Đức Lêô XIV thực sự là ai?

96

Đức Lêô XIV thực sự là ai?

Đức Lêô XIV tại Vatican ngày 10 tháng 9 năm 2025, ALESSIA GIULIANI / CPP

Đức Lêô có một phong cách khác với Đức Phanxicô, nhưng nghĩ ngài thật sự như thế thì hơi quá đáng.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-09-11

Một bầu khí ngạc nhiên diễn ra buổi tối ở Vườn Vatican trong những ngày đầu tháng 9 năm nay: các bài hát của The Beatles, Elton John, Ben E. King và Ed Sheeran tràn ngập với 300 trẻ em vui đùa trong các hồ bơm hơi.

Các em là con của các nhân viên Vatican đang đi trại hè. Các trại hè rất quan trọng ở Ý, từ năm 2020, Vatican tổ chức các trại hè và khi nào cũng có một cuộc gặp với Giáo hoàng.

 Một vị khách bất ngờ

Đột nhiên, một im lặng bao trùm, sau đó im lặng này bị phá vỡ bởi tiếng reo hò khi vị khách mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện. Đức Lêô mỉm cười, vui đùa chào đón các gia đình, hàng loạt điện thoại thông minh giơ lên để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này: “Chào buổi tối! Chào mọi người trở lại với buổi tiệc gia đình. Cha rất vui khi gặp lại các con. Xin một tràng pháo tay cho tất cả các con!”

Sau tràng pháo tay, ngài tiếp tục: “Cũng như cha mẹ các con yêu thương các con, khi tất cả chúng ta quây quần bên nhau, chúng ta thực sự yêu thương nhau, vì chúng ta tạo nên gia đình của Chúa, với người anh em và với người bạn thân nhất của chúng ta là Chúa Giêsu. Với trái tim rộng mở, chúng ta tất cả đều muốn trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt đẹp này: niềm vui được ở bên nhau, như một gia đình, được đoàn tụ, được trở thành bạn bè, được tận hưởng ơn Chúa ban, đặc biệt là ơn của cuộc sống, của gia đình.”

Cha xin cám ơn tất cả các con.

Marta An Nguyễn dịch

Các bạn trẻ nào đang bước vào đời sống tu trì?

Carlo Acutis và tôi: Mối liên hệ tâm linh (phức tạp) của hành trình chung chống chọi với bệnh ung thư

Carlo Acutis, thánh của thiên niên kỷ thứ 3: Phúc âm trong đôi giày thể thao và trên máy tính bảng

Thánh Pier Giorgio Frassati, chứng nhân đời sống người tín hữu kitô giữa thế giới phức tạp