Home Chiến tranh Trước tình trạng bạo lực ở Trung Đông, Đức Phanxicô cầu xin:...
cath.ch, I.Media, 2024-04 -14

Người Palestine cố gắng lượm những vật dụng có thể dùng được sau nhiều tháng bị Israel ném bom ở Khan Yunis, Dải Gaza | © Keystone/Ismael Mohamad/UPI
Trong thông điệp gởi đến đài truyền hình Saudi news Al -Arabiya và được phát vào tối thứ sáu 12 tháng 4-2024, Đức Phanxicô lên tiếng: “Sự trùng hợp vui vẻ của Mùa Chay và Mùa Ramadan trong năm 2024 ngược với nỗi buồn máu chảy trên các vùng đất được chúc phúc ở Trung Đông”,
Ngài ngỏ lời với người dân Ả Rập trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran có nguy cơ kéo Trung Đông, vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Gaza, vào một cuộc chiến còn lớn hơn.
Đau khổ vì cuộc xung đột ở Palestine và Israel, Đức Phanxicô buồn bã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza, nơi thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Ngài xin thả các con tin bị bắt cóc vào tháng 10 ở Israel và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine đang phải chịu rất nhiều đau khổ.
Nhắc lại tình trạng của “Syria tử đạo”, Lebanon và toàn bộ Trung Đông, Đức Phanxicô kêu gọi lý trí để tránh một cuộc chiến tổng quát: “Chúng ta đừng để ngọn lửa oán giận bùng lên, bị những cơn gió chết chóc của cuộc chạy đua vũ trang thúc đẩy! Chúng ta đừng để chiến tranh lan rộng! Chúng ta hãy ngăn chặn sức nặng của cái ác!” Ngài lên tiếng: “Đã đủ rồi, xin dừng lại!” Ngài xin các nhà lãnh đạo chính trị hãy nhìn thế giới “bằng con mắt của trẻ em”.
Ngài nhấn mạnh: “Thiên Chúa là hòa bình và muốn hòa bình. Ai tin vào Thiên Chúa thì từ chối chiến tranh, chiến tranh không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm gia tăng xung đột. Tôi không bao giờ mệt mỏi nhắc lại, chiến tranh luôn là một thất bại: đó là con đường không có mục tiêu; không mở ra triển vọng mà dập tắt hy vọng.”
Đức Phanxicô đề cập đến nguồn gốc tổ phụ Abraham chung của kitô giáo và hồi giáo: “Tổ phụ Abraham chúng ta đã ngước mắt lên trời để nhìn các vì sao: ánh sáng của sự sống bao bọc chúng ta và ôm lấy chúng ta từ trên cao, xin chúng ta vượt qua màn đêm hận thù để, theo ý Chúa, đó là những ngôi sao chiếu sáng trái đất, chứ không phải trái đất bị đốt cháy, bị tàn phá bởi ngọn lửa của vũ khí đốt cháy bầu trời!”
Đức Phanxicô giải thích: “Những hạt giống hy vọng chỉ nảy mầm trong sa mạc hận thù nếu chúng ta biết cùng nhau phát triển; nếu chúng ta biết tôn trọng niềm tin của người khác; nếu chúng ta biết thừa nhận quyền tồn tại của mỗi dân tộc và mỗi dân tộc có quyền có Nhà Nước của mình; nếu chúng ta biết cách sống trong hòa bình để không biến bất cứ ai thành quỷ dữ.” Đức Phanxicô đã đến thăm vùng Vịnh hai lần, đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất năm 2019 và đến Bahrain năm 2022. Nhưng chưa có giáo hoàng nào đến thăm Ả Rập Saudi.
Trong thông điệp gởi các phương tiện truyền thông được phát sóng trên khắp thế giới Ả Rập, Đức Phanxicô gởi lời chào đến các kitô hữu sống ở Trung Đông giữa nhiều khó khăn: Tôi ôm lấy họ và khuyến khích họ, cầu xin họ mọi nơi mọi lúc tuyên xưng đức tin của mình, điều này nói lên hòa bình và tình huynh đệ.”
Lời kêu gọi này của Đức Phanxicô được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng cực độ ở Trung Đông, nơi mối đe dọa về một cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel bắt đầu kể từ khi Israel ném bom lãnh sự quán Iran ở Damascus, thủ đô Syria ngày 1 tháng 4. Nguy cơ bùng nổ địa chính trị này đã làm một số nước phương Tây khuyên công dân của họ không nên đi du lịch đến các vùng này. Mối nguy hiểm mới này làm tăng thêm các cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria, Dải Gaza và biên giới Israel-Lebanon.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...