Lời cầu nguyện xin hòa bình cho Ukraine và lời Đức Phanxicô cảnh báo chống vô tâm

825

Lời cầu nguyện xin hòa bình cho Ukraine và lời Đức Phanxicô cảnh báo chống vô tâm

Đức Phanxicô lấy làm tiếc, “của cải thế gian tiêu thụ nhưng con người không màng đến giá trị thiêng liêng của đời sống”. Buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI ngày 16 tháng 3-2022 | © Vatican media

cath.ch, I.Media, 2022-03-16

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 16 tháng 3, Đức Phanxicô nêu biểu tượng của hồng thủy, nó đã lấn vào mảnh đất vô thức của chúng ta. Con người chỉ giới hạn trong việc hưởng thụ và không còn nhận thức thế nào là băng hoại.

Khởi đi từ câu chuyện ông Nô-ê, ngài nhấn mạnh một số lý thuyết gần đây đã tố cáo loài người là định kiến tiến hóa đối với sự sống trên hành tinh chúng ta. Con người bị mất tinh thần trước các tiên tri của sự diệt vong. Theo ngài, cảm nhận này bị khơi dậy khi con người tiếp xúc với “những lời rủ rê ngược lại” làm họ mất phương hướng.

Trước hết ngài giải thích, xã hội chúng ta ca tụng “sự lạc quan của tuổi trẻ vĩnh cửu”, đặt niềm tin vào “sự tiến bộ phi thường của công nghệ”. Ngài phân tích tầm nhìn về sự tiến bộ này, “vẽ một tương lai với những cỗ máy hiệu quả và thông minh hơn chúng ta, những thứ sẽ chữa khỏi bệnh tật và làm cho chúng ta tưởng tượng có những giải pháp tốt nhất để không phải chết”.

Nhưng mặt khác, “một thảm họa cuối cùng sẽ làm chúng ta biến mất” lại đang có cơ sở. Theo ngài, đại dịch hiện nay “đặt một giả thuyết đáng kể trên sự vô tư của chúng ta về những gì là quan trọng cho cuộc sống, cho số phận chúng ta”.

Băng hoại và vô tâm

 Vì sao chúng ta lại đến mức này? Đức Phanxicô giải thích: “Vì con người chỉ giới hạn trong việc hưởng thụ và không còn nhận thức thế nào là băng hoại”. Ngài lấy làm tiếc, “tiêu thụ của cải thế gian mà không màng đến giá trị thiêng liêng của đời sống, sự hành xác hoặc chán nản mà nhiều người phải chịu đựng, cũng như điều ác đầu độc cộng đồng.”

Đức Phanxicô công kích ám ảnh phải có hạnh phúc, “vô tâm đến mức chỉ lo cho mình và vì thế làm các cơ chế phòng thủ của chúng ta yếu đi, làm chai lương tâm, vô tình làm chúng ta thành đồng phạm”.

Người lớn tuổi là những người bảo vệ chống băng hoại

Đức Phanxicô tiếp bài giáo lý về người lớn tuổi, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng họ nhận thấy trong sự băng hoại, mà thái độ vô tâm này đã chứng tỏ cho thấy. Ngài nói: “Họ thực sự được đặt đúng chỗ để thấy sự lừa dối trong việc biến cuộc sống thành bình thường, dù bị ám ảnh bởi hưởng thụ và trống rỗng”.

Ngài xin: “Thế giới cần những người trẻ mạnh mẽ tiến lên và những người già khôn ngoan. Người lớn tuổi  nhạy cảm đặc biệt, quan tâm, suy nghĩ, tạo dấu ấn tình cảm trên những thứ làm nên con người chúng ta”.

Vào cuối buổi tiếp kiến, ngài xin giáo dân hiện diện cùng đọc với ngài lời cầu nguyện xin chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Lời cầu nguyện này do tổng giám mục Naples, Mimmo Battaglia viết.

Kinh cầu nguyện xin hòa bình cho Ukraine  

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi!

Lạy Chúa Giêsu, sinh trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kyiv, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của một bà mẹ trong boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không bằng  lòng với những chiếc đinh chúng con đã đóng vào tay Chúa, khi chúng con tiếp tục thỏa mãn cơn khát máu của chúng con bằng máu của những người chết phanh thây vì vũ khí.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay Chúa cho chúng con lại có khuynh hướng biến thành công cụ của thần chết.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em chúng con;

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Ca-in nhặt đá trên cánh đồng để giết A-ben.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của chúng con, nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động này bằng nỗi đau.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Ca-in!

Xin soi sáng lương tâm chúng con;

Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;

Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!

Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Ca-in, xin Chúa  chăm sóc anh. Anh là anh của chúng con.

Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!

Amen.

Kết thúc buổi tiếp kiến, ngài xin: “Trong Mùa Chay và trong thời gian chiến tranh đau thương này, tôi xin anh chị em nhìn vào Chúa Kitô và lấy sức mạnh từ Ngài để trung thành với đời sống người tín hữu kitô.”

Nhiều lá cờ của Ukraine đã được nhìn thấy trong tại Hội trường Phaolô VI.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Giáo Hoàng sẽ  hánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ

Một vài hình ảnh buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 16 tháng 3-2022