Vì sao chúng ta nên lắng nghe những lời đầu tiên của tân giáo hoàng

208

Vì sao chúng ta nên lắng nghe những lời đầu tiên của tân giáo hoàng

lepelerin.com, Xavier Le Normand, 2025-05-07

Đức Phanxicô trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 13 tháng 3 năm 2013 / hình ảnh / © Andreas Solaro / AFP

Khi tân giáo hoàng được bầu, ngài sẽ lên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô để ban phép lành đầu tiên cho giáo dân trên khắp thế giới. Nhưng trước tiên, ngài sẽ tuyên bố vài lời mang sắc thái đầu tiên triều của ngài.

Khói trắng bốc lên… Trên ban-công của Đền thờ Thánh Phêrô, Hồng y phó tế tự giới thiệu và đọc câu nói được mong chờ: “Chúng ta đã có Giáo hoàng – Habemus papam!” Một Giáo hoàng mới đã được bầu, ngài sẽ ban phép lành Urbi et orbi (cho Thành phố và thế giới) đầu tiên sau khi ngài nói vài lời với hàng triệu giáo dân đang muốn biết khuôn mặt của ngài. Chỉ với vài lời này, Tân Giám mục Rôma đặt nền móng cho triều của ngài.

Phanxicô, dấu hiệu của đơn giản

Có thể nói khi Đức Phanxicô xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 13 tháng 3 năm 2013 là một bất ngờ, trước khi ngài nói những lời đầu tiên. Ngài xuất hiện với áo chùng trắng đơn giản, không có áo ngắn đỏ truyền thống, không có khăn các phép các giáo hoàng thường mang khi ban phép lành. Ngay từ đầu ngài cho thấy đơn giản là điều cần thiết.

Và lời nói của ngài cũng đơn giản. ngài giới thiệu ngài là “Giám mục Rôma”, ngài không dùng từ Giáo hoàng, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho ngài trước khi ban phép lành! “Tôi xin anh chị em cầu nguyện với Chúa để Ngài ban phép lành cho tôi: lời cầu nguyện của mọi người xin Chúa ban phép lành cho Giám mục của họ. Xin anh chị em cầu nguyện trong thinh lặng” trước khi chìm trong thinh lặng sâu đậm đang bao phủ Quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, ngài ban phép lành và chúc giáo dân “một giấc ngủ ngon và nghỉ ngơi thật tốt!”

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô XIV: cho Giáo Hội và cho thế giới

Hồng y Robert Francis Prevost, tân Giáo hoàng Lêô XIV

Vì sao Tân Giáo hoàng chọn tên hiệu Lêô XIV?