Hồng y Sarah: “Tôi tin tưởng ở Đức Lêô”
cath.ch, Raphael Zbinden, 2025-09-14
Tháng 6 năm 2025, Hồng y Robert Sarah tròn 80 tuổi, © Maurice Page
Trên kênh truyền thông Avvenire phát ngày 12 tháng 9-2025, Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Danh dự Bộ Phụng tự đã ca ngợi những tháng đầu tiên của triều Đức Lêô. Hồng y chính trị gia bảo thủ nổi tiếng người Guinea đặc biệt hài lòng “sự cân nhắc khôn ngoan” của Đức Lêô về truyền thống: “Ngài làm sáng tỏ vị trí trọng tâm bất khả kháng của Chúa Kitô, không có Chúa Kitô chúng ta không thể làm gì, không xây dựng hòa bình, không xây dựng Giáo hội, cũng không cứu rỗi linh hồn chúng ta được. Thêm nữa, ngài rất quan tâm đến thế giới, với tinh thần lắng nghe và đối thoại, ngài luôn thận trọng cân nhắc.”
Hồng y Sarah 80 tuổi, thường được cho là một trong các nhà lãnh đạo của nhóm bảo thủ cực đoan trong Giáo hội. Dù ngài rất tôn trọng Đức Phanxicô, nhưng quan hệ giữa ngài và Đức Phanxicô đôi khi đầy sóng gió, ngài không ngần ngại chỉ trích một số quyết định của Đức Phanxicô.
Không diễn giải quá mức
Đức Phanxicô đã có một số chỉ trích nhắm vào giới truyền thống, đặc biệt ngài chống các hình thức đặc biệt của nghi lễ, lập trường của Đức Lêô XIV trong lãnh vực này là chủ đề được nhiều người chú ý. Việc Đức Lêô cho phép cử hành Thánh lễ Tridentine tại Đền thờ Thánh Phêrô vào tháng 10 sắp tới được xem là một cam kết quan trọng với những người theo chủ nghĩa truyền thống.
Tuy nhiên, Hồng y Sarah kêu gọi chúng ta không nên quá xem trọng những dấu hiệu này: “Sẽ sai lầm nếu diễn giải thái độ của Đức Lêô dựa trên chiếc áo mozetta ngài mặc khi nhậm chức.” Hồng y cho biết các giáo hoàng thường mặc chiếc áo này. Sự ngạc nhiên về điều này là vì Đức Phanxicô không mặc chiếc áo này.
Chống lại Truyền thống “Ướp xác”. Hồng y Sarah kêu gọi: “Chúng ta nên vượt qua cách tiếp cận ý thức hệ, ủng hộ hai quan điểm về Giáo hội, bên này thúc đẩy bên kia. Có những người muốn xóa bỏ và phủ nhận truyền thống, nhưng cũng có những người xem truyền thống như một loại ướp xác, thoát ra mọi tiến trình hiệu quả của lịch sử.”
“Cấm” một nghi lễ ngàn năm tuổi?
Vì vậy, ngài hoan nghênh những tín hiệu tích cực với nghi lễ tiền Công đồng: “Qua nhiều thế kỷ, sự đa dạng của các nghi lễ cử hành hy tế Thánh Thể duy nhất chưa bao giờ là vấn đề với chính quyền, vì sự hiệp nhất của đức tin đã rõ ràng. Tôi xem sự đa dạng của các nghi lễ là kho tàng to lớn. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể ‘cấm’ một nghi lễ đã ngàn năm tuổi hay không. Cuối cùng, nếu phụng vụ cũng là nguồn mạch thần học, làm sao chúng ta có thể cấm việc tiếp cận ‘các nguồn cổ xưa’?
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Phụ nữ, LGBT, Gaza, Phụng vụ, A.I… Đức Lêô trả lời phỏng vấn
Đức Lêô khuyên các tu sĩ nắm bắt dấu chỉ thời đại để phục vụ những người gặp khó khăn






























