Hai em Fletcher và Harper: nạn nhân vụ nổ súng ở Trường Annunciation, Minneapolis
parismatch.com, Jeanne Le Borgne, 2025-08-29
Ngày thứ tư 27 tháng 8, em Harper Moyski, 10 tuổi và Fletcher Merkel, 8 tuổi bị thiệt mạng trong vụ xả súng khi hai em dự thánh lễ ở trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis.
Ảnh của OSV News và của gia đình Moyski-Flavin và gia đình Merkel.
Fletcher Merkel, 8 tuổi, em “yêu gia đình, bạn bè, câu cá, nấu ăn và bất kỳ môn thể thao nào em được chơi”. Harper Moyski, 10 tuổi, là người vui vẻ, sáng dạ và được yêu thương.
Cha mẹ của hai em chia sẻ sự mất mát và nỗi đau buồn vô biên của họ.
Jesse Merkel, cha của em Fletcher cho biết khoảng trống trong tâm hồn gia đình ông sau cái chết của con trai sẽ không bao giờ được lấp đầy, ông sẽ không bao giờ thấy con trai mình là chàng trai trẻ trưởng thành như ông từng mơ.
Ông cầu nguyện cho gia đình Harper Moyski và các nạn nhân liên hệ trong vụ xả súng, ông bày tỏ lòng biết ơn với người lớn và trẻ em trong vụ này, họ đã hành động nhanh chóng và anh hùng để giúp nhau.
Bà Merkel chia sẻ: “Chúng tôi cám ơn Cộng đồng Truyền tin đã chia sẻ nỗi đau buồn, đã cố gắng hiểu ý nghĩa của hành động bạo lực vô nghĩa này. Xin quý vị nhớ đến Fletcher với con người thật của em, nhưng xin đừng nhớ đến hành động đã kết liễu đời em.”
Ngày thứ năm 28 tháng 8, ông bà Michael Moyski và Jackie Flavin, cha mẹ của em Harper Moyski 10 tuổi thông minh, vui vẻ, được mọi người yêu thương với tiếng cười, lòng tốt của em đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người chia sẻ: “Chúng tôi đau lòng trước sự mất mát không thể tưởng tượng này. Chúng tôi tin điều quan trọng là ký ức về con tôi sẽ thúc đẩy hành động. Không gia đình nào phải chịu đựng nỗi đau này. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng thực hiện các bước có ý nghĩa để giải quyết bạo lực súng đạn và cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở đất nước này. Ánh sáng của Harper sẽ luôn tỏa sáng trong chúng ta, chúng tôi hy vọng ký ức của con tôi sẽ truyền cảm hứng cho những ai muốn hướng tới một thế giới an toàn hơn, nhân ái hơn.”
Vừa khóc vừa cầu xin, cha của em Fletcher chia sẻ: “Xin quý vị ôm và hôn các con quý vị thêm một cái hôm nay. Cha mẹ yêu con và luôn ở bên con.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch




























