Nếu chúng ta muốn hòa bình, hãy chuẩn bị hòa bình
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Phó Tổng Biên tập báo La Croix, 2025-11-25
Ngày thứ năm 26 tháng 11 năm 2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chuẩn bị khôi phục nghĩa vụ quân sự. Một điều cần thiết trước mối đe dọa ngày càng gia tăng của Nga, nhưng không vì vậy làm chúng ta quên mục tiêu hòa bình.
Si vis pacem, para bellum. “Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh”, Vegetius đã viết. Trong suốt .500 năm lịch sử, câu ngạn ngữ la-tinh này đã in đậm dấu ấn lịch sử thế giới. Một lịch sử Âu châu tưởng mình đã thoát khỏi kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, với niềm tin cơn sốt chiến tranh đã hoàn toàn lùi xa. Nhưng việc chiến tranh leo thang ở Ukraine ba năm trước đây lại trùng hợp với việc chúng ta quay trở lại thực tại tàn khốc đầy đau thương, đặt chúng ta trước thực tại chúng ta phải đối diện: Nga không ngừng gia tăng mối đe dọa cả về quân sự lẫn thông tin.
Chính trong bối cảnh này, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Emmanuel Macron về việc tái khởi động một hình thức nghĩa vụ quân sự đã diễn ra. Rõ ràng, mục tiêu ở đây không phải là quay trở lại với những đội quân hùng hậu của thế kỷ 20, nhưng để gởi một thông điệp đến kẻ thù: chúng tôi sẵn sàng đối đầu.
Vũ trang, một điều ác cần thiết
Nhưng chúng ta không thể quy thời đại này là thời đại chạy đua vũ trang. Câu hỏi nổi tiếng của Stalin: “Thưa Giáo hoàng, ngài cần bao nhiêu sư đoàn?” đã chứng minh vào thời của ông số lượng quân tham chiến là không đủ để giành chiến thắng trong một cuộc chiến. Chắc chắn, vũ trang là một điều ác cần thiết. Nhưng hòa bình đích thực còn hơn thế nữa. Kinh Thánh nói với chúng ta “hòa bình là viên mãn của cuộc sống”. Một mệnh lệnh quá cao, một số người sẽ phản đối. Và họ sẽ đúng.
Như Đức Phaolô VI đã nhắc chúng ta trong thông điệp được công bố vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh: “Hòa bình được xây dựng từng ngày và chỉ có thể đơm hoa kết trái khi tất cả mọi người ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng hòa bình.” Đây chính là công việc mà các nhà ngoại giao Châu Âu đang thực hiện khi họ nỗ lực đàm phán một lệnh ngừng bắn có thể chấp nhận được cho Ukraine, nhằm chống lại kế hoạch thân Nga của Hoa Kỳ. Những nỗ lực ngoại giao thiết yếu này phải được tiếp tục. Si vis pacem, para pacem. Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho hòa bình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nếu chúng ta muốn hòa bình, hãy chuẩn bị hòa bình
Đa phu, đa thê: Vì sao Vatican công bố một ghi chú về chế độ đơn phu, đơn thê
Tám lời khuyên của Đức Lêô cho giới trẻ về đời sống thiêng liêng






























