José Antonio García đi bộ hành hương hàng trăm ngàn cây số
fr.aleteia.org, Daniel R. Esparza, 2016-11-18
Người ta chỉ biết ông đơn giản qua tên «người hành hương», nhưng không đơn giản chỉ có thế. Năm nay ông José Antonio García 67 tuổi, ông người gốc Cadix đã đi bộ 107 000 cây số để thực hiện lời hứa với Đức Mẹ sau khi tàu đánh cá của ông bị đắm, 16 bạn của ông đều không sống sót trong vụ đắm tàu này.
Vụ đắm tàu bi thảm này xảy ra năm 1999 ở Na Uy khi tàu đánh cá của ông bị chìm. Ông là người duy nhất sống sót.
Theo báo Alfa y Omega, sau vụ đắm tàu, ông nhập viện và ở đó gần một năm, sau đó là năm năm phục hồi, khi thì dùng nạn, khi thì dùng xe lăn. Năm 2006, ngay khi ông hoàn toàn đi được, ông lên đường đi hành hương các nơi, trong đó có Đất Thánh, Lộ Đức để thực hiện lời ông đã hứa với Đức Mẹ Carmen, bổn mạng các ngư dân.