Một triệu bạn trẻ trên đường đến buổi cầu nguyện với Đức Lêô tối thứ bảy 2 tháng 8

100

Một triệu bạn trẻ trên đường đến buổi cầu nguyện với Đức Lêô tối thứ bảy 2 tháng 8

famillechretienne.fr, I.Media, 2025-08-02

Hình ảnh – Andrew Medichini/AP/SIPA

Hàng ngàn bạn trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu về Rôma để dự buổi cầu nguyện với Đức Lêô tại Tor Vergata, phía đông Rôma tối thứ bảy 2 tháng 8.

Trên mặt đất đã trải đầy chăn nệm. Các bạn tuổi từ 18 đến 35 tuổi của 146 quốc gia, suốt ngày hôm nay sẽ về Tor Vergata để dự buổi cầu nguyện lúc 8:30 tối. Dự kiến sẽ có gần một triệu người. Sau đó, họ ngủ tại Quảng trường rộng hàng trăm hecta này… với các màn hình khổng lồ để chờ dự thánh lễ bế mạc trọng thể Đức Lêô sẽ cử hành sáng chúa nhật.

Đức Lêô lãnh đạo của 1,4 tỷ tín hữu công giáo được chào đón như ngôi sao nhạc rock, trong tiếng reo hò và ánh đèn flash của điện thoại thông minh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài sẽ đi trực thăng đến Tor Vergata và sẽ lên xe “di động giáo hoàng” để chào giáo dân. Sau đó, ngài sẽ phát biểu từ một bàn thờ gỗ đồ sộ rộng 1.400 mét vuông được dựng lên cho sự kiện này, cùng với hàng ngàn linh mục, giám mục và tu sĩ.

Đêm Cầu nguyện

Astrid Colin, 18 tuổi, người Pháp cư dân Puy-de-Dôme háo hức chờ đợi “giây phút chia sẻ” này: “Nơi tôi sống, chúng tôi phải đi hai mươi cây số để đến Thánh lễ. Thật kỳ lạ khi đột nhiên thấy mình ở chung quanh một loạt nhà thờ, với những người cùng đức tin.”

Cầm trên tay lá cờ Tây Ban Nha và chiếc ba lô nặng trịch, cô Victoria Perez, 21 tuổi, rất mong đến sớm để được thấy Đức Lêô sát gần: “Tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi sẽ được nhìn ngài, tôi muốn đến sớm để có chỗ tốt. Tôi thích đêm cầu nguyện dưới bầu trời đầy sao này.”

Việc tổ chức sự kiện này là một thách thức hậu cần cho chính quyền, với khoảng 10.000 nhân viên, gồm cảnh sát, nhân viên an ninh, nhân viên y tế phân phát nước đóng chai và máy phun sương để cự lại với cái nóng mùa hè của Rôma.

Tòa Giải tội khổng lồ

Từ Đấu trường La-mã đến ngoại ô Vatican, đi qua Bậc thang Tây Ban Nha, dòng người hành hương vẫy cờ quốc gia, tràn ngập mọi phương tiện giao thông công cộng và đường phố Rôma suốt cả tuần trong bầu khí lễ hội, với các buổi hòa nhạc, bài giảng và cầu nguyện. Cuộc gặp quốc tế là đỉnh cao của Năm Thánh được Giáo hội công giáo cử hành 25 năm một lần, giáo dân tham dự sẽ được nhận ơn toàn xá.

Ngày thứ sáu, Circus Maximus, trường đua ngựa thời Rôma cổ đại dưới chân Đồi Palatine đã thành tòa giải tội lộ thiên rộng lớn: một ngàn linh mục giải tội với các ngôn ngữ khác nhau trong những chiếc lều trắng. Một sự kiện chưa từng có trong lịch sử 2000 năm Giáo hội: các sự kiện dành riêng cho những người có sức ảnh hưởng, dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng Vatican đặt vào việc truyền giáo trên mạng xã hội. Sự kiện này đánh dấu cuộc tụ họp lớn đầu tiên của các bạn trẻ với Đức Lêô.

Cô Alice Berry, 21 tuổi, sinh viên ngành lịch sử và địa lý tại khu vực Paris chia sẻ: “Ngài là Giáo hoàng kết hợp tất cả các khuynh hướng của Giáo Hội, cả bảo thủ và tiến bộ. Điều này thật tuyệt vời!”

Marta An Nguyễn dịch

Cô Pascale Rafic, thiếu nữ Ai Cập qua đời trên đường đến Đại hội Giới trẻ Rôma

“Đức Lêô: khôn ngoan của người cha”, bài xã luận của Étienne de Montety

100 ngày đầu tiên của Đức Lêô dưới dấu hiệu Hiệp nhất và Hòa bình

Dòng Thánh Ursula: Lễ khấn tạm của hai nữ tu Việt Nam