Đức Lêô vinh danh các chính trị gia dũng cảm đã lắng nghe tiếng lương tâm của mình
Đức Lêô – Hình ảnh Antoine Mekary | ALETEIA
fr.aleteia.org, Emma Gatti, 2025-07-01
Trong Ngày Năm Thánh của các dân biểu, các chính trị gia, các nhà lãnh đạo được tổ chức tuần vừa qua tại Rôma, Đức Lêô kêu gọi họ duy trì “quyền tự do” của mình và đặt “lương tâm” lên hàng đầu. Tổng giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa thánh, cũng nhắc lại lời kêu gọi này khi ngài gặp các dân biểu Pháp. Đức Lêô và Vatican đi theo bước chân của các Giáo hoàng tiền nhiệm, họ thường kêu gọi các chính trị gia dũng cảm bảo vệ các giá trị Phúc âm trên chính trường.
“Lòng dũng cảm thể hiện khi sẵn sàng hy sinh mạng sống thay vì phản bội sự thật”, Thánh Thomas More tử đạo vì đã bảo vệ quyền tối thượng bảo vệ lương tâm, ngài bị chặt đầu vào thế kỷ 16 vì phản đối việc ly hôn của Vua Anh Henri VIII. Đức Lêô đã nêu gương Thánh Thomas More cho các nhà lãnh đạo chính trị của 68 quốc gia về Rôma để dự Lễ kỷ niệm Hy vọng ngày 21 tháng 6. Thánh Thomas More xem “chính trị không phải là một nghề nhưng là sứ mệnh phục vụ cho sự thật và điều thiện”. Khi đưa hình ảnh này làm gương cho các cơ quan công quyền, Đức Lêô đi theo bước chân của Đức Gioan-Phaolô II, năm 2000, ngài đã phong thánh cho Thomas More làm thánh bổn mạng các quan chức chính phủ.
Trong một tự sắc, Đức Gioan-Phaolô II viết: “Cuộc đời và sự tử đạo của Thánh Thomas More đã là tấm gương gởi đến mọi người qua mọi thời; lương tâm là phẩm giá bất khả xâm phạm. Là quyền tối thượng của chân lý hơn là của quyền lực.” Đây là chủ đề chính trong Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Với niềm tin này, Vatican kêu gọi các nhà lập pháp không chấp nhận thỏa hiệp với lương tâm của họ. Trong cuộc gặp gần đây với các dân biểu Pháp hành hương về Rôma, Tổng giám mục Paul R. Gallagher, Bộ trưởng Quan hệ với các quốc gia đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm trong cuộc tranh luận chính trị về vấn đề kết thúc cuộc sống: “Chúng tôi thực sự bị sốc khi Quốc hội thông qua dự luật mở ra khả năng hỗ trợ cái chết. Việc biến cái chết thành một quyền đánh dấu sự thay đổi đạo đức đáng lo ngại.”
Giáo hội, người soi sáng lương tâm
Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu năm 2006, Đức Bênêđíctô XVI đã lên tiếng: “Khi các Giáo hội và cộng đồng giáo hội can thiệp vào cuộc tranh luận công khai, bày tỏ sự dè dặt hoặc nhắc lại một số nguyên tắc thì điều này không cấu thành một hình thức không khoan dung hoặc can thiệp, vì những sự can thiệp này chỉ nhằm mục đích khai sáng lương tâm. Điều quan trọng là có thể hành động tự do và có trách nhiệm, ngay cả khi điều này có thể xung đột với các tình huống liên quan đến quyền lực và lợi ích cá nhân. Đây là những nguyên tắc không thể nhân nhượng. Bảo vệ sự sống ở mọi giai đoạn, thúc đẩy cấu trúc tự nhiên của gia đình: một kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ dựa trên hôn nhân, bảo vệ quyền giáo dục con cái của cha mẹ.”
Cũng theo logic, Đức Phanxicô đưa ra lý do phong chân phước cho Vua Baudouin (1930-1993), vinh danh việc nhà vua từ chối “luật giết người”. Năm 1990, nhà Vua đã từ chối ký luật hợp pháp hóa phá thai, làm cho nhà vua “không trị vì” trong 36 giờ. Luật đã được thông qua nhưng không có sự chấp thuận của hoàng gia vì chữ ký này trái ngược với đức tin Công giáo trong luật.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Những gì chúng ta cần nhớ khi bắt đầu triều của Đức Lêô
Hội đồng thành phố Dolton mua ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Lêô ở Dolton, ngoại ô của Chicago, Hoa Kỳ
Sự cải thiện bang giao được Tòa Thánh và Việt Nam xác nhận