Giáo hoàng Phanxicô bừng bừng lên án nạn tham nhũng ở Napoli

554

CNA – Andrea Gagliarducci Rome – 21/3/15

Giáo hoàng Phanxicô bừng bừng lên án nạn tham nhũng ở NapoliNói với đám đông ở vùng Scampia, ngoại ô Napoli, giáo hoàng Phanxicô đã dùng lời tát thẳng vào mặt những lãnh đạo tham nhũng bóc lột người lao động địa phương, và lên án rằng họ ‘không thể nhận mình là Kitô hữu được.’

Nói tự phát trong chuyến thăm 1 ngày đến thành phố Napoli, giáo hoàng cũng cảnh báo rằng tất cả mọi người đều có thể tham nhũng, và không một ai miễn trừ khỏi cám dỗ này.

‘Nếu chúng ta đóng cửa với các di dân, nếu chúng ta tước mất công việc và phẩm giá của người ta, thì đó chính là tham nhũng, là thối nát. Và tất cả chúng ta đều có khả năng trở nên tham nhũng, không một ai có thể nói rằng ‘Tôi sẽ không bao giờ tham nhũng.’

Giáo hoàng Phanxicô thêm rằng bản chất con người luôn luôn phải đấu tranh với một lực hút rất mạnh kéo người ta ngả về kiểu làm ăn dễ có tiền, ngả về những việc làm sai trái, về tội ác, về việc bóc lột người khác.’

Biết bao nhiêu tham nhũng thối nát trong thế giới này! Chúng ta có nghe thấy từ này không, tham nhũng, một từ xấu xa, bởi tham nhũng là một thứ thối nát rục muỗng. Chúng ta thấy xác chết một con vật, nó thối rữa, nó bốc mùi … và tham nhũng là thứ bốc mùi hôi thối, người tham nhũng thì thối nát, và bốc mùi hôi thối.’

Trong bài nói chuyện hầu như toàn ứng khẩu của mình, Giáo hoàng Phanxicô cũng nói về chuyện nhập cư và nạn bóc lột lao động, trả lời cho 3 câu hỏi  khác nhau của một phụ nữ Phi Luật Tân nhập cư ở Scampia này, một người lao động lên tiếng cho những người thất nghiệp, và chủ tịch Tòa án Napoli.

Theo giáo hoàng Phanxicô, ‘một trong những dấu chỉ tiêu cực của thời đại chúng ta, chính là thiếu việc làm cho người trẻ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hơn 40% thanh niên dưới 25 tuổi đang thất nghiệp. Đây là chuyện nghiêm trọng! Một thanh niên thất nghiệp có thể làm gì? Tương lai nào cho họ?’

Và trong đám đông, có người kêu lên: ‘Camorra’ – tên của tổ chức tội ác ở Napoli.

Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng ‘vấn đề thực sự không phải là cho người ta cái ăn, không phải là chúng ta không có các tổ chức từ thiện để cho người ta ăn … nhưng vấn đề thực sự là những người này không thể kiếm được của ăn cho mình qua lao động, và khi bạn không kiếm ăn cho mình, bạn đánh mất phẩm giá … thiếu công ăn việc làm cướp mất phẩm giá của chúng ta.’

‘Chúng ta không thể cứ câm nín! Chúng ta phải đấu tranh chống lại hệ thống này, chúng ta phải bảo vệ phẩm giá của các công dân, của mọi người đàn ông đàn bà, của các người trẻ.’

Giáo hoàng cũng chỉ mặt cái mà ngài gọi là ‘công việc ương dở,’ nghĩa là ‘bóc lột người ta.’

Giáo hoàng Phanxicô kể lại chuyện một phụ nữ được đề nghị công việc làm 11 tiếng một ngày với lương 600 euro mỗi tháng, không có bảo hiểm hay trợ cấp hưu trí, và ‘nếu cô từ chối, thì có nhiều người đang chờ công việc này.’

‘Đây là nô lệ, đây là bóc lột. Chuyện này không có nhân bản, không có tính Kitô. Nếu ai đó làm như thế mà tự nhận mình là Kitô hữu, thì đó là kẻ nói dối.’

Nói về nhập cư, giáo hoàng trả lời cho người phụ nữ Phi Luật Tân nhập cư đã nhờ giáo hoàng nhấn mạnh rằng những di dân đều là con cái Chúa.

‘Có thực sự cần phải nói thế không? Những di dân là những con người hạng hai ư? Các anh chị em di dân của chúng ta phải được cảm nhận rằng họ là con cái Thiên Chúa, và họ cũng là những di dân như chúng ta .. bởi tất cả chúng ta đều là kẻ di cư đến một vùng đất khác, nơi mỗi người chúng ta đều sẽ đến … tất cả chúng ta đều là di dân trên đường đời, không một ai trong chúng ta ở mãi trên mặt địa cầu này … tất cả chúng ta đều sẽ đến gặp Thiên Chúa!’