“Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”: Thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV gởi thế giới

90
“Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”: Thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV gởi thế giới
cath.ch, I.Media, 2025-05-08
Đức Lêô XIV gởi thông điệp hòa bình | I.Media
“Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”, lời chúc đầu tiên của Đức Lêô XIV với giáo dân. Được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội công giáo ngày 8 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô XIV, giáo hoàng người Mỹ 69 tuổi gởi thông điệp hòa bình đến toàn thế giới và vững bước theo Đức Phanxicô.
Trong nước mắt và run rẩy, Đức Lêô XIV hướng về đám đông khổng lồ ở Quảng trường Thánh Phêrô lúc 7:23 tối ngày 8 tháng 5, ngài chào: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Hòa bình của Chúa Kitô phục sinh sẽ chạm đến mọi dân tộc, toàn thể trái đất, đó là hòa bình không có vũ khí, một hòa bình giải trừ vũ khí.”
Sự dữ sẽ không thắng thế
Trong bài phát biểu dài tám phút, người đứng đầu Giáo hội công giáo tưởng nhớ đến Đức Phanxicô, qua đời ngày Thứ hai Phục sinh 21 tháng 4: “Chúng ta vẫn còn nghe trong tai giọng nói yếu ớt nhưng can đảm của Đức Phanxicô, ngài đã ban phép lành cho Rôma”, giáo dân ở Quảng trường vỗ tay vang dội, ngài cám ơn các hồng y đã bầu ngài làm người kế vị Thánh Phêrô.
Ngài khẳng định: “Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta, sự dữ sẽ không thắng thế.” Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài nhắc lại mối liên hệ của ngài với Thánh Augustinô, ngài là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô.
Cho một Giáo hội đồng nghị
Ngài nói với giáo dân Thành phố Vĩnh cửu, ngài muốn đi cùng giáo dân đến quê hương mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong lời chào đặc biệt tới Giáo hội Rôma, ngài mong muốn cùng nhau chúng ta trở thành Giáo hội truyền giáo, qua đó tiếp nối ý tưởng mạnh mẽ của Thượng hội đồng về tính đồng nghị do Đức Phanxicô phát động để làm cho Giáo hội công giáo bao gồm hơn, có khả năng loan báo Tin Mừng cho thế giới ngày nay.
Ngài mong muốn Giáo hội giống cánh tay của hàng cột ở Quảng trường Thánh Phêrô, có khả năng chào đón tất cả mọi người: “Chúng ta muốn trở thành một Giáo hội đồng nghị, một Giáo hội biết bước đi, một Giáo hội luôn tìm kiếm lòng bác ái, luôn tìm cách gần gũi với những người đang đau khổ.”
Marta An Nguyễn dịch
Bốn thách thức lớn của Đức Lêô XIV trong việc quản lý Giáo hội

Mật nghị: Những khoảnh khắc đầu tiên của tân giáo hoàng sẽ như thế nào

Việc bầu Đức Lêô XIV đã làm trật các dự đoán

Vì sao Tân Giáo hoàng chọn tên hiệu Lêô XIV?