Henri d’Anselme: tôi sẽ rất vinh dự được dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris
Chiều thứ sáu 9 tháng 6, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp Henri d’Anselme và Lilian, hai người cố gắng ngăn chặn kẻ tấn công ở công viên Annecy.
fr.aleteia.org, Ban biên tập ale, 2023-06-09
Anh Henri đã không ngần ngại can thiệp để ngăn chặn kẻ đã đâm sáu người, trong đó có bốn em bé sáng thứ năm 8 tháng 6 ở Annecy. Chiều thứ sáu anh đã gặp tổng thống Emmanuel Macron và xin tổng thống một đặc ân làm mọi người ngạc nhiên.
Hành vi của anh được cả nước Pháp khen ngợi. Henri, 24 tuổi, đã nổi bật khi cố gắng chận kẻ đã đâm sáu người trong đó có bốn em bé ở Annecy ngày thứ năm ngày 8 tháng 6. Bây giờ anh có biệt danh “anh hùng ba lô” và đã được tổng thống Emmanuel Macron tiếp chiều thứ sáu tại quận Annecy. Nguyên thủ quốc gia đã nói chuyện với chàng trai trẻ và khen ngợi hành động dũng cảm của anh. Sau khi kể cho tổng thống nghe cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm trước, Henri đã xin ông giúp đỡ: “Tôi xin ngài một đặc ân. Tôi rất vinh dự nếu được dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris.” Tổng thống trả lời: “Tôi sẽ đích thân lo việc này.”
Tôi sẽ rất vinh dự được dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà Paris
Đam mê di sản tôn giáo và đi bộ đường dài, cách đây vài tuần, Henri bắt đầu chuyến đi dài khám phá các thánh đường ở Pháp. Cuộc hành hương đã đưa anh đến Annecy, nơi anh đi gần công viên sáng thứ năm đúng lúc xảy ra thảm kịch. Henri làm chứng: “Tôi lo sợ cho tính mạng của tôi, nhưng trên hết là tính mạng của những người khác. Biểu tượng của tất cả những điều này là nếu chúng ta được nuôi dưỡng bởi những chuyện đẹp đẽ, người Pháp có thể ngẩng cao đầu trước cái ác.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Henri d’Anselme, người hướng đạo sinh đã can thiệp vào thảm kịch Annecy
Henri d’Anselme, anh hùng của thảm kịch ở Annecy: “Tôi đã không tình cờ ở đó”