Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli và ngài nghĩ đến người di dân chết ở Hy Lạp

97

Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli và ngài nghĩ đến người di dân chết ở Hy Lạp

Đức Phanxicô, bác sĩ Sergio Alfieri mặc áo trắng bệnh viện, và các nhà báo ngày 16 tháng 6 năm 2023. (ANSA)

Trước 9 giờ sáng, Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli. Vỗ tay, rất nhiều cảm xúc, một chút phấn khích thấy rõ nơi các nhà báo và những người đứng chờ ngài ở lối vào chính của bệnh viện. Chào một nhóm nhà báo, Đức Phanxicô nói đùa: “Tôi vẫn còn sống!”

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Vatican, 202-06-16

Bác sĩ phẫu thuật Sergio Alfieri cho biết: “Đức Phanxicô sẽ khỏe hơn trước đây.”

Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn vậy. Ngài rời bệnh viện Gemelli khoảng 8 giờ 45 sáng sau 9 ngày ngài ở bệnh viện. Tại lối vào chính của bệnh viện và dưới mái hiên, một bên là bệnh nhân, bác sĩ, y tá, người qua đường, một bên là các nhà báo, nhà quay phim và nhiếp ảnh gia. Họ đã ở đó 6 tiếng đồng hồ để chờ ngài, để chào ngài, để chụp ảnh. Từ cửa sổ nhìn ra tượng Đức Gioan Phaolô II, các y tá mặc áo bệnh viện, các sinh viên của trường Đại học Công giáo đã có mặt, họ chụp hình, họ quay phim bằng điện thoại thông minh.

Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli

Chúc mừng và vỗ tay

“Giáo hoàng đây rồi!” một người đàn ông hét lên khi nhìn chiếc xe lăn của ngài, ngay lập tức ngài giơ tay chào những người có mặt. Chiếc Fiat 500 L màu trắng quen thuộc đang nổ máy chờ ngài. Ngài dừng lại một chút. Ngay khi đó là hỗn độn ồn ào, một người bị té và đến lượt hàng rào được cảnh sát và hiến binh giăng cẩn thận từ sáng sớm cũng bị rớt xuống. Bầu khí phấn khích, ai cũng muốn chào Đức Phanxicô và cố gắng đặt câu hỏi cho ngài. Nhưng cảm xúc lại còn mạnh hơn. Đức Phanxicô dừng lại gần một nhóm nhỏ các nhà báo đang ở trong đám đông. Ngài chào bà Eva Fernández của đài truyền hình Cope, bà hỏi lần gây mê toàn bộ thứ hai này diễn ra như thế nào. Lần cuối cùng là khi ngài mổ túi thừa năm 2021 đã để lại những di chứng đáng tiếc. Ngài trả lời: “Tôi thực sự không biết…”, ngài trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha và gọi cho bác sĩ phẫu thuật Sergio Alfieri, người đã phẫu thuật cho ngài hai lần, và là người, trong hai cuộc họp báo, đã cung cấp những chi tiết về ca phẫu thuật.

Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli

Đau lòng vì vụ đắm tàu ở Hy Lạp

Giữa những lời chào là những lời hét lên: “Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha!” Ngài nói lên tâm trạng đau buồn của ngài về vụ đắm tàu bi thảm gần đây ở Hy Lạp, cướp đi sinh mạng của hơn 80 người. Hôm qua ngài đã gởi điện tín chia buồn. Hôm nay, với giọng khàn khàn và khuôn mặt buồn, ngài thì thầm: “Đau lòng quá, đau lòng quá”.

Đức Phanxicô từ từ lên xe. Xung quanh ngài là một hàng rào camera. Qua kiếng xe, ngài chào và cám ơn tình cảm của các nhà báo. Một bé trai cố chạy theo ngài, em bé hét lên: “Hoan hô giáo hoàng”. Và một phụ nữ nói to: “Chúc ngài chóng bình phục”.

Đức Phanxicô cùng với một số nhà báo

 Cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả

Trên đường về Nhà nguyện Thánh Marta, ngài đến đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ như mỗi lần trước và sau các chuyến tông du, ngài đều đến cầu nguyện và tạ ơn Đức Mẹ. Khi vào và ra nhà thờ, ngài chào các tín hữu và du khách đã đứng chờ ngài ở đó từ sáng sớm.

Lời của bác sĩ phẫu thuật Alfieri: “Đức Giáo hoàng rất ổn định”

Với các phóng viên tại bệnh viện Gemelli, giáo sư Alfieri dừng lại để nói đùa vài câu, ông không tránh các câu hỏi: “Đức Phanxicô đã xác định các chuyến tông du của ngài, chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon và chuyến đi Mông Cổ vào cuối tháng 8. Ngài sẽ có thể khỏe hơn trước vì ngài không còn bị những rắc rối của những căn bệnh trước đây. Ngài sẽ là một giáo hoàng mạnh mẽ hơn”.

Một người hỏi ngài có sẽ tiếp tục dưỡng bệnh không, bác sĩ Alfieri khôi hài trả lời: “Nhưng ngài không dưỡng bệnh, ngài đã bắt đầu làm việc rồi!” Trong thời gian ở bệnh viện, ngài đã làm việc điều độ, cầu nguyện và đọc tin tức. Bác sĩ Alfieri cho biết: “Chúng tôi đã xin ngài dưỡng bệnh, tôi chắc chắn ngài sẽ nghe chúng tôi nhiều hơn một chút vì lần này ngài có những cuộc tiếp kiến quan trọng và ngài nói, ngài sẽ giữ tất cả, kể cả các chuyến tông du.”

Đức Phanxicô và giáo sư Alfieri, bác sĩ mổ cho Đức Phanxicô ngày thứ tư 7 tháng 6 vừa qua

Đức Phanxicô cám ơn đội ngũ y tế tại bệnh viện Gemelli

Hôm qua, bác sĩ Alfieri và tất cả nhân viên của bệnh viện đã  có giây phút thân tình với Đức Phanxicô, ngài cám ơn họ đã tận tâm phục vụ. Bác sĩ nói: “Đức Phanxicô muốn cám ơn tất cả, từ ban điều hành đến đội ngũ y tế và toàn bộ nhân viên bệnh viện. Ngài quan tâm để ý đến mọi người, hôm qua ngài nói chuyện với một đồng nghiệp không được khỏe của chúng tôi, một khoảnh khắc rất xúc động”. Một bức ảnh của khoảnh khắc này đã được Văn phòng Báo chí Vatican đăng ngày hôm qua cho thấy Đức Phanxicô dưới cây thánh giá đang nói chuyện với một cặp vợ chồng.

Cám ơn, cầu nguyện cho tôi và tôi vẫn còn sống”, đó là lời Đức Phanxicô nói với toàn đội ngũ y tế của bệnh viện. Bác sĩ Alfieri xúc động nói: “Tôi xin nhắc lại, ngài rất ổn, ngài sẽ khỏe hơn trước. Bây giờ tôi về lại với công việc, xin chào các nhà báo.” Một nhà báo hỏi bác sĩ: “Mổ cho giáo hoàng thì như thế nào?” Ông pha trò: “Ồ, lần trước tôi đã thực tập rồi! Xin chào!”

Chương trình trong những ngày sắp tới

Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 18 tháng 6 và các chương trình tiếp kiến được xác nhận, ngoại trừ buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 21 tháng 6 sẽ bị hủy để đảm bảo cho sự hồi phục của ngài.

Marta An Nguyễn dịch