“Đức Lêô đã có ảnh hưởng thực sự”: Thế hệ Lêô đi tìm đời sống tâm linh ở Đại Hội Giới Trẻ

53

“Đức Lêô đã có ảnh hưởng thực sự”: Thế hệ Lêô đi tìm đời sống tâm linh ở Đại Hội Giới Trẻ

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, phóng viên tại Rôma, 2025-08-01

Dự kiến sẽ có 24.000 bạn trẻ Pháp sẽ dự buổi canh thức và thánh lễ với Đức Lêô ngày thứ bảy và chúa nhật cuối tuần này. Kể từ đầu tuần và ngày khai mạc Đại Hội Giới Trẻ tại Rôma, Đức Lêô đã chạm đến tâm hồn của các bạn trẻ hành hương bằng lòng khiêm nhường và sự nghiêm túc tâm linh của ngài.

Hai lần nổ bùng tiếng reo hò hân hoan đã vang lên tối thứ ba tại Quảng trường Thánh Phêrô Rôma. Tiếng reo hò đầu tiên vang lên khi 120.000 thanh niên Công giáo từ khắp nơi trên thế giới về tụ tập trước Đền thờ Thánh Phêrô khi họ biết Đức Lêô sẽ đến chào họ sau thánh lễ, một sự kiện không được lên kế hoạch chính thức. Tiếng reo hò thứ hai còn mạnh mẽ khi ngài đi bộ một vòng dài và chào họ: “Các con là muối cho đất, là ánh sáng cho thế gian. Thế giới cần các sứ giả của hy vọng. Ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy là sức mạnh để mang lại ơn Chúa, là ánh sáng cho toàn thế giới.” Sau đó, ngài xin các bạn trẻ lặp lại theo ngài: “Chúng ta muốn hòa bình trên thế giới!”

Tiếng reo hò này được nhân lên gấp mười lần vào tối thứ bảy tại khuôn viên rộng lớn của Đại học Tor Vergata ở vùng ngoại ô phía đông Rôma. Dự kiến sẽ có hơn một triệu thanh niên Công giáo, gồm 24.000 các bạn trẻ Pháp sẽ dự buổi cầu nguyện với Đức Lêô trước thánh lễ ngoài trời sáng chúa nhật 10 tháng 1. Kể từ thứ hai và đầu Năm Thánh Giới Trẻ, mọi sinh hoạt đều quy về cuộc hành hương về cội nguồn Công giáo, kể cả việc bước qua “cửa thánh”.

Các Năm Thánh được tổ chức 25 năm một lần tại Rôma để kỷ niệm ngày sinh của Chúa Kitô. Đức Phanxicô khi đã bệnh nặng đã khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới tháng 12 năm 2025. Chính ngài đã có thể chào đón đám đông trẻ trung này, nếu ngài không qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2025. Đức Lêô kế nhiệm tiếp tục sứ mạng, Giáo hội đang chứng kiến sự ra đời của một “thế hệ Lêô”.

Priam, học sinh trung học 18 tuổi đến từ Rouen, nước Pháp tin chắc anh đang sống bước đầu của một kỷ nguyên mới. “Tân tòng” trẻ được rửa tội mùa xuân vừa qua, đã gặp Đức Lêô sáng thứ ba trong buổi tiếp kiến dành cho các người mới được rửa tội. anh nói: “Tôi đã gặp ngài, và thật tuyệt vời; ngài có sức ảnh hưởng thực sự. Ngài cho chúng tôi hy vọng và tình yêu. Đây chính là sự ra đời của  thế hệ Sư Tử! (Léo là sư tử!). Ngài nói chúng tôi là tương lai của Giáo hội, chúng tôi mang hy vọng đến cho những người xung quanh.”

Cô Justine, sinh viên kỹ thuật 23 tuổi, cũng trong nhóm, cô tin một thế hệ sẽ được sinh ra từ Năm Thánh này. Theo cô, cuộc gặp của hàng ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới với một giáo hoàng vẫn còn ít được biết sẽ khơi dậy một động lực mới, mang đến một đức tin sâu sắc cho Giáo hội. Hai năm trước, cô Justine đã đi Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon. Theo cô, “hy vọng”, chủ đề của Năm Thánh là dấu ấn của thế hệ này, nhưng hy vọng vẫn còn bị lung lay vì các bất ổn của thế giới và xã hội.

Linh mục tuyên úy François-Xavier Henry, đại diện giám mục phụ trách mục vụ giới trẻ của Giáo phận Rouen, mặc trang phục với các bạn hành hương trẻ đang sống cuộc sống du mục tuần này: mũ lưỡi trai, giày đi bộ, huy hiệu sặc sỡ và cổ áo la-mã.” Ngài nói: “Thế hệ Léon ư? Tôi chưa biết. Họ là thế hệ trẻ hậu Covid; họ vẫn còn dễ bị tổn thương. Họ đã học bài học sinh thái, người di cư, tôn trọng trái đất của Đức Phanxicô. Các bạn trẻ này có một khát khao tâm linh vô bờ, vượt xa chúng ta. Họ muốn có một giáo dục vững chắc, họ cố gắng sống khắc khổ. Biên giới Công giáo trước đây của chúng ta đã trở nên mong manh: họ hành hương đến Chartres và họ đến đây! Vì thế, thế hệ này thách thức chúng ta bằng sự mong manh và khát khao lý tưởng, khát khao tâm linh của họ. Thật phi thường! Đức Lêô đã chạm đến họ bằng sự giản dị, khiêm nhường, nhưng cũng bằng sự nghiêm khắc về mặt tâm linh của ngài. Những người trẻ này ngay lập tức nhìn thấy ở ngài: con người của chân thành và chân thật.”

Hy vọng cho sự phục hồi của Giáo hội

Giám mục Matthieu Rougé, 59 tuổi, giám mục giáo phận Nanterre leo lên con dốc dẫn đến Lycée Chateaubriand với tán thông rợp bóng, khuôn viên trường Jubilé và trụ sở của người Pháp, ngài đi cùng với nhóm 600 bạn trẻ, trong đó có khoảng mười người khuyết tật. Ngài nhấn mạnh: “Có lẽ còn quá sớm để nói về thế hệ Lêô XIV, đây là cuộc gặp đầu tiên của các bạn trẻ với Đức Lêô. Nụ cười và sự bình an của ngài đã chạm đến trái tim của mọi người. Tôi xúc động trước nỗi khát khao được gặp gỡ sâu sắc và riêng tư với Chúa Kitô của thế hệ này. Tôi thấy có một nhu cầu và khả năng trải nghiệm tâm linh đáng chú ý. Các bạn trẻ này dù kết nối quá mức, vẫn tiếp thu ngôn ngữ đức tin và các nghi lễ truyền thống một cách đơn sơ, nhiệt tình. Các bạn rất có tổ chức, họ là các môn đệ truyền giáo! Ngày chúa nhật này, chúng ta sẽ thấy lòng nhiệt thành của họ.”

Linh mục danh dự, giáo sư giáo luật Patrick Valdrini, người luôn tiếp xúc với giới trẻ nhận xét: “Sự dè dặt của Đức Lêô trong Thánh lễ khai mạc, trong các buổi gặp không phải là rào cản với giới trẻ. Các bạn trẻ có một khao khát tâm linh. Tôi thấy họ ở Lateran thật xúc động: họ sâu sắc và thể hiện sự nghiêm túc trong mong muốn sống đức tin và chiều kích tâm linh trong cam kết của họ.”

Một thăm dò của Odoxa trên tờ Le Figaro cho thấy: 86% người Pháp có ấn tượng tốt về ngài – 98% những người giữ đạo và 76% những người không có đức tin. Ngài có tỷ lệ ủng hộ cao trong giới trẻ Pháp: 77% các bạn trẻ dưới 25 tuổi và 81% các bạn từ 25-34 tuổi. Triều của Đức Phanxicô là trọng tâm chính của giới truyền thông và các nhà bình luận, nhưng điều bất ngờ lớn trong cuộc thăm dò lại đến từ sự thận trọng, 82% cho rằng sự dè dặt này là điều tốt, và 88% người công giáo đánh giá cao thái độ này.

Một điều bất ngờ khác trong nghiên cứu: Đức Lêô mang lại cho sự hồi sinh của Giáo hội: 78% người giữ đạo tin ngài sẽ góp phần vào sự hồi sinh Công giáo. Hơn một nửa người Pháp (62% người trẻ) nghĩ như vậy, điều này cho thấy hình ảnh Giáo hội dù bị hoen ố vì các vụ lạm dụng tình dục, không nhất thiết bị ảnh hưởng sâu đậm đến tâm trí của giáo dân.

Một hồi sinh rõ rệt của Công giáo tại Rôma

Thật khó để phân loại theo các phân chia truyền thống. 61% cho rằng Đức Lêô không tiến bộ hơn cũng không bảo thủ hơn Đức Phanxicô. Dù nhiều người thấy ngài bảo thủ (23%) hơn là cấp tiến (16%). Cuối cùng, theo thăm dò của Odexa, đại đa số người dân Pháp (73%) hy vọng Đức Lêô là người kiến tạo hòa bình. Sự hồi sinh của Công giáo khá rõ ràng ở Rôma. Nhiều người hành hương tin vào trách nhiệm truyền giáo của mình và sẵn sàng dấn thân không do dự. Cô Mélanie, 26 tuổi, kỹ sư hạt nhân cho biết đã kiệt sức vì tuần lễ căng thẳng này, cô không diễn tả được niềm vui khi ở Rôma. Câu chuyện của cô đặc biệt, cô được rửa tội theo đạo Tin lành Luther, cô đã mất đức tin và trải qua chủ nghĩa vô thần “đến mức tuyệt vọng” trước khi trở lại đạo công giáo nhờ các bạn công giáo. Cô theo đạo từ đầu năm 2025 và lần đầu tiên cô khám phá Rôma và Vatican. Cùng các bạn nước Pháp, cô được Đức Lêô tiếp ngày thứ ba và mong chờ được gặp lại ngài tối thứ bảy và chúa nhật tuần này: “Vì sao Giáo hoàng lại không để dấu ấn của ngài cho mỗi thế hệ? Cuộc gặp của chúng tôi với ngài sẽ luôn ở lại với chúng tôi, và chúng tôi sẽ mang thông điệp của ngài đến với mọi người.”

Cách đây một năm, cô ít biết về lịch sử Giáo hội và lịch sử các triều giáo hoàng, cô đồng cảm sâu sắc với chứng từ của Đức Lêô và sự ủng hộ của ngài với nước Pháp, một đất nước đang phi kitô giáo. Cô giải thích: “Đức Lêô mang đến cho chúng tôi hơi thở, sức sống, khát vọng trong một thế giới sa lầy trong ảo tưởng lợi nhuận và thống trị: sứ mệnh của chúng ta là công bố một giải pháp thay thế. Đức Lêô mời gọi chúng ta hành động để làm chứng cho đức tin. Chúng ta không che giấu ngọn đèn soi đường! Chúng ta tái khám phá niềm hy vọng, không phải là niềm hy vọng của con người, nhưng là cuộc gặp với Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, Đấng đã trải qua những đau khổ như chúng ta. Ngài luôn ở đó để gõ cửa và yêu thương chúng ta.”

Marta An Nguyễn dịch

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 7-2025

Đức Lêô XIV tiếp tục công việc truyền giáo của lục địa kỹ thuật số như thế nào

Sau ba tháng tại chức, Đức Lêô được 80% người Pháp ủng hộ