Ước mong của một sinh viên khi sắp chết đã giúp được 14 000 gia đình bị bệnh ung thư

364

Ước mong của một sinh viên khi sắp chết đã giúp được 14 000 gia đình bị bệnh ung thư

fr.aleteia.org,John Burger, 2017-01-01

Hiệp hội HEADStrong được thành lập từ giường bệnh đã nâng đỡ các gia đình bệnh nhân để họ có thể tập trung vào chuyện chữa trị.

Cách đây 10 năm, anh Nick Colleluori bị liệt giường và không còn sức để làm gì. Anh không thể quay về trường đại học, nơi anh mong học xong để có thể làm việc cho một tổ chức không vụ lợi. Sau đó một năm, anh chết vì ung thư máu 28-11-2006, anh đã chống chỏi với căn bệnh trong vòng một năm. Nhưng những gì anh làm trên giường bệnh trước khi chết đã mang lại hoa trái mười năm sau.

Anh biết gia đình nào có người thân bị bệnh ung thư, họ phải chiến đấu khổ sở như thế nào. Anh mong giúp được các gia đình này giải quyết các vấn đề cơ bản trong đời sống hàng ngày. Cha mẹ anh và anh đã cố gắng thử nhiều chữa trị khác nhau. Khi anh được chữa trị trong dưỡng đường thử nghiệm Cơ quan Nghiên cứu Y tế Quốc gia (National Institutes of Health), cha mẹ anh buộc phải thuê một căn phòng nhỏ ở Washington để có thể luôn ở bên cạnh anh.

“Ước gì đời sống của tôi có thể làm lợi cho người khác”

Trong một bài báo của tờ Washington Post, anh nói: “Các gia đình đối diện với căn bệnh ung thư phải đi qua những thử thách mà tôi muốn họ được nâng đỡ trên con đường này”. “Từ thời gian phát bệnh cho đến khi anh Nick qua đời là 14 tháng, trong thời gian này anh thành lập một hiệp hội mà anh xem đó là sự nâng đỡ về mặt tài chánh và tinh thần cho các bệnh nhân bị ung thư và gia đình họ.” Anh xin mẹ là bà Cheryl hứa tiếp tục làm công việc này sau khi anh qua đời.

“Nick đã cầm tay tôi và xin tôi: ‘Mẹ hứa với con, mẹ tiếp tục công việc này để đời của con có ích cho người khác nhé?’ Và lời hứa này là động lực thúc đẩy tôi cố gắng, Nick đã nghĩ rất nhiều đến người khác. Không bao giờ Nick hỏi: ‘Vì sao con lại bị bệnh?’ Mà Nick hay nói: ‘Chúng ta hãy giúp người khác!’”

Bà Cheryl Colleluori đã hứa và giữ lời hứa với con, bà nghỉ việc và bắt tay vào giúp hiệp hội HEADStrong mà Nick đã nghĩ ra. Bà nói với báo Washington Post: “Đến bây giờ Hiệp hội đã quyên được 9 triệu đôla giúp cho 13 572 gia đình qua nhiều cách khác nhau. Tháng 9 vừa qua, cầu thủ Mỹ Chris Hogan hứa cho hiệp hội 15 $ mỗi lần anh chụp một trái banh trong mùa này.”

“Ngày chúng tôi sẽ gặp nhau, Nick sẽ vui cười”

Anh viết trong bài báo: “Mục đích là hỗ trợ các nhu cầu mà cho đến bây giờ chưa có hoặc có ít để trợ giúp các gia đình gặp khó khăn, khi thân nhân của họ bị bệnh ung thư”. Ngoài ra hiệp hội còn cung cấp nhà cho các gia đình có bệnh nhân chữa trị ở Philadelphia. Chuyện này xảy ra vào thời gia đình Colleluori gặp một cặp vợ chồng đến từ xa, họ phải ngủ trong xe ở bãi đậu xe của bệnh viện trong thời gian con gái của họ được chữa trị. Cặp vợ chồng này đã xin bà Colleluori biết có chỗ nào gần để xin đến giặt áo quần. Lúc đó gia đình Colleluori đã mời họ về nhà để tắm rửa và giặt áo quần. Bây giờ, hiệp hội có một căn nhà dành riêng để cho các gia đình đến trọ và họ hy vọng sẽ có một căn nhà thứ hai. Bà Cheryl Colleluori nói tiếp: “Các gia đình này có một điểm chung: con hoặc người thân của họ đang chống chỏi với bệnh tật. Chúng ta làm hết sức trong khả năng của mình để cứu họ. Các gia đình này chỉ mong được về nhà. Họ bỏ hết công việc để đến đây trong hy vọng người thân được chữa lành. Và chúng tôi giúp họ làm nhẹ tiến trình này”.

Hiệp hội mong mua được căn nhà lớn có thể chứa được 14 người. Bà Cheryl Colleluori quyết tâm thực hiện công việc của con mình để lại: “Điều trước đây được xem như con đường nghề nghiệp của Nick thì bây giờ lại là di sản của Nick. Tôi biết ngày chúng tôi gặp lại nhau, Nick sẽ nở một nụ cười tươi và sẽ tự hào về những gì chúng tôi đã làm.”

Marta An Nguyễn dịch