Đức Phanxicô đến thăm Nhà tù Regina Coeli ngày Thứ Năm Tuần Thánh
cath.ch, Maurice Page, 2025-04-17
Đức Phanxicô bắt tay từng tù nhân có mặt trong buổi gặp ngày thứ năm 17 tháng 4-2025 @ Truyền thông Vatican
Sáng thứ năm 17 tháng 4, Đức Phanxicô đến thăm khoảng 70 tù nhân trong vòng nửa giờ ở Nhà tù Regina Coeli. Không giống như các năm trước, năm nay ngài đang dưỡng bệnh nên ngài không cử hành thánh lễ Tiệc Ly và không rửa chân cho các tù nhân.
Kể từ đầu triều năm 2013, ngày Thứ Năm Tuần Thánh ngài có thông lệ đến với những người ở bên lề xã hội, đây là thông lệ ngài đã có khi ngài là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Khi làm Giáo hoàng, ngài thường đến thăm các nhà tù ở Rôma. Chuyến đi đầu tiên của ngài đến Regina Coeli là năm 2018, ngài cũng đến thăm một trung tâm dành cho người khuyết tật năm 2014.
“Tôi không thể làm được”
Được bà Claudia Clementi, Giám đốc nhà tù Regina Coeli và các nhân viên tiếp đón, ngài đến phòng họp để gặp khoảng 70 tù nhân. Nằm giữa Đồi Janiculum và sông Tiber, ở phía bắc quận Trastevere, Regina Coeli là nhà tù hình sự lớn nhất Rôma. Nhà tù có khu vực dành riêng cho phụ nữ được xây vào cuối thế kỷ 19 trên địa điểm của một tu viện cũ.
Không giống năm 2018, năm nay ngài đã 88 tuổi và đang tĩnh dưỡng sau khi bị viêm hai lá phổi, ngài không cử hành thánh lễ Tiệc Ly trong nhà tù nên ngài không rửa chân cho các tù nhân, một việc ngài đặc biệt quan tâm. Nghi thức này nhớ lại Chúa Kitô đã rửa chân cho các tông đồ trong bữa Tiệc ly. Ngài nói với các tù nhân: “Hàng năm tôi muốn lặp lại việc Chúa Kitô đã làm trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh: rửa chân cho các tông đồ. Năm nay, tôi không làm được nhưng tôi muốn gần anh em. Tôi cầu nguyện cho anh em và gia đình anh em.”
“Nếu tôi có thể”
Truyền thông Vatican đăng hình Đức Phanxicô ngồi xe lăn, không có máy trợ thở. Sau khi cầu nguyện, ngài chào từng tù nhân có mặt ở phòng họp. Trước khi về, ngài đọc Kinh Lạy Cha và ban phép lành cho những người có mặt.
Rời khỏi nhà tù trên chiếc xe Fiat 500 màu trắng, ngài dừng lại một lúc trước các nhà báo, ngài nói giọng yếu ớt: “Mỗi lần tôi vào nhà tù, tôi đều tự hỏi: vì sao họ mà không phải tôi?” Khi được hỏi Tuần lễ Phục sinh của ngài sẽ như thế nào, ngài trả lời: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Marta An Nguyễn dịch
Hình ảnh buổi gặp các tù nhân ở Nhà tù Regina Coeli