Kỷ niệm 11 năm Đức Phanxicô được bầu chọn đánh dấu bởi “sự điên cuồng của chiến tranh”
Ngày thứ tư 13 tháng 3, đúng 11 năm ngày Đức Phanxicô được bầu chọn, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, ngài xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua được sự điên rồ của chiến tranh.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2024-03-13
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 13 tháng 3 – 2024 tại Quảng trường Thánh Phêrô. ALESSANDRO DI MEO / EPA/MAXPPP
Trong những tháng gần đây, chiến tranh đã là một trong các mối quan tâm hàng đầu của Đức Phanxicô. Từ đầu triều, ngài đã xác định thế giới đang ở trong chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh, những cuộc xung đột khác nhau xảy ra trên khắp hành tinh, đang trên tiến trình ngày càng gia tăng. Kỷ niệm ngày 11 năm kế vị Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đưa ra một minh họa mới, vào cuối buổi tiếp kiến, ngài đã rất xúc động khi nói đến các hậu quả khủng khiếp của chiến tranh: “Hôm nay tôi nhận tràng chuỗi Mân Côi và một quyển Tin Mừng, ngài ngước mắt lên khỏi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn và nói tiếp, những đồ vật này là của một người lính trẻ đã chết ở mặt trận. Anh đã cầu nguyện với tràng chuỗi và Kinh thánh.” Trong câu tweet hôm nay, ngài viết: “Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người phải chịu hậu quả khủng khiếp của chiến tranh. Biết bao người trẻ, biết bao người trẻ sắp chết! Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn để vượt qua cơn điên cuồng của chiến tranh, chiến tranh luôn là một thất bại.”
“Tôi đã tặng ngài một món quà và ngài rất xúc động”
Trước buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô tiếp nữ tu Argentina Lucia Caram ở văn phòng của ngài, sơ đặc biệt làm việc hết mình cho Ukraine, sơ đã đưa cho ngài hai món đồ của một người lính Ukraine đã hy sinh trong trận chiến.
Nữ tu kể lại trên Instagram: “Tôi đã tặng ngài món quà và ngài rất cảm động. Một chiếc hộp đựng sách Phúc âm và thánh vịnh của một người lính đã hy sinh ở mặt trận. Tôi đưa cho ngài tràng chuỗi mà anh Oleksandre mang khi anh qua đời. Đó là tràng chuỗi đã được giáo hoàng làm phép. Ngài hôn tràng chuỗi và rất cảm động. Ngài yêu Ukraine, yêu người dân của một dân tộc chịu đựng sự tử đạo, bị xâm lược và tấn công tàn nhẫn.”
Khủng hoảng ngoại giao giữa Kiev và Vatican
Trong một phỏng vấn trên Đài truyền hình Thụy Sĩ phát ngày 9 tháng 3, ngài nói: “Tôi tin rằng người mạnh mẽ nhất là người nhìn rõ tình hình, nghĩ đến người dân, có can đảm giương cờ trắng và thương thuyết”, lời nói này đã tạo khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng với Ukraine, dấy lên sự tức giận của chính phủ Ukraine, một số nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước và một số nước như Đức và Bỉ. Về phần sứ thần tòa thánh, đại diện của giáo hoàng tại Ukraine đã bị Bộ Ngoại giao triệu tập tại Kiev.
Giáo hoàng và Ukraine, hòa bình sẽ không có được nếu không có công lý
Ngày thứ ba 12 tháng 3, Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã trả lời phỏng vấn trên Corriere della Sera được Vatican News, cơ quan truyền thông chính thức của Vatican đưa tin. Ngoại trưởng cố gắng xoa dịu cuộc tranh cãi, ngài nhấn mạnh: “Đức Phanxicô đã nói về thương thuyết và đặc biệt sự can đảm của thương thuyết, vốn không bao giờ là đầu hàng.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Triều Đức Phanxicô, 11 năm đưa người công giáo ra khỏi “vùng an toàn” của họ



























