Anh Nicolas Tonoli khóc xúc động khi nhận thư Đức Giáo hoàng trả lời

581

Anh Nicolas Tonoli khóc xúc động khi nhận thư Đức Giáo hoàng trả lời

cath.ch, 2020-08-19

Anh Nicolas Tonoli và nhạc trưởng Roberto Bacchini

Ngày 18 tháng 8, báo L’Eco di Bergamo cho biết, trong thời gian đại dịch, anh Nicolas Tonoli, 19 tuổi ở Bergamo, miền bắc nước Ý cùng với nhạc trưởng Roberto Bacchini sáng tác một bài hát để tặng Đức Phanxicô. Anh hy vọng có một ngày được hát cho ngài nghe tại Đền thờ Caravaggio, nơi tôn kính Đức Mẹ nổi tiếng ở vùng Lombardi.

Anh cho biết: “Tất cả bắt đầu trong thời gian cách ly, cùng với nhạc trưởng Bacchini, chúng tôi nghĩ nên sáng tác một bài hát để tặng Đức Giáo hoàng.” Trong vòng hai tuần, hai tác giả đã sáng tác xong bài hát, lời của anh Nicolas, nhạc của nhạc trưởng Bacchini.

Chính khi suy ngẫm lời của Đức Phanxicô “Hãy có can đảm giữ hạnh phúc” mà anh Nicolas tìm được cảm hứng và viết lời bài hát dựa trên các bài viết của Đức Phanxicô. Anh cho biết: “Chính câu này đã làm cho tôi rất xúc động trong thời gian buồn bã vì đại dịch này, tôi mong câu này sẽ vang lên trong lòng của nhiều bạn trẻ để họ được lên tinh thần”. Bài hát có tựa đề “Hãy can đảm”, cảm hứng từ lời của Đức Phanxicô để mang lại hy vọng cho một bước khởi đầu mới.

Giấc mơ được hát trước Đức Giáo hoàng

Khi sáng tác xong anh gởi cho ngài bản dàn bè và kể cho ngài nghe giai đoạn khó khăn mà thành phố Bergamo đã trải qua trong lúc đại dịch. Thành phố này của Lombardie đã bị thiệt hại nặng nề trong thời gian cao điểm vào tháng 5 vừa qua.

Khi mở bức thư gởi từ Vatican, anh Nicolas Tonoli xúc động không cầm được nước mắt. Anh Nicolas cho biết: “Lời tôi viết cảm hứng từ bài diễn văn ngài đọc trước các bạn trẻ và từ thư đầu tiên của Đức Phanxicô gởi Giáo hội với tựa đề ‘Tôi mơ một Giáo hội nghèo và cho người nghèo’. Tôi mơ đọc bức thư này cho Đức Giáo hoàng và với thư trả lời này, tôi biết ngài đã đọc. Tôi vô cùng xúc động, đến nỗi khi đọc thư tôi không cầm được nước mắt.”

Anh nói tiếp: “Cũng đã hơn ba tháng tôi gởi thư, nhưng tôi không chờ nhận thư trả lời. Tuần rồi khi tôi đi nghỉ hè về, tôi thấy một thư màu vàng gởi từ Rôma, tôi hiểu ngay lập tức. Đây là niềm vui có  một không hai của tôi”.

Bài hát do Tonoli và Bacchini viết sẽ thu ở Castel Rozzone ngày thứ Bảy 19 hoặc 26 tháng 9 dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Roberto Bacchini và sẽ được dàn hợp xướng San Bernardo của thị trấn trình diễn, gồm 60 ca sĩ của nhiều ca đoàn khác nhau hát.

Anh Nicolas cho biết: “Trong những ngày này, các ca đoàn của nhiều giáo xứ viết thư xin chúng tôi bài hát và bản dàn bè, cả ca đoàn của Vương cung thánh đường San Paolo cũng xin, và đây là niềm tự hào lớn lao của chúng tôi”.

Nguyễn Tùng Lâm dịch