Umberto Eco: Sách không phải là hàng hóa

33

Umberto Eco: Sách không phải là hàng hóa

Triết gia Ý Umberto Eco (1932-2016) có 50.000 quyển sách, ông nói về thư viện cá nhân của ông:

Thật ngớ ngẩn khi bạn nghĩ mình phải đọc tất cả quyển sách đã mua, cũng thật ngớ ngẩn khi chỉ trích những người mua nhiều sách hơn số lượng họ có thể đọc. Như thế cũng giống như bạn nói mình phải dùng tất cả dao kéo, ly tách trước khi mua cái mới.”

Trong cuộc sống, có những thứ chúng ta luôn cần phải có đủ đồ dùng, dù có ít dịp để dùng.

Chẳng hạn, khi chúng ta nghĩ sách cũng là phương thuốc, thì nên có vài quyển ở nhà: khi muốn khỏe, chúng ta đến “tủ sách thuốc” chọn một quyển. Một quyển sách ngẫu nhiên, nhưng lại phù hợp với thời điểm đó.

Đó là lý do vì sao bạn nên chọn sách làm thuốc dinh dưỡng! Những người chỉ mua một quyển sách, đọc rồi bỏ, họ đơn giản áp dụng tâm lý tiêu dùng vào sách, họ xem sách là sản phẩm tiêu dùng, là hàng hóa. Những người yêu sách biết sách không phải là hàng hóa.

https://x.com/i/status/1991730679407579537

Những người trở lại đạo được gởi đến chúng ta để chúng ta trở lại

Umberto Eco: Sách không phải là hàng hóa

Điều gì tạo nên gia đình: Sinh học hay Đức tin?