Ở Québec, người bản địa đi bộ để vượt lên các chấn thương của các trường nội trú
la-croix.com, Alexis Gacon, Québec, 2022-07-27

Các thành viên của Quốc gia Thứ nhất đi bộ đến thành phố Québec để gặp Đức Phanxicô, ngài sẽ đến đây chiều thứ tư 27-7. Họ rời trường nội trú cuối cùng đã đóng cửa ở Québec.
Anh Jay Launière-Mathias dường như không bị lung lay với thời tiết, anh nói: “Chúng tôi vừa trải qua một cơn bão lớn, nhưng tinh thần chúng tôi vững!” Dù sấm chớp và độ ẩm cao, trưởng hiệp hội Puamun Meshkenu (Con đường của một ngàn giấc mơ) vẫn tiếp tục con đường dài để đến với Đức Phanxicô ngày thứ tư 27-7 sau khi đã đi bộ 275 cây số.
Tuần hành để chữa lành
Họ là 13 người của một nhóm từ 17 đến 53 tuổi. Anh Jay Launière-Mathias, 28 tuổi giải thích: “Từ nhiều tháng nay chúng tôi nghe có nhiều khả năng Đức Phanxicô sẽ đến Canada. Ban đầu, chúng tôi chỉ muốn đi bộ trên Cánh đồng Abraham, Québec nhưng sau đó chúng tôi chọn tuyến đường dài hơn. Đây là cuộc tuần hành cho những người sống sót và những người không sống sót trong các trường nội trú: một hành hương đi bộ chữa lành tuyệt vời.
Điểm xuất phát ở gần trường nội trú Pointe-Bleue, ở Saguenay-Lac-Saint-Jean. Đây là trường đóng cửa cuối cùng ở Québec năm 1991. Trường do các tu sĩ Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ quản lý có thể chứa tới 200 trẻ em. Cũng như các cơ sở khác, ở đây cũng có các chứng từ về việc đối xử không đúng với học sinh. Nhiều người cho biết họ bị lạm dụng thể xác và tình dục. Trên khắp đất nước, có 150.000 trẻ em bản địa đã học ở các trường này, các em buộc phải quên văn hóa của mình và đã có hàng ngàn trẻ em đã chết.
Gần tòa nhà của ngôi trường nội trú cũ, nay là trường Kassinu Mamu, những giọt nước mắt chảy dài trên má của những người đi bộ trước giờ khởi hành. Anh Jay Launière-Mathias giải thích: “Một số đã học ở trường này, một số khác có gia đình ở ngoài kia. Sáng nay ai cũng xúc động, chúng tôi vừa vui vừa buồn.” Một cô tham gia nói với Đài phát thanh Canada, cuộc tuần hành này là biểu tượng cho quyết tâm của cô: “Ngày nay, chúng tôi nghe đã có bảy thế hệ ở trong các trường này, và bây giờ chúng tôi sẽ mất thêm bảy thế hệ nữa để khôi phục lại. Tôi quyết định không. Tôi quyết định nó sẽ kết thúc với tôi.”
Nấu ăn tại trại
Anh Jay cho biết, trên đường đi, những người tuần hành lên kế hoạch dừng lại ở sông Bark, địa điểm từng tổ chức các cuộc tụ họp của người dân thuộc các Quốc gia Thứ nhất trong hàng trăm năm. Anh Jay muốn làm nhà bếp trong trại để nấu bánh mì bannock, loại bánh mì truyền thống của người bản địa bằng bột mì không men. Anh nói: “Với cuộc tuần hành này, chúng tôi sẽ gặp người dân Québec để gởi một thông điệp: dù những chuyện đã xảy ra cho chúng tôi, nhưng những người bản địa vẫn ở đó. Nền văn hóa của chúng tôi không chết.”
Và với giáo hoàng, những người tuần hành này có nghiêm túc lắng nghe ngài không? Anh nói: “Tôi còn trẻ, tôi có một chút tách rời tôn giáo. Nhưng nhiều người tuần hành cần nghe lời xin lỗi của giáo hoàng để chữa lành những kinh hoàng mà Giáo hội đã làm cho họ phải chịu đựng. Rằng lời xin lỗi được nói lên ở đây, trên vùng đất chúng tôi, là một dấu hiệu mạnh mẽ. Nhưng sẽ có những người không muốn nghe ngài, cuộc đời của họ đã bị các trường nội trú phá vỡ.”

Rời Mashteuiatsh, Lac-Saint-Jean, ngày 21 tháng 7, chiều thứ tư 27 tháng 7, nhóm tuần hành đã đến Cánh đồng Abraham sau khi đi bộ 275 cây số.
Và họ đã đến Québec sẵn sàng ca hát chào Đức Phanxicô.
Les marcheurs de la Grande marche de la guérison de @PuamunMeshkenu sur la scène du #pape #reconciliation #autochtones pic.twitter.com/wfdUxcYc66
— Éric Cardinal (@Ercardinal) July 27, 2022
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đôi giày da mộc trong vali của Đức Phanxicô






























