“Chúng ta đừng ngại nhận lỗi lầm của mình”

29

“Chúng ta đừng ngại nhận lỗi lầm của mình”

cath.ch, Ban Biên tập, 2025-10-26

Con người không được cứu rỗi “bằng cách che giấu lỗi lầm, nhưng  bằng cách trung thực với chính mình”, Đức Lêô trong buổi Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 26 tháng 10 năm 2025, ngài xin giáo dân nhận lấy “trách nhiệm” của mình và phó thác vào lòng thương xót của Chúa.

Ngài chú giải bài Phúc âm hôm nay: người Pharisêu và người thu thuế cầu nguyện trong Đền thờ. Người Pharisêu “khoe khoang công trạng, cảm thấy mình hơn hẳn người khác, những người ông khinh miệt.” Nhưng việc tuân giữ Luật pháp nghiêm ngặt của ông lại làm cho ông “nghèo nàn tình yêu và thiếu lòng thương xót.”

Cúi đầu trước mặt Chúa

Trong khi đó, người thu thuế biết mình có nhiều điều cần được Chúa  tha thứ. Dù phải trả giá bằng “những cái nhìn nghiêm khắc và những lời phán xét khắc nghiệt”, với thái độ cúi đầu, ông can đảm khiêm nhường đến trước mặt Chúa, “ông không thu mình vào thế giới riêng, và nhận tội lỗi mình đã gây ra.”

Chú giải, đoạn Kinh Thánh, Đức Lêô cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta được cứu rỗi không nhờ công trạng, không che giấu lỗi lầm, nhưng chân thành đến trước mặt Chúa, trước mặt chính mình, và trước mặt người khác. Chúng ta đừng ngại, đừng sợ thừa nhận lỗi lầm của mình, chúng ta thẳng thắn nói ra, chịu trách nhiệm  và phó thác tất cả vào lòng thương xót Chúa.”

Cầu nguyện cho nạn nhân chiến tranh và lũ lụt tại Mêxicô

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Lêô bày tỏ sự gần gũi với người dân miền Đông Mêxicô đang bị lũ lụt tàn phá trong những ngày gần đây. Theo báo cáo mới nhất, cơn bão đã làm 80 người thiệt mạng, 18 người bị mất tích, đặc biệt ở bang Veracruz. 86 thành phố vẫn còn bị cô lập sau thảm kịch.

Đức Lêô cầu xin: “Tôi cầu nguyện cho các gia đình và tất cả những ai đau khổ vì thảm họa này. Tôi xin dâng những người đã khuất cho Chúa.” Theo báo El País, ngài kêu gọi giáo dân tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và khuyến khích họ tích cực giúp đỡ các nạn nhân: “Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau và hy vọng của trẻ em, của những người mẹ, người cha, người lớn tuổi, các nạn nhân của chiến tranh. Tôi xin cám ơn họ, mỗi ngày với lòng kiên trì vững tin đã cam kết vì hòa bình.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Bạo lực, đàn áp, phân biệt đối xử tôn giáo” : Tại 62 quốc gia, giáo dân vẫn còn bị bức hại vì đức tin của họ
“Chúng ta đừng ngại nhận lỗi lầm của mình”
Đức tin vào Chúa Giêsu đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trên quần đảo “cướp biển” Hà Tiên