Hồng y Gianfranco Ravasi: Đức Phanxicô có thể từ nhiệm vì lý do sức khỏe

172

Hồng y Gianfranco Ravasi: Đức Phanxicô có thể từ nhiệm vì lý do sức khỏe

belgicatho.be, từ Catholic Herald, 2025-02-21

Trong một phỏng vấn trên đài phát thanh Ý, Hồng y Gianfranco Ravasi đã nêu lên vấn đề sức khỏe của Đức Phanxicô, ngài đã ở bệnh viện hơn một tuần, liệu ngài có nên từ nhiệm hay không.

Kể từ năm 1294. Đức Bênêđíctô XVI đã là Giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm năm 2013 vì lý do sức khỏe. Đức Phanxicô cũng đã tiên liệu, nếu ngài có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ngài cũng sẽ từ nhiệm.

Hôm nay 21 tháng 2, Đức Phanxicô đã ở bệnh viện ngày thứ tám do bị viêm hai lá phổi, theo nhật báo The Times, London, các nhà quan sát Vatican đang tự hỏi liệu mức độ nghiêm trọng này có được báo cáo hay không.

Hồng y Gianfranco Ravasi, cựu chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, được cho là nhà trí thức lỗi lạc của Giáo xứ Roma tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh: “Ngài là người quyết đoán, ngài sẽ quyết định theo lương tâm của ngài.” Các nguồn tin thân cận với tờ báo cho biết ngài sẽ dần dần hồi phục và không có nguy cơ tử vong, ngài đã từng nói: “Chúng ta cai trị bằng cái đầu chứ không bằng cái chân.” Hồng y Ravasi cho biết: “Trong giao tiếp, ngài thường tạo các mối quan hệ trực tiếp, ngài thích giao tiếp ngay lập tức, theo cách sâu sắc và quyết đoán, ngài sẽ quyết định từ nhiệm khi đến lúc.”

Tờ Times cho biết, Hồng y Ravasi thừa nhận bộ não hành động cũng có giới hạn của nó, khi Đức Bênêđíctô XVI quyết định từ nhiệm và trở thành Giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm trong hơn 600 năm vì ngài không thể đi các chuyến tông du, không thể dự hết tất cả các buổi tiếp kiến và tất cả những cuộc họp bất tận.

Đức Phanxicô đã cám ơn Đức Bênêđíctô XVI đã “mở cánh cửa” cho các Giáo hoàng khác, ngài nói: “Đó là điều rất tốt cho Giáo hội. Đến một lúc sức khỏe không cho phép, các Giáo hoàng sẽ ngừng làm việc.”

Trong quyển Cuộc đời: Câu chuyện của tôi qua lịch sử, xuất bản năm ngoái, Đức Phanxicô viết: “Tôi nghĩ chức Thánh Phêrô là trọn đời (ad vitam), tôi không thấy có lý do gì để từ nhiệm.” Nhưng trong câu tiếp theo, ngài viết thêm: “Mọi thứ sẽ thay đổi nếu có trở ngại thể lý nghiêm trọng.”

Ngài cho biết ngài đã ký một thư từ nhiệm mà những người có trách nhiệm sẽ dùng nếu sức khỏe của ngài không cho phép. Ngài viết thêm, trường hợp này không nên trở thành “một việc bình thường” của các giáo hoàng.

Trước sự mơ hồ khi nói đến khả năng từ nhiệm, năm 2023 ngài buộc phải trả lời câu hỏi lúc nào thì một Giáo hoàng cảm thấy yếu và phải từ nhiệm, ngài đề cập đến tình trạng “mệt mỏi không còn nhìn rõ mọi thứ. Một sự thiếu rõ ràng trong việc lượng định các tình huống.”

Trong suốt triều và nhất là trong nửa cuối triều, ngài cho thấy ngài đã xây dựng một thể chế vững chắc, tập trung mạnh vào công việc của ngài dù sức khỏe giảm sút.

Tờ Times cho biết, tác giả Austen Ivereigh, người viết tiểu sử của ngài tuyên bố: “Ngài cho thấy ngài không gặp vấn đề gì khi yếu hơn. Ngài luôn muốn cống hiến toàn bộ sức lực cho chức vụ dù ngài đã 88 tuổi. Với ngài, ngài sẽ không là giáo hoàng khi ngài chỉ còn 20% sức lực, khi đó ngài sẽ từ nhiệm. Ngài không muốn – và cũng không ai muốn – sống lại những năm tháng của Đức Gioan-Phaolô II khi sức khỏe đã quá suy yếu.”

Đức Gioan-Phaolô II đứng đầu Giáo hội từ năm 1978 cho đến khi qua đời năm 2005, ngài đã vào bệnh viện Gemelli tổng cộng 153 ngày. Ngài nói đùa: “Bệnh viện là một trong những nơi cư trú của tôi.” Trong những năm cuối đời, Đức Gioan-Phaolô II bị bệnh Parkinson. Sự khác biệt ở đây, Đức Phanxicô không bị bệnh thoái hóa này. Tác giả Ivereigh kết luận: “Tôi hy vọng Đức Phanxicô sẽ hồi phục vì ngài không bị căn bệnh thoái hóa hoặc suy nhược kinh niên. Tôi nghĩ ngài sẽ tiếp tục công việc của ngài.”

Các xét nghiệm gần đây cho biết tình trạng của ngài đã được cải thiện đôi chút.

Tuần này Bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Ý đến bệnh viện thăm ngài. Văn phòng Thủ tướng Ý cho biết, bà thay mặt chính phủ và toàn thể quốc gia đến thăm và chúc ngài chóng bình phục: “Tôi rất vui thấy ngài tỉnh táo và phản ứng nhanh. Ngài luôn vui vẻ và không mất tính hài hước cố hữu của ngài.”

Marta An Nguyễn dịch