Đức Lêô: Giáo hoàng mê phim ảnh, từ Roberto Benigni đến Chris Pratt, Vatican đượm một chút Hollywood!

26

Đức Lêô: Giáo hoàng mê phim ảnh, từ Roberto Benigni đến Chris Pratt, Vatican đượm một chút Hollywood!

parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-12-07

Đức Lêô với nghệ sĩ Roberto Benigni. © Zuma Press/Bestimage

Chỉ trong vài tuần, Đức Lêô đã thể hiện nhiều dấu hiệu cho thấy niềm đam mê điện ảnh của ngài không thể phủ nhận. Đến nỗi tình yêu điện ảnh giờ đây đã trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng triều của ngài. Chiều thứ năm 4 tháng 12, ngài tiếp nam diễn viên kiêm đạo diễn Ý người Tuscan Roberto Benigni tại Dinh Tông Tòa. Một buổi gặp đầy cảm xúc và đồng cảm nghệ thuật, ngài được xem những trích đoạn từ độc thoại mới của nghệ sĩ người Ý, “Pietro, Người trong gió – Pietro Un Uomo nel vento” sẽ được phát sóng trên kênh Rai1 ngày 10 tháng 12 ở giờ cao điểm.

Kết thúc buổi chiếu, Đức Lêô xúc động nói: “Thật tuyệt vời, cuốn phim nói về tình yêu.” Sau đó, hai người nói chuyện rất lâu về điện ảnh, đặc biệt ngài nhắc đến phim “Cuộc sống tươi đẹp“, kiệt tác của Benigni, phim được giải Oscar năm 1999. Đức Lêô cho biết phim này là một trong bốn phim yêu thích của ngài: Cuộc sống tươi đẹp (1946) của Frank Capra; Giai điệu hạnh phúc (1965) của Robert Wise do nữ diễn viên Julie Andrews đóng; và phim Những người bình thường (1980), phim truyện đầu tay của Robert Redford.

Thế giới này cần cái đẹp 

Cuộc gặp với nhà đạo diễn Benigni diễn ra sau tháng 11 chủ yếu dành cho điện ảnh, bắt đầu với cuộc gặp với nam diễn viên Robert De Niro. Một tuần sau, ngày 15 tháng 11, toàn bộ giới tinh hoa của ngành công nghiệp điện ảnh đã về Dinh Tông tòa. Đức Lêô đã tiếp khoảng 200 chuyên gia điện ảnh, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Với các nhân vật biểu tượng như Cate Blanchett, Monica Bellucci, Viggo Mortensen và Chris Pine, cũng như các đạo diễn nổi tiếng như Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller, Stéphane Brizé, Dario Argento và Matteo Garrone.

Đúng với sở thích điện ảnh của ngài, Đức Lêô đã có bài phát biểu ca ngợi những bộ phim chính thống và đại chúng: “Điện ảnh là nghệ thuật đại chúng và là phòng thí nghiệm của hy vọng. Người nghệ sĩ đối diện với những vết thương của thế giới: Bạo lực, nghèo đói, lưu vong, cô đơn, nghiện ngập, chiến tranh bị lãng quên: rất nhiều vết thương cần được nhìn thấy và kể lại. Điện ảnh vĩ đại không khai thác nỗi đau: điện ảnh đồng hành cùng nỗi đau, khám phá nỗi đau.”

Diễn viên Chris Pratt vào lăng mộ Thánh Phêrô

Niềm đam mê điện ảnh của Đức Lêô XIV không chỉ dừng lại ở chiêm nghiệm: nó đã trở nên sáng tạo. Hiện tại, một dự án phim tài liệu đặc biệt đang được quay tại Đền thờ Thánh Phêrô và Nghĩa trang Vatican. Nam diễn viên người Mỹ Chris Pratt sẽ đưa khán giả vào hành trình chưa từng có qua lịch sử, đức tin và khảo cổ học, đỉnh cao là việc khám phá lăng mộ của Thánh Phêrô.

Được đồng sản xuất với Vatican Media, Fabbrica di San Pietro và hãng phim Tây Ban Nha AF Films, bộ phim tài liệu này do ông Andrea Tornielli, Tổng biên tập của Bộ Truyền thông Tòa thánh viết kịch bản, được chuyên gia Pietro Zander và đạo diễn Tây Ban Nha Paula Ortiz cố vấn, sẽ ra mắt vào năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 400 năm khánh thành Đền thờ Thánh Phêrô (18 tháng 11 năm 1626). Ông Chris Pratt chia sẻ: “Thật vinh dự khi được hợp tác với Đức Lêô và Vatican trong dự án này. Cuộc đời Thánh Phêrô là nền tảng của đức tin Kitô giáo,  tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng và cơ hội được giúp tôi đưa di sản của ngài lên màn ảnh.”

Đức Lêô sẽ là diễn viên?

Nhờ những thước phim độc quyền chưa từng được công bố, cuốn phim kể lại câu chuyện về ngôi mộ của Thánh Phêrô – ngư dân Galilê tử đạo năm 64 trên Đồi Vatican – Hoàng đế Constantine đã tìm cách bảo tồn bằng cách san bằng Núi Vatican để xây dựng Vương cung thánh đường lớn đầu tiên. Những ghi chép lịch sử và khám phá khảo cổ đưa khán giả khảo sát nơi Đức Piô XII chôn cất ngôi mộ năm 1950, và sau đó là thông báo của Đức Phaolô VI năm 1968 về việc phát hiện ra hài cốt của Thánh Phêrô.

Sau khi chào đón Hollywood đến Vatican, Đức Lêô cho biết các bộ phim ngài yêu thích, gặp các ngôi sao điện ảnh hàng đầu, liệu một ngày nào đó Đức Lêô sẽ bước ra ống kính như Đức Phanxicô đã làm? Hay ngài sẽ tiến xa hơn, mạo hiểm đứng sau ống kính để đạo diễn bộ phim của ngài?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Dù chúng tôi không còn khả năng nhưng đời sống tu hành giúp chúng tôi giữ được vóc dáng

Nhân quyền: Đức Lêo không bó tay trước “các bất bình đẳng và bất công nghiêm trọng”

Đức Lêô: Giáo hoàng mê phim ảnh, từ Roberto Benigni đến Chris Pratt, Vatican đượm một chút Hollywood!