Phòng Nước Mắt, nơi không thể thiếu của Tân Giáo hoàng
Phòng Nước Mắt ở bên cạnh Nhà nguyện Sistine
fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2025-05-07
Vào cuối mật nghị, Tân Giáo hoàng sẽ ở một mình trong căn phòng nhỏ kín đáo bên cạnh Nhà nguyện Sistine, trước khi ngài xuất hiện lại trong chiếc áo chùng trắng. “Phòng Nước mắt” là nơi của cảm xúc, tượng trưng cho sức nặng thiêng liêng sứ mệnh của các giáo hoàng. Đây là nơi triều giáo hoàng bắt đầu, trong thinh lặng. Là một căn phòng rất nhỏ, nhưng chính trong bức tường hẹp này, người chăn chiên của Giáo hội công giáo khiêm nhường xin Chúa ban sức mạnh và khôn ngoan cần thiết để lãnh đạo dân Chúa.
“Phòng Nước mắt”, Camera Lacrimatoria là căn phòng đầu tiên Tân Giáo hoàng sẽ bước vào sau khi được bầu chọn. Nằm cạnh Nhà nguyện Sistine, nơi các hồng y họp mật nghị, Phòng Nước mắt có diện tích không quá chín mét vuông. Giáo hoàng vừa được bầu dành chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Ở đó, khi phải đối diện với trách nhiệm nặng nề trên vai, các giáo hoàng thường rơi nước mắt, nên vì thế phòng có tên này. Sau phút cầu nguyện là thay phẩm phục, từ bộ lễ phục màu đỏ ngài sẽ mặc áo giáo hoàng màu trắng và về lại Nhà nguyện Sistine để nhận lời tuyên thệ trung thành của các hồng y, trước khi ra lại Quảng trường Thánh Phêrô để gặp giáo dân.
Đức Phanxicô trong Phòng nước mắt
Vào ngày được bầu, Hồng y Bergoglio lần hạt ở Phòng Nước Mắt. Nghĩ rằng mình sẽ về Buenos Aires sau khi bầu cử xong, ngài chỉ mang theo chiếc vali nhỏ. Trong một phỏng vấn trên đài truyền hình Mêxicô Televisa năm 2015, ngài cho biết: “Tôi để sẵn bài giảng Phục sinh trên bàn làm việc, tôi chỉ mang theo những gì cần thiết cho vài ngày vì tôi nghĩ đây là một mật nghị rất ngắn.” Nhưng ngài được chọn để làm Giáo hoàng thứ 77 của Hội Thánh với đa số phiếu cần thiết và ngài chưa bao giờ về lại Argentina! Sau khi bỏ phiếu, Hồng y Re hỏi ngài câu hỏi thông thường: Acceptasne Electionem de te canonice Factam in Summum Pontificem?, “Ngài có chấp nhận cuộc bầu cử theo giáo luật để làm Giáo hoàng không?” Ngài trả lời: “Chấp nhận.”
Sau khi chọn tên, Đức Phanxicô vào Phòng Nước mắt để mặc áo chùng trắng và đội mũ miện. Ngài từ chối một số trang phục của giáo hoàng: “Tôi mang chiếc nhẫn hồng y nhưng tôi tháo ra, tôi mang lại chiếc nhẫn giám mục của tôi, tôi để chiếc nhẫn này trong túi. Ban nghi lễ muốn trao cho tôi chiếc khác, nhưng tôi giữ chiếc nhẫn cũ của tôi.” Và ngài giữ lại thánh giá bằng bạc ngài đã mang trong 20 năm. Ngài cũng không mang giày da đỏ, ngài mang đôi giày chỉnh hình vì bị đau chân. Ngài cũng không dùng mũ nhung hay áo lễ bằng vải lanh…
Một giáo hoàng đơn giản của người nghèo!
Marta An Nguyễn dịch
Làm thế nào Đức Lêô có thể tác động tích cực nhất đến chính trị Hoa Kỳ
Đức Lêô XIV phác thảo những nét chính triều của ngài
Các viễn cảnh của triều Đức Lêô theo nhà báo George Weigel
Làm thế nào Đức Lêô XIV được bầu trong vòng 24 giờ