Các câu tweet của Đức Phanxicô trong chuyến đi Iraq
Iraq luôn ở trong trái tim tôi. Anh chị em thân mến, tôi xin tất cả anh chị em cùng hiệp nhau làm việc cho một tương lai hòa bình thịnh vượng, không bỏ ai lại phía sau, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Tôi xin cầu nguyện cho đất nước thân yêu này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày tháng 3-2021
Tôi xin hết lòng cám ơn tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở Iraq, những phụ nữ dũng cảm tiếp tục cống hiến cuộc sống bất chấp những tàn bạo và tổn thương. Ước mong phụ nữ được tôn trọng và bảo vệ! Mong họ được quan tâm và có cơ hội! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 3-2021
“Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2, 19). Chúa Giêsu nói về đền thờ nhiệm thể của Ngài, và vì thế cũng là nói về Giáo hội của Ngài. Bằng quyền năng của Phục sinh, Ngài có thể dựng các cộng đồng khỏi đống đổ nát do hận thù gây ra. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021
Hôm nay tôi có thể nhìn thấy và chạm tay vào sự thật, rằng Giáo Hội ở Iraq sống động, rằng Đấng Kitô sống và tác động trong dân tộc thánh và trung tín của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021 Chúa có thể mang lại hòa bình cho trái đất. Chúng ta tin tưởng ở Ngài và với tất cả những người thiện tâm, chúng ta nói “không” với chủ nghĩa khủng bố và việc công cụ hóa tôn giáo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021
Tình anh em mạnh thì hơn huynh đệ tương tàn, hy vọng thì mạnh hơn cái chết, hòa bình thì mạnh hơn chiến tranh. Niềm xác tín này không bao giờ có thể bị bóp nghẹt trong máu đổ do những kẻ hủy hoại danh Chúa gieo rắc trên những con đường hủy diệt. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021
Lạy Chúa, chúng con xin phó thác cho Chúa những ai mà cuộc sống trần thế bị ngắn ngủi bởi bàn tay bạo lực của các anh em mình, và chúng con cũng cầu xin cho những người đã làm điều ác: xin Chúa cho họ ăn năn, cảm hóa họ bằng quyền năng của lòng thương xót Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 3-2021
Để trở thành người có phúc, không nhất thiết phải là anh hùng lúc này lúc kia, nhưng là chứng nhân mỗi ngày. Làm chứng là con đường thể hiện sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Vì thế đó là cách chúng ta thay đổi thế giới: không phải bằng quyền lực hay sức mạnh, nhưng bằng các Mối phúc. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021
Tình yêu là sức mạnh của chúng ta, sức mạnh của nhiều anh chị em ở đây, những người đã từng chịu thành kiến và xúc phạm, ngược đãi và bắt bớ vì danh Chúa Giêsu. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021
Con đường hòa bình có thể bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc không có kẻ thù. Ai tin vào Chúa thì không có kẻ thù để chiến đấu. Họ chỉ có một kẻ thù để đương đầu: đó là cánh cửa của trái tim và gõ cửa đi vào: đó là thù hận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021
Thiên Chúa toàn năng, Đấng Tạo Dựng, Đấng yêu thương gia đình nhân loại, chúng ta, con cháu Tổ phụ Áp-ra-ham, chúng ta xin Chúa đón nhận chúng ta vào ngôi nhà hòa bình của Chúa và chiếu sáng tất cả các nạn nhân của bạo lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 3-2021
Chúng ta hãy nhớ đến những người đã trả giá đắt nhất cho lòng trung tín của họ với Chúa. Ước gì sự hy sinh của họ khuyến khích chúng ta đổi mới đức tin vào sức mạnh, sứ điệp cứu rỗi, giải hòa và tái sinh của Thánh giá. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 3-2021
Chỉ khi nào chúng ta nhận ra nhau, với sự khác biệt của chúng ta, với tư cách là những người cùng một gia đình nhân loại, thì chúng ta mới có thể bắt tay vào tiến trình tái xây dựng, để lại cho các thế hệ tương lai một thế giới công bằng và nhân văn hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 3-2021
Tôi đến với tư cách là người ăn năn xin Chúa và anh em tha thứ cho bao nhiêu là phá hủy và tàn bạo đã qua; như người hành hương hòa bình, nhân danh Chúa Kitô, Đấng của hòa bình. Trong những năm này, chúng ta đã cầu nguyện biết bao cho hòa bình ở Iraq! Thiên Chúa luôn lắng nghe. Việc đi trên con đường của Ngài là tùy thuộc vào chúng ta. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 3-2021
Ngày mai tôi sẽ đi hành hương Irak ba ngày. Từ lâu, tôi mong muốn gặp người dân đã chịu nhiều đau khổ ở đây. Tôi xin anh chị em đồng hành cùng tôi qua lời cầu nguyện để chuyến đi được diễn ra tốt nhất có thể và mang lại nhiều hoa trái hy vọng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 3-2021
Bài đọc thêm: Sự tha thứ của người mẹ ở Qaraqosh: lời chứng làm Đức Phanxicô xúc động