Đức Lêô XIV tiếp tục công việc truyền giáo của lục địa kỹ thuật số như thế nào  

38

Đức Lêô XIV tiếp tục công việc truyền giáo của lục địa kỹ thuật số như thế nào

 Đức Lêô chào đón những người có mặt tại Thánh lễ mừng những người có ảnh hưởng. ALBERTO PIZZOLI | AFP

fr.aleteia.org, Jean-Baptiste Noé, 2025-07-30

Trong Năm Thánh Giới trẻ, Đức Lêô XIV đã tiếp những người Công giáo có ảnh hưởng đến để làm công việc truyền giáo bằng công nghệ số và Internet. Theo nhà địa chính trị Jean-Baptiste Noé, đây là quan tâm thường xuyên của Giáo hội trong hơn ba mươi năm qua.

Internet và công nghệ số dường như mới được tạo ra ngày hôm qua, mặc dù chúng đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày trong hơn ba mươi năm qua. Vào những năm 1990, Đức Gioan-Phaolô II gọi đây là “lục địa mới” đã phát triển. Ngài không ngừng kêu gọi người Công giáo phải có mặt ở đây và dùng nơi này làm đòn bẩy cho công việc truyền giáo. Trang Aleteia là minh chứng cho điều này.

Khi tiếp hơn một ngàn người Công giáo có ảnh hưởng tại Rôma  vào dịp Năm Thánh Giới trẻ, Đức Lêô đã cho thấy ngài quan tâm đến lục địa vô hình này, một trung tâm truyền giáo, nơi có các cuộc đấu tranh về đạo đức và luân lý. Trong các thập kỷ qua, các giáo hoàng vẫn tiếp tục dùng công nghệ mới, các ngài xem đây là phương tiện để mang Chúa Kitô đến với giáo dân, nhưng các ngài cũng nhấn mạnh đến các nguy cơ khi dùng sai mục đích.

Giáo hoàng ở tuyến đầu

Vào thế kỷ 19, báo chí được các giáo hoàng lưu ý, năm 1861, Đức Piô IX bắt đầu với báo L’Osservatore Romano, ngày nay tờ báo vẫn tiếp tục phát sóng tiếng nói của giáo hoàng với nhiều ngôn ngữ. Đức Lêô XIII là giáo hoàng đầu tiên và là một trong các nguyên thủ quốc gia đầu tiên sử dụng điện ảnh. Giáo hoàng được quay tại khu vườn Vatican và phim được phát sóng ở Châu Âu. Trước khi có điện ảnh, nhiếp ảnh và tranh khắc đã được dùng rộng rãi để truyền bá chân dung của giáo hoàng. Đức Piô XI khởi xướng việc triển khai Đài phát thanh Vatican (năm 1931), đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến thứ II Chiến tranh Lạnh.

Sau đó là truyền hình phát sóng các lễ đăng quang, các tang lễ giáo hoàng, và Internet, được triển khai dưới thời Đức Gioan-Phaolô II ngày 25 tháng 12 năm 1995. Tòa thánh là một trong những quốc gia, những tổ chức đầu tiên có trang web, ngày nay trang web Vatican có một giá trị rất lớn. Với nhiều ngôn ngữ, các thông điệp, các can thiệp của các giáo hoàng, Bản tóm tắt Học thuyết xã hội của Giáo hội, sách giáo lý và các tài liệu khác của Huấn quyền đã được phát hành. Vào cuối triều Đức Phanxicô, việc ra mắt trang web mới trùng với thời điểm bầu chọn Đức Lêô XIV.

Cuộc chiến giành thông tin

Nếu Giáo hội dựa vào những người có sức ảnh hưởng để truyền tải thông điệp của Chúa Kitô, thì sự hiện diện trên lục địa kỹ thuật số cũng là điều cần thiết để dẫn đầu cuộc chiến thông tin. Có phương tiện truyền thông có nghĩa:

– Tránh được việc cắt xén hoặc bóp méo lời nói của Giáo hoàng, điều này có thể đưa đến các “sự cố” thông tin, như sự kiện ở Regensburg dưới thời Đức Bênêđíctô XVI đã cho thấy.

– Cho phép lên chương trình các chủ đề riêng của mình. Truyền thông Vatican thường là kênh đầu tiên, đôi khi là kênh duy nhất, đưa tin về các cuộc đàn áp người Công giáo trên khắp thế giới. Sự bất bình ở Taybeh tại Bờ Tây, vụ thảm sát ở Komanda tại Công-gô.

– Phương tiện truyền thông Vatican đưa tin dựa vào các nguồn tin và người cung cấp thông tin tại địa phương như các linh mục giáo phận, các thành viên của các cộng đồng.

Giáo hội thường mang hình ảnh của một tổ chức lỗi thời, tụt hậu so với công nghệ mới. Không có gì có thể xa rời sự thật hơn thế. Báo chí, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, Internet, mạng xã hội: Vatican luôn là một trong những cơ quan đầu tiên nắm bắt và dùng các công cụ này để mang đến tiếng nói khác biệt và đôi khi còn cầm vũ khí để chống lại kẻ thù.

Phục vụ tốt hay xấu

Đức Gioan-Phaolô II là một trong những người đầu tiên cho rằng công nghệ số như một công cụ, là trung tính, nghĩa là không tốt cũng không xấu. Chính cách sử dụng Internet sẽ quyết định định hướng tốt hay xấu của nó: “Giống như bất kỳ phát minh nào của con người, Internet có tính chất mâu thuẫn: nó có thể phục vụ mục đích tốt hoặc xấu. Việc sử dụng Internet đòi hỏi một ý thức đạo đức sâu sắc (2002)”. Giống như mọi tiến bộ công nghệ, Internet và công nghệ số thể hiện trí thông minh của con người, có khả năng sáng tạo và phát minh, trí thông minh là thành quả của sáng tạo thiêng liêng.

Trước những lời dối trá, lừa gạt và tin đồn lan truyền, Đức Lêô XIV đặt công nghệ số và Internet dưới dấu chỉ hy vọng, như một đòn bẩy để giảm thiểu sai sót và giáo dục mọi người về sự thật và tự do.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 7-2025

“Đức Lêô đã có ảnh hưởng thực sự”: Thế hệ Lêô đi tìm đời sống tâm linh ở Đại Hội Giới Trẻ

Sau ba tháng tại chức, Đức Lêô được 80% người Pháp ủng hộ