Đức Lêô: “Ai cũng có thể là một chút ánh sáng”

16

Đức Lêô: “Ai cũng có thể là một chút ánh sáng”

cath.ch, 2025-12-07

Cây thông và hang đá Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô | Vatican Media

Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 7 tháng 12, Đức Lêô nhấn mạnh: “Trong Mùa Vọng, ánh đèn dọc đường phố nhắc chúng ta ai cũng có thể là một chút ánh sáng nếu họ đón nhận Chúa Giêsu, hạt giống của một thế giới mới. Niềm hy vọng được công bố trong dịp Giáng sinh nhắc chúng ta quyền lực thế gian không thể viết được dòng lịch sử.”

Như thường lệ mỗi chúa nhật, Đức Lêô xuất hiện ở cửa sổ của Dinh Tông tòa để cùng với giáo dân tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô đọc Kinh Truyền Tin. Trong những ngày gần đây, công nhân đang sửa chữa mái nhà, nơi căn hộ Đức Lêô sẽ sớm đến ở.

Trong bài suy niệm ngắn gọn, ngài chú giải bài Tin Mừng trong ngày: Thánh Gioan Tẩy Giả loan báo Chúa Giêsu giáng sinh. Ngài nhấn mạnh: “Giọng điệu của người anh em họ của Chúa Kitô rất nghiêm trọng, nhắc chúng ta đừng xem thường cuộc sống, đừng phán xét qua bề ngoài, quan trọng là ý định trong lòng chúng ta. Trong Kinh Lạy Cha chúng ta tuyên xưng: ‘Xin Nước Cha trị đến’. Qua lời xin này, nhân loại hướng về sự mới mẻ Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta để thấy những kẻ quyền thế của thế gia không viết nên dòng lịch sử.”

Đức Lêô khẳng định: “Tin Mừng Chúa Giêsu mang đến được đánh dấu bằng sự dịu dàng và lòng thương xót – những đức tính mà ngay cả Thánh Gioan Tẩy Giả cũng kinh ngạc. Như một ‘nhánh’ mọc lên từ gốc cây nhờ hơi thở của Chúa Thánh Thần (Sách Isaia), tất cả chúng ta đều có thể có trải nghiệm một ngạc nhiên tương tự về sự mới mẻ trong cuộc sống của mình.”

Niềm hy vọng của Công đồng 60 năm sau

Đức Lêô nói tiếp: “Đây là kinh nghiệm mà Giáo hội đã có tại Công đồng Vatican II, kết thúc đúng 60 năm trước. Ngày 8 tháng 12 năm 1965, Đức Phaolô VI đã bế mạc sự kiện trọng đại được Đức Gioan XXIII khai mạc năm 1962, sự kiện đã đổi mới sâu sắc hoạt động của Giáo hội Công giáo.”

Đức Lêô khẳng định: “Kinh nghiệm của Công đồng được đổi mới khi chúng ta cùng nhau hướng tới Vương quốc Thiên Chúa, chúng ta hân hoan chào đón và phục vụ Vương quốc, khơi dậy niềm hy vọng thế giới chúng ta đang cần. Chúng ta chuẩn bị cho Vương quốc và chào đón Vương quốc của Ngài! Chính Chúa Giêsu thành Nazareth, người bé nhỏ nhất trong số này, sẽ dẫn dắt chúng ta! Không gì là không thể với Ngài!”

Đức Lêô mong muốn mỗi chúng ta tạo không gian cho cuộc gặp. Ánh đèn dọc đường phố nhắc chúng ta mỗi người đều có thể là một ngọn đèn nhỏ bé nếu họ chào đón Chúa Giêsu, hạt giống của một thế giới mới.

“Hòa bình là điều có thể!”

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Lêô nói vài hàng về chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon của ngài gần đây: “Chuyến đi này cho chúng ta thấy hòa bình là điều có thể. Qua đối thoại với những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác, chúng ta có thể xây dựng hòa bình. Vùng đất Tuyết Tùng này là bức khảm của sự chung sống. Tôi được an ủi và xúc động khi được người dân Lebanon chào đón, được gặp các gia đình nạn nhân của vụ nổ cảng Beirut năm 2020.”

Tiếp tục đà phát triển của Công đồng Nicaea

Đức Lêô cũng đề cập đến cuộc gặp tại Iznik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28 tháng 11, ngài đã tham dự với “người anh em yêu dấu Bartholomew”, Thượng phụ Constantinople, cũng như đại diện của các giáo phái Kitô giáo khác. Tại di tích khảo cổ Nicaea cổ đại, các nhà lãnh đạo và quan chức tôn giáo đã kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea, Kinh Tin Kính chung ra đời đầu tiên ở đây.

Ngài cũng kỷ niệm một ngày kỷ niệm khác: ngày ký kết tuyên bố chung giữa Đức Phaolô VI và Thượng phụ Athenagoras 7 tháng 12 năm 1965, chấm dứt việc vạ tuyệt thông lẫn nhau sau cuộc ly giáo năm 1054.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô: “Ai cũng có thể là một chút ánh sáng”

Vì sao nhiều linh mục Anh giáo gia nhập Giáo hội Công giáo