Khi giáo hoàng không còn nói nữa
Bị cúm, Đức Phanxicô giao cho các cộng tác viên của ngài đọc bài phát biểu. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2024-03-09
Đức ông Ciampanelli, nhân viên Phủ Quốc vụ khanh đọc bài giáo lý thay Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 28 tháng 2-2024.
Khi tiếp các thành viên của Tòa Ân Giải, một trong những tòa án của Giáo triều Rôma, ngày thứ sáu 8 tháng 3, Đức Phanxicô đã không phát biểu. Ngài nói: “Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu cho quý vị, và tôi nghĩ tốt hơn nên để cho hồng y Piacenza sẽ phát cho quý vị.” Trong Phòng Clementine, ngay giữa Điện Tông Tòa, ngài đã đưa bản sao bài phát biểu của ngài cho những người ngài tiếp đón sáng hôm đó. Trong nhiều ngày, ngài đã không đọc bài phát biểu mà giao việc này cho các cộng tác viên của ngài.
Kể từ ngày 24 tháng 2, ngày Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo hủy các buổi tiếp kiến vì giáo hoàng bị “cúm nhẹ”, Vatican đã sống theo nhịp cúm của ngài. Trong hai tuần qua, ngài đã vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, hủy một số hẹn và được một trong các nhân viên của Phủ Quốc vụ khanh phụ trách viết bài phát biểu đọc rất nhiều bài phát biểu của ngài. Còn ngài thì tùy ngày, có ngày ngài cho biết bị cảm lạnh hoặc viêm phế quản. Ngày thứ tư 6 tháng 3, Vatican đã tổ chức buổi tiếp kiến chung một cách kỳ lạ tại Quảng trường Thánh Phêrô, nối lại phong tục mùa hè, các tiếp kiến mùa đông thường được tổ chức trong nhà, tại Hội trường Phaolô VI, trong buổi tiếp kiến này ngài hạn chế phát biểu.
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 6 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô
Kể từ khi ngài 87 tuổi, những sự kiện nhỏ liên quan đến sức khỏe của ngài ngày càng được Thành phố vĩnh cửu theo dõi nhiều hơn. Những dấu hiệu mệt mỏi thông thường với người ở tuổi ngài làm nảy sinh đủ cách giải thích, của những người ở trong và cả ở ngoài Giáo triều theo dõi – có người lo ngại, có người vội vàng nghĩ đến chuyện kết thúc triều giáo hoàng. Khi giáo hoàng bị cảm lạnh, cả Vatican hắt hơi.
Marta An Nguyễn dịch