«Gốc rễ kitô giáo thì còn hơn là truyền thống dân gian»

221

fr.aleteia.org, Jules Germain, 2016-12-31

Cựu tổng thống Horst Köhler Cộng hòa Liên bang Đức lay động sâu xa bởi Đức Phanxicô

Tạp chí Pro cho biết, nhân dịp trao Giải thưởng Bambi cho Đức Phanxicô, một giải thưởng hàng năm dành cho một nhân vật trong giới truyền thông, ông Horst Köhler, cựu Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức (từ 2004 đến 2010) đã nói, triều Giáo hoàng Phanxicô như lời cổ vũ để làm cho chúng ta hiểu, thế nào là nhìn thẳng vào con mắt của gốc rễ kitô giáo ở Âu châu.

Trong bài diễn văn của mình, ông Horst Köhler phát biểu: «Đức Phanxicô làm cho chúng ta hiểu, với một sự rõ ràng ít ai có, rằng gốc rễ kitô giáo không phải là truyền thống dân gian, nhưng đó là một đòi hỏi chúng ta phải có về chính mình». Ông giải thích tiếp: «Mọi đời sống đều có một phẩm cách không thể tước bỏ và xứng đáng có một sự tôn trọng đến vô cùng, với một sự nhẹ nhàng, một tính vui vẻ luôn tươi cười, không sợ cũng không chua cay, Đức Giáo hoàng đề nghị với chúng ta tình yêu cho người lân cận như một lời khiêu khích».

«Ngài đưa ra cho chúng ta một cái gương»

Theo cựu Tổng thống Đức, Đức Phanxicô mang hình ảnh của một gương mẫu cho xã hội chúng ta: «Ngài đưa ra cho chúng ta một cái gương và chỉ cho chúng ta thấy, thế nào là một con người chân chính, một kitô hữu». Cựu Tổng thống Horst Köhler nhắc lại một vài hành vi phi thường của Đức Phanxicô như rửa chân cho những người xin tị nạn hay ăn sáng với các người vô gia cư nhân dịp sinh nhật của mình. Đức Giáo hoàng nêu cho chúng ta thấy các hành vi nhân đạo mỗi ngày.

Đối diện với sự đối xử tàn nhẫn và sự triệt để hóa của văn hóa chính trị bằng cách mở rộng tấm lòng

«Không, Phương Tây không phải là tài sản của quý vị và kitô giáo không để bị bắt như con mồi». Theo cựu tổng thống, đó là điều Đức Giáo hoàng muốn nói với những «lang băm mị dân», những người cao rao giá trị kitô giáo: «Chúng ta không thể bảo vệ giá trị kitô giáo bằng cách chà đạp nó». Đó là những gì Đức Giáo hoàng đưa ra để chống với một nền văn hóa chính trị muốn triệt để hóa trong ý thức hệ, cánh hữu cũng như cánh tả, là sự dịu dàng của quả tim rộng mở của mình.

«Tôi không phải là người công giáo, cũng không phải là người thích những buỗi lễ lớn với chiếc thảm đỏ», ông giải thích. Nhưng Đức Phanxicô đã thật sự lay động ông với phong cách đon sơ và sự vui vẻ quá dễ thương và lây lan của ngài, nên ông rất vui được đọc bài diễn văn này để ca ngợi Đức Phanxicô.

Cựu tổng thống Horst Köhler Cộng hòa Liên bang Đức lay động sâu xa bởi Đức Phanxicô

Marta An Nguyễn chuyển dịch