Linh mục Pattyn dự trù tất cả để đón giáo dân trong vài ngày nữa

359

Linh mục Pattyn dự trù tất cả để đón giáo dân trong vài ngày nữa

fr.aleteia.org, Bérengère Dommaigné, 2020-05-07

Giáo xứ Chúa Ba Ngôi ở Beaujolais. Linh mục Timothée Pattyn đã dutr tất cả để đón giáo dân.

Linh mục Pattyn đã dự trù tất cả, với những ai còn nghi ngờ tính khả thi của các biện pháp phòng ngừa, cha đưa hình ảnh ra để minh chứng! Năm  mươi tấm bià cứng để cách nhau 2 mét, và thánh lễ sẵn sàng dâng an toàn để giáo dân tìm lại Mình Thánh Chúa. Chỉ còn giấc mơ: các tấm bìa cứng này sẽ là các giáo dân thật sự!

Nhà thờ của linh mục Pattyn ở ngôi làng nhỏ  Villiers-Morgon phía bắc vùng Villefranche-sur-Saône, cha buồn vì đã lâu không được dâng thánh lễ cho giáo dân, và để trả lời cho những ai nghĩ thánh lễ đông như các Ngày Thế Giới Trẻ, cha minh họa cho thấy không phải vậy, cha làm các tấm bìa cứng cho thấy nhà thờ của cha tôn trọng giãn cách xã hội, bình thường nhà thờ của cha có thể đón được 600 giáo dân.

Để thực hiện, giáo dân trồng nho vùng Beaujolais  cho cha các tấm bìa cứng dùng để lưu trữ các thùng rượu. Sau đó cha nhờ giáo dân cắt thành năm mươi hình người, để trên các băng ghế để làm mẫu, và  cha quây video để mọi người có thể xem.

Giáo xứ Chúa Ba Ngôi ở Beaujolais. Bằng chứng qua hình ảnh: năm mươi giáo dân có thể dự thánh lễ mà vẫn tôn trọng giãn cách xã hội như quy định.

Linh mục Patty giải thích: “Mỗi hình mẫu cách nhau 2 mét, mọi thứ đều mở, không có tay nắm, không có cửa để sờ, giáo dân đi vào ở hàng giữa, đi ra ở hai bên, như thế thánh lễ thích ứng với khoảng cách di chuyển!”

Mỗi thánh lễ một danh sách

Linh mục đưa ra một bản để giáo dân ghi tên, sau khi ghi đủ 50 chỗ, bản này sẽ chấm dứt, nhóm đón tiếp mang khẩu trang và chuẩn bị dung dịch cồn đưa từng người một đến chỗ của mình. Vì chỉ có 50 người cho mỗi thánh lễ nên linh mục Timothée cho biết ngài sẵn sàng làm nhiều lễ để 350 giáo dân thường hay đi lễ của giáo xứ sẽ luân phiên nhau dự thánh lễ.

Tóm lại, tất cả các biện pháp này gần như rất đơn giản để thực hiện! Chỉ còn chờ nhà cầm quyền cho phép, cha xứ cũng như giáo dân bắt đầu cầu nhầu một chút. Linh mục kết thúc trong video của cha: “Chúng tôi chán rồi, chúng tôi cảm thấy mình thiếu một cái gì đó rất thiết yếu, có rất ít trường hợp nhiễm coronavirus ở đây, mọi người đều biết nhau và chúng tôi dễ dàng có được an toàn với nhau.” Chúng tôi cầu nguyện cho nhà cầm quyền, chúng tôi cũng cầu nguyện để các tấm bìa này được thay thế bằng giáo dân của chúng tôi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Dỡ bỏ cách ly: lại phân chia giữa những người cấp tiến và những người chống đối

Ghế chỉ định, vạch chỉ dẫn, khẩu trang… các thánh lễ bây giờ sẽ như thế nào

Sự thành công của “thánh lễ giãn cách” chất vấn thần học