Một tháng nằm bệnh viện, điều gì sẽ xảy ra khi Đức Phanxicô phục hồi chậm?

32

Một tháng nằm bệnh viện, điều gì sẽ xảy ra khi Đức Phanxicô phục hồi chậm?

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-03-14

Giáo dân cầu nguyện trước tượng Thánh Gioan-Phaolô II bên ngoài bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 3 năm 2025. Ảnh OSV News/Antonio Denti, Reuters

Ngày 14 tháng 3, tin tức của Vatican cho biết: “Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô ổn định, quá trình phục hồi của ngài chậm, ngài cần thì giờ để bình phục.”

Trái với dự đoán, tối thứ sáu 14 tháng 3, các bác sĩ quyết định không thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của ngài vì không có thông tin mới nào, như thế đây là dấu hiệu tích cực. Vì vừa Vatican sẽ không có các thông tin ngắn buổi sáng thông tin tình trạng sức khỏe của ngài đêm vừa qua. Cho đến nay, kể từ khi Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2, Vatican vẫn gởi thông tin ngắn mỗi buổi sáng. Ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh cũng sẽ không họp báo mỗi buổi sáng như trước. Cuộc họp báo duy nhất sẽ vào buổi tối, nhưng không phải lúc nào có thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô.

Tin này không có gì ngạc nhiên vì các bác sĩ cho biết, tình trạng sức khỏe của ngài “không còn nguy hiểm đến tính mạng”, ngài phục hồi chậm nhưng chắc vì tình trạng của ngài “phức tạp”. Các bác sĩ giải thích sở dĩ tình trạng của ngài phức tạp vì tuổi của ngài đã cao, ngài có nhiều bệnh lý khác nhau và cần thì giờ để thuốc có tác động.

Đức Phanxicô đã ở bệnh viện cả tháng nay, ngài mong muốn về lại Vatican nhưng ngài phải theo hướng dẫn của các bác sĩ, họ rất thận trọng. Trong tuần qua có nhiều tin đồn: Nhà Thánh Marta đang sửa chữa để có một căn phòng với thiết bị y tế trên tầng hai chuẩn bị cho ngài về, Văn phòng báo chí Vatican cho biết họ không được thông báo về việc này.

Ngày thứ sáu 14 tháng 3, Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Phaolô ở Dinh Tông tòa có sự hiện diện của các giám chức cao cấp  của Phủ Quốc vụ khanh. Đức Phanxicô bổ nhiệm Hồng y Parolin làm Quốc vụ khanh tháng 8 năm 2013.

Nhà nguyện được Đức Phaolô III xây (1537-1540) là nơi quen thuộc của Đức Phanxicô, tháng 3 năm 2013, cùng với 114 Hồng y khác, ngài đến đây cầu nguyện trước khi vào Nhà nguyện Sixtine bầu người kế nhiệm Đức Bênêđíctô XVI.

Sau khi được bầu ngày 13 tháng 3, ngài cùng với hai Hồng y rời Nhà nguyện Sixtine và đến Nhà nguyện này thinh lặng cầu nguyện trước khi ra ban-công của Đền thờ Thánh Phêrô chào giáo dân. Ông Dario Vigano, giám đốc đài truyền hình CTV Vatican nhớ lại: “Ngài quỳ xuống và cầu nguyện trong vài phút. Cầu nguyện xong, ngài đứng dậy và quay lại, ngài trông như một người khác, ngài mỉm cười, như thể ngài đã trao phó gánh nặng của mình cho Chúa.”

Hồng y Parolin giảng trước các đại sứ: “Sáng nay chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Phanxicô để ngài có thể phục hồi và sớm trở lại với chúng ta.” Sau đó ngài suy ngẫm về bản chất và mục đích của lời cầu nguyện, “đó là mở lòng ra với Chúa, nói với Chúa các ước mong của mình, những điều Chúa đã biết”.

Ngài giảng về bài Phúc Âm trong ngày: “Chúng ta cần phải có công chính để vào vương quốc Thiên đàng. Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng phải yêu thương người anh em dù chúng ta không đồng ý với họ. Chiến tranh không bắt đầu trên chiến trường, chiến tranh bắt đầu trong trái tim con người, nảy sinh từ cảm giác căm ghét và thù địch mà chúng ta nuôi dưỡng với người khác. Hòa bình đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ ý riêng để tìm ý Chúa trong quan hệ với người khác.” Ngài nhắc nhở các nhà ngoại giao lời dạy của Chúa Giêsu: tìm hòa giải trước khi dâng của lễ.

Hôm qua, ngày 13 tháng 3, Vatican nhận nhiều tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới gởi về Đức Phanxicô từ trẻ em, từ các nguyên thủ quốc gia và các bộ trưởng chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio chúc Đức Phanxicô: “Thay mặt người dân Hoa Kỳ và trong Năm Thánh này, tôi xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến ngài nhân kỷ niệm 12 năm triều của ngài. Hoa Kỳ trân trọng mối quan hệ lâu dài với Tòa thánh, mối quan hệ này dựa trên cam kết chung của chúng tôi nhằm thúc đẩy hòa bình trên toàn cầu, thúc đẩy đối thoại liên tôn và bảo vệ tự do tôn giáo.”

Tổng thống Nga, Vladimir Putin gởi một thông điệp dài ghi nhận các nỗ lực cá nhân của Đức Phanxicô trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc: “Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, việc Nga và Tòa thánh tiếp tục đối thoại là đặc biệt hữu ích”, ông ám chỉ đến cuộc đối thoại đã giúp trao đổi tù nhân trong cuộc chiến kéo dài ba năm ở Ukraine mà Nga, dưới sự lãnh đạo của ông đã bắt đầu ngày 22 tháng 2 năm 2022. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Tổng thống Putin đã không nói chuyện với Giáo hoàng hoặc bất kỳ quan chức cao cấp nào của Vatican.

Ngược lại, trong ba năm qua Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky đã gặp Đức Phanxicô, nói chuyện với ngài và với các giám chức cao cấp của Vatican nhiều lần. Hôm nay (14 tháng 3), ông điện thoại cho Hồng y Parolin, ông viết trên Twitter: “Tôi chúc Đức Phanxicô sớm bình phục, tôi cám ơn ngài đã ủng hộ về mặt tinh thần cho người dân chúng tôi, ngài đã giúp tạo điều kiện để trẻ em Ukraine bị trục xuất và di dời bất hợp pháp ở Nga về lại Ukraine.”

Ông cho biết: “Tòa thánh đã nhận được danh sách người dân Ukraine đang bị giam giữ tại các nhà tù và trại tị nạn của Nga. Chúng tôi trông cậy vào sự hỗ trợ của Tòa Thánh để họ được trả tự do.” Ông cho biết: “Việc trao đổi tù nhân và lệnh ngừng bắn tạm thời vô điều kiện trong 30 ngày là những bước đi nhanh chóng đầu tiên có thể đưa chúng tôi đến gần hơn với một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước này, vì người dân Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai.” Ông nhận xét: “Thế giới thấy Nga cố tình đặt ra các điều kiện chỉ làm phức tạp và kéo dài tiến trình, vì Nga là bên duy nhất muốn chiến tranh tiếp tục và ngoại giao bị phá vỡ. Tiếng nói của Tòa thánh rất quan trọng trên con đường tiến tới hòa bình. Tôi xin biết ơn Tòa Thánh đã sẵn lòng nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là hòa bình của chúng tôi. Tôi xin cám ơn quý vị đã cầu nguyện cho Ukraine và cho hòa bình.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Ba bối cảnh để Đức Phanxicô về lại Vatican