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine bị tử đạo. Chúng ta xin Chúa ban hòa bình cho những người thử thách, họ chịu quá nhiều tàn ác của những người lính đánh thuê gây chiến”, ngài không đề cập đến trách nhiệm của nước Nga, điều này đã tiếp tục gây hiểu lầm. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Bahrain về Rôma ngày chúa nhật 6 tháng 11, nhận xét của ngài về “chủ nghĩa nhân văn Nga” đã làm cho Kyiv bực mình, đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh đã chuyển lại sự bất bình của Ukraine.
Khi Vatican News đặt câu hỏi này với sứ thần Visvaldas Kulbokas, ngài giải thích, giáo hoàng muốn giữ liên lạc với Nga, vì thế ngài gởi cho họ dấu hiệu tôn trọng, nhưng ngài vẫn luôn dành cho người Ukraine một “sự gần gũi rất rõ ràng” đặc biệt là với các người mẹ, người vợ của các tù nhân. Sứ thần trấn an: “Chúng tôi có ít tài liệu quy chiếu và trong số ít tài liệu này, chúng tôi có Đức Phanxicô, người mà chúng tôi đã xin ngài giúp trả tự do cho những người mất tích, những người bị giam giữ trong nhiều điều kiện khác nhau. Vì thế sự gần gũi này của Đức Phanxicô đã làm chúng tôi rất cảm động.”
Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô cố gắng hòa giải để giải thoát 300 tù nhân
Tình đoàn kết của Ba Lan với Ukraine
Đức Giáo hoàng cũng đề cập đến tình hình ở Ukraine khi chào giáo dân hành hương Ba Lan: “Ngày 11 tháng 11, anh chị em sẽ tổ chức ngày lễ Độc lập Ba Lan.” Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Ba Lan tuyên bố độc lập, đó cũng là ngày Hiệp định đình chiến Thế chiến thứ hai được ký kết ở Mặt trận phía Tây.
Ngài nói: “Ước mong dịp lễ quan trọng này khơi dậy lòng biết ơn với Thiên Chúa, một cam kết với tình huynh đệ, bảo vệ sự sống và phẩm giá con người ở đất nước thân yêu của anh chị em và trên trường quốc tế, đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine.”
Kể từ đầu cuộc chiến, Ba Lan đã đón nhận ba triệu người tị nạn Ukraine, thêm vào hơn một triệu người tị nạn đã có mặt kể từ khi Crimea bị sáp nhập và Donbass bị chiếm đóng năm 2014. Giáo hội Ba Lan đã mạnh mẽ huy động để tổ chức đón tiếp người Ukraine.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch