Hồng y Krajewski mang xe cấp cứu thứ hai đến Ukraine
Chuyến đi thứ ba của hồng y Konrad Krajewski đến Kiev với món quà của Đức Phanxicô. Ngài sẽ ở lại Tuần Thánh ở Kyiv.
Hồng y Krajewski và Đức Phanxicô với chiếc xe cứu thương thứ nhất Ảnh: Vatican Media
acistampa.com, Ban biên tập, 2022-04-09
Món quà của chiếc xe cứu thương thứ hai vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh này có một giá trị biểu tượng to lớn, nhắc lại cử chỉ gần gũi của Chúa Giêsu với các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, trước cuộc Khổ nạn khi Ngài rửa chân cho các môn đệ.
Qua hành vi cứu trợ này, Đức Phanxicô “mong muốn được cúi xuống trước người dân bị thương và làm chứng cho sự gần gũi của ngài. Khi một người bị thương, đau ốm hoặc gặp khó khăn được đưa lên xe cứu thương, họ sẽ có thể cảm nhận được sự an ủi và vòng ôm của giáo hoàng, người muốn rửa và hôn chân của những anh chị em đang phải chịu đựng bạo lực phi lý của cuộc chiến này.”
Trong bài suy niệm cuối cùng của Mùa Chay, hồng y Raniero Cantalamessa đã trích dẫn lời nhà kinh thánh người Pháp Ceslas Spicq đã xem cử chỉ rửa chân ngày Thứ Năm Tuần Thánh như “bí tích của thẩm quyền kitô giáo”: “Chúa đã dạy, trong Giáo hội của Ngài, người nắm quyền là kẻ hầu việc và người đầu tiên phải là đầy tớ của mọi người”.
Hồng y trưởng ban Từ thiện sẽ sống Tuần Thánh tại Ukraine, gặp gỡ giáo dân và cử hành Tam Nhật Phục sinh cho các cộng đồng kitô giáo.
Ban Từ thiện viết: “Việc tặng xe cứu thương là huấn quyền của trái tim mà Đức Phanxicô muốn phục vụ Giáo hội, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Nhưng đây không phải là cử chỉ riêng biệt nhưng là lời mời gọi toàn thể Giáo hội bước vào Tuần Thánh với thái độ khiêm nhường và bác ái của Chúa Kitô, để được đổi mới hoàn toàn trong Thần Khí trong dịp lễ Phục sinh”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch