Sự xa hoa của thượng phụ Kyrill lọt vào tầm ngắm các lệnh trừng phạt của Liên minh Âu châu
Một tài phiệt làm thượng phụ. Sự xa hoa của thượng phụ Kyrill lọt vào tầm ngắm các lệnh trừng phạt của Liên minh Âu châu. Ông phủ nhận tận gốc sự giàu có của mình. Nhưng tài sản cá nhân của ông ước tính khoảng vài tỷ đô la là nhờ trong quá khứ ông buôn bán thuốc lá và bia, và từ các khoản miễn thuế nhà nước Nga miễn cho Giáo hội chính thống.
huffingtonpost.it, Maria Antonietta Calabrò, 2022-04-27
Không, không phải Phanxicô. Không giống giáo hoàng la-mã, giáo hoàng Bergoglio. Giáo hoàng theo nghĩa của vị thánh nghèo Assisi. Năm 2012, thượng phụ Matxcơva và toàn nước Nga đã xem Putin là “phép lạ của Chúa”, ông là người đã làm phép tên lửa hạt nhân tại nhà thờ Chúa Cứu thế, người nói chiến tranh Ukraine là chiến tranh thần thánh, ông không phải là người tu sĩ khổ hạnh, ông là nhà tài phiệt. Khối tài sản của ông được các đối thủ ước tính là 4 tỷ đô la.
Vì lý do này, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh Âu châu đang nghiên cứu các biện pháp để trừng phạt ông cũng như các nhà tài phiệt khác. Ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Litva, Gabrielius Landsbergis, công khai kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Một mối nguy hiểm cụ thể như vậy mà trên Interfax, Giáo hội chính thống giáo Nga cho rằng đề xuất của Vilnius yêu cầu các biện pháp trừng phạt thượng phụ Kyrill là “vô lý”. “Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt với các nhà lãnh đạo tôn giáo là vô lý, là trái với lẽ thường.” Nhưng với áp đặt này, xác nhận di sản cá nhân của thượng phụ Kyrill có thể bị tấn công ở nước ngoài. Thượng phụ luôn phủ nhận tận gốc sự giàu có của ông, cho rằng đó là “vô-nghĩa”.
Dĩ nhiên sẽ là vô nghĩa nếu trừng phạt vị Thánh nghèo Assisi, nhưng chắc chắn đây không phải là vị thánh nghèo, vì theo công bố của Forbes năm 2006 thì người ban phép lành cho cuộc chiến Ukraine năm 2006 có 4 tỷ đô la. Một bài báo trên Novaya Gazeta ngày 5 tháng 4 ước tính năm 2019 khối tài sản của ông có từ 4 đến 8 tỷ đô la (Novaya Gazeta là tạp chí mà nhà báo Anna Politkovskaja bị sát hại đã làm việc tại đây, tạp chí này do nhà văn đoạt giải Nobel Dmitri Muratov viết và điều khiển). Các số liệu không được xác minh và trong mọi trường hợp không thể xác minh được. Tài sản cá nhân đáng kể là do nhà nước Nga miễn thuế một phần lớn trong việc sản xuất thuốc lá và bia, ít nhất là trong quá khứ. Khi báo Forbes nước Pháp đặt câu hỏi về sự giàu có của ông, thượng phụ Kyrill trả lời: “Tinh thần khổ hạnh trên hết hướng về cuộc đấu tranh với những đam mê. Đam mê là một vấn đề vì nó có thể nhận chìm chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ. Khát khao quyền lực, tiền bạc chắc chắn không thể dập tắt, những thứ tiêu cực của đam mê là những thứ mà ngày nay nhiều người mắc phải.”
Nhà lãnh đạo tôn giáo bị nghi ngờ có tài sản cá nhân, một phần ở nước ngoài, trong số này ở Thụy Sĩ và ở các thiên đàng trốn thuế ở nước ngoài. Một số còn nghi ngờ thượng phụ còn nắm giữ tài sản hộ cho Putin, cho ngoại trưởng Lavrov và những người khác. Theo một số nguồn tin công khai (tuy nhiên khó xác minh, do tính chất bảo mật cao của khách hàng ngân hàng) thượng phụ Kyrill còn có tài khoản ngân hàng ở Ý, Áo và Tây Ban Nha. Hôm nay, bà Hanna Hopko, chuyên gia nhân quyền yêu cầu quốc tế có biện pháp chống lại thượng phụ Kyrill, người bà cho là “trên thực tế là một trong những chính trị gia cấp cao nhất ở nước Nga của Putin”.
Các cuộc điều tra đang tiến hành trên khắp châu Âu. Thêm vào đó là các tài sản ở Nga: một biệt thự gần nhà của Putin ở Gelendzhik trên Biển Đen và một siêu du thuyền trên đó ông chụp hình trong bộ đồ tắm. Đam mê đồng hồ xa xỉ của thượng phụ Kyrill trước đây đã cho thấy qua chiếc đồng hồ đeo tay. Dù sao, hệ thống tài chánh của Giáo hội chính thống Nga được miễn thuế trong việc sản xuất thuốc lá và bia đã là một nguồn lợi tức đáng kể. Hoạt động đầu tiên khi nhập thuốc lá và bia đã làm cho thượng phụ“giáo hoàng của Putin” có biệt danh “Thượng phụ Tobacco” (Tobacco Metropolitan). Thượng phụ Kyrill tuyên bố ông đã tách khỏi công việc kinh doanh này. Nhưng theo những người phản đối Putin, chính những hoạt động kinh tế trị giá hàng triệu đô la này đã cho phép toàn bộ Giáo hội chính thống Nga phát triển mạnh mẽ kể từ đầu những năm 1990.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Chiến tranh thánh của thượng phụ Kyrill, cựu gián điệp KGB
Kyrill, vị thượng phụ không được yêu mến của Giáo hội Chính thống Nga