Thượng phụ Porfirije của Serbia: Tại sao tôi hôn tay giáo hoàng
orthodoxtimes.com, Mladen Aleksic,2021-03-22
Chúa nhật chính thống giáo ở hầm mộ của nhà thờ chính tòa Thánh Sava, Đức Thượng phụ Porfirije của Serbia cử hành phụng vụ cùng với Giám mục Nikodim của Dalmatia và Đại diện-Giám mục Stefan.
Trong buổi phụng vụ, Thượng phụ Porfirije đã nói về Mùa Chay và sự tự do trong chính thống giáo.
Ngài nói: “Tự do không phải là làm những gì chúng ta muốn, nhưng là tạo ra sự thật. Về việc nhịn ăn, đó là những hạn chế cho tính vị kỷ, tự ái và tình trạng lộn xộn trong bản thân chúng ta, hạn chế hành động mà qua đó chúng ta hạn chế sự tự do của người anh em.
Ngoài ra, ngài cũng nêu lên ý nghĩa của ngày chúa nhật chính thống giáo và ý nghĩa của các biểu tượng trong kitô giáo chính thống. “Chúng ta có thể thiết lập sự hiệp thông với Chúa và do đó chúng ta có thể mô tả Ngài, vì trước đó, Ngài đã được mô tả trong tâm hồn chúng ta.”
Đức Thượng Phụ Porfirije đã so sánh hai mô hình cuộc sống: những người nghĩ rằng mục đích biện minh cho phương tiện và những người yêu người như anh em mình. Mô hình đầu tiên không phải là cuộc sống đích thực. Mô hình thứ hai là mô hình cuộc sống mới, xây dựng một con người mới.
Ngoài ra, về đức tin chân chính, ngài nói thêm đức tin chân chính không phải là một tập hợp các thái độ.
“Và khi họ hỏi chúng tôi đâu là thái độ của giáo hội, đâu thái độ của bạn và của tôi, thái độ của cá nhân của tôi, chúng ta có thể nói ‘đó là một câu hỏi sai’, chúng ta không có gì để trả lời. Chúng ta có đức tin chứ không phải thái độ ”.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình dành cho truyền thông Croatia vào cuối tuần, trong phần đầu cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ nói về cuộc gặp của ngài với Đức Phanxicô.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Ngài nói ngài đã gặp riêng Đức Phanxicô ba lần. Trong một lần, với tư cách là Thủ phủ của Zagreb và Ljubljana, ngài đã hôn tay giáo hoàng (tại Assisi năm 2016), điều này đã bị nhiều tín hữu của Giáo hội Serbia không đồng ý.
Ngài cho biết: “Mọi người nói tôi phản bội Giáo hội chính thống giáo, nhưng tôi có lý do cá nhân của tôi vì sao tôi hôn tay giáo hoàng. Tôi không nghĩ tôi đã phản bội bất cứ ai hay bất cứ điều gì qua hành động này. Và tôi nghĩ rằng tôi đã hành động theo tinh thần Tin Mừng ”.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình này, Thượng phụ Porfirije đã nói về các mối quan hệ hiện tại giữa Serbia và Croatia, Jasenovac, Stepinac, và về khả năng có chuyến thăm của Đức Phanxicô đến Serbia.
Về vấn đề giáo hoàng đến Serbia, cũng như tất cả những vấn đề quan trọng trong giáo hội chúng ta, quyết định sẽ là của Hội đồng Giám mục.
Theo nghĩa đó, về một chủ đề như vậy, tôi không thể, tôi sẽ không và tôi không muốn quyết định một mình. Nó phụ thuộc vào thái độ và đánh giá của Hội đồng, nhưng cũng phụ thuộc vào các cuộc đàm phán qua về giữa chúng tôi và Vatican”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch