Tin Mừng nói với trẻ em: Để sinh nhiều hoa trái
Sau Thăng thiên và sự ra đi của Chúa Kitô, các môn đệ của Ngài hơi một chút lạc lối. Vậy phải làm gì? Hơn bao giờ hết, các bài phúc âm chúa nhật thứ bảy mùa Phục sinh 2023 mời gọi chúng ta sống các nhân đức thần học…
lavie.fr, Stéphanie Combe, 2023-05-19
Cầu nguyện
“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Bài đọc 1, Tông đồ Công vụ). Khi lên trời với Chúa Cha, Chúa Kitô đã hứa Ngài sẽ gởi Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần xuống. Trong khi chờ đợi, các môn đệ cùng nhau chúc tụng, tạ ơn và cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện nối kết chúng ta với Thiên Chúa, trong một đối thoại không ngừng. Hành động của đức tin làm cho đức tin chúng ta lớn lên. Đức tin giúp cho cộng đồng của chúng ta duy trì sự thống nhất, trong sự đa dạng (nam và nữ, già hay trẻ), giống như các nhánh của cây nho.
Yêu
“Thông hiệp với những đau khổ của Chúa Kitô” (bài đọc thứ hai, Thư của Thánh Phêrô). Môn đệ của Chúa Giêsu cũng có thể bị nhạo báng, thậm chí lăng mạ, có khi còn tử đạo và chết. Trong ba thế kỷ đầu tiên, các kitô hữu bị đàn áp và ngày nay nhiều người vẫn còn bị áp bức. Tuy nhiên, nếu phải chịu, Thánh Phêrô xin các môn đệ hãy vui mừng, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Vì đó là cách trả lại một chút tình yêu cho Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ quá nhiều vì yêu chúng ta. Làm chứng cho kho báu mà chúng ta có là dấu ấn của lòng bác ái, vì nó được trao tặng cho tất cả mọi người.
Hy vọng
“Chúa sẽ ban sự sống đời đời” (Ga 17). Đó là lời hứa của Chúa Giêsu: cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Ngài đến để mở cửa thiên đàng cho chúng ta. Niềm hy vọng này là niềm vui của chúng ta từ nay được cống hiến cho tất cả mọi người: cho dân Israel, tượng trưng bằng cây nho, và cho mọi tín hữu. Việc biết rằng có sự sống đời đời mang lại một chiều hướng mới cho cuộc sống của chúng ta. Mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều có tác động. Đức tin, đức cậy và đức ái: đây là những nhân đức đối thần từ nay chúng ta phải sống. Qua các nhân đức này, chúng ta làm cho nước Chúa ngự đến và phát triển trên trái đất.
Marta An Nguyễn dịch