Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần Đức Phanxicô vinh danh người dân Hungary

50

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần Đức Phanxicô vinh danh người dân Hungary

cath.ch, I.Media, 2023-05-03

Đức Phanxicô nhắc lại đức tin của người Hungary “đã bị thử lửa”. Đức Phanxicô đi Hungary từ ngày thứ sáu 28 tháng 4 đến ngày chúa nhật 30 tháng 4.© Truyền thông Vatican

Theo thông lệ, sau mỗi chuyến tông du ra nước ngoài, Đức Phanxicô dành buổi tiếp kiến chung trong tuần để nói về chuyến tông du này, ngài vinh danh người dân Hungary “can đảm và giàu ký ức”.

Trích lời Đức Gioan Phaolô II, Đức Phanxicô ca ngợi một dân tộc đã cho Giáo hội “nhiều vị thánh và anh hùng, được bảo bọc bởi các giáo dân khiêm nhường và làm việc chăm chỉ.” Ngài nhấn mạnh đến lòng tôn kính của người dân Hungary với các vị thánh đã hiến mạng sống của họ cho dân tộc, các vị thánh làm chứng cho Tin Mừng tình yêu, các vị thánh là ánh sáng trong thời kỳ tăm tối”.

Ngài nhắc lại đức tin của người dân Hungary đã bị thử lửa: “Trong cuộc đàn áp vô thần của thế kỷ 20, tín hữu kitô Hungary đã bị đánh đập dã man, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân bị giết hoặc bị tước quyền tự do. Nhưng khi chế độ vô thần muốn đốn hạ cây đức tin, thì gốc rễ của nó vẫn còn nguyên vẹn: một Giáo hội ẩn mình vẫn đứng vững với sức mạnh của Tin Mừng.”

Ngài cho biết, ở Hungary, sự áp bức của chế độ cộng sản  có trước sự áp bức của Đức quốc xã, với việc trục xuất bi thảm của rất nhiều người Do Thái. Tuy nhiên, trong cuộc diệt chủng tàn bạo này, nhiều người đã nổi bật nhờ tinh thần phản kháng và thiên chức bảo vệ các nạn nhân của họ.

Sau đó, ngài đi ra khỏi bài diễn văn đã soạn sẵn, ngài bày tỏ lòng kính trọng bà Edith Bruck, nhà thơ người Hungary, bà đã từng bị trục xuất. Bà là bạn của Đức Phanxicô khi ngài đến thăm bà ngày 20 tháng 2 năm 2021 tại nhà của bà ở Rôma. Nhà thơ, nhà văn, bà là người nổi tiếng ở Ý vào những năm 1960 qua các tác phẩm điện ảnh và sân khấu, bà trải qua tất cả những thử thách này và bà luôn nhắc người trẻ về tầm quan trọng của việc đấu tranh cho một lý tưởng, để không bị đánh bại bởi sự ngược đãi, bởi sự nản lòng. Ngài nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật nhà thơ 92 tuổi. Tôi xin chúc mừng sinh nhật Edith!”

“Nếu chỉ có một người tốt…”: nhà văn Edith Bruck kể lại tình bạn giữa bà và Đức Phanxicô

Chống lại một “chủ nghĩa tiêu dùng làm tê liệt”

Đức Phanxicô nhận xét, dù chế độ cộng sản đã sụp đổ nhưng ngày nay tự do vẫn còn bị đe dọa. Như ngài đã phát biểu tại trường Đại học công giáo Péter-Pázmány ở Budapest ngày chúa nhật 30 tháng 4, ngài lên án “chủ nghĩa tiêu dùng gây mê, khi chúng ta bằng lòng với một chút sung túc vật chất và quên đi quá khứ, chúng ta ‘trôi nổi’ trong hiện tại được làm theo ni tấc của từng người. Ngài xin mọi người đứng lên chống lại khuynh hướng sâu xa này của các xã hội Tây phương, một khuynh hướng mở ra một “cuộc đàn áp nguy hiểm của thói thời thượng, mà điểm tiêu biểu của nó là chủ nghĩa tiêu thụ”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Khi chúng ta xem điều duy nhất quan trọng là nghĩ đến bản thân và làm những gì chúng ta thích thì gốc rễ sẽ bị bóp nghẹt”, ngài lưu ý đến việc người châu Âu ít cam kết hơn trong việc “tận tâm với người khác và không còn xây dựng những gia đình đông con”. Ngài nói thêm, toàn bộ châu Âu đang gặp khủng hoảng, ngài kêu gọi mọi người và mọi dân tộc đừng bao giờ quên cội nguồn của mình.

Đề cập đến thành phố Budapest, nổi tiếng với những cây cầu bắc qua để nối kết các vùng trong thành phố, ngài nhắc lại tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu hòa bình giữa các dân tộc khác nhau và đó là ơn gọi của Âu châu. Ngài ca ngợi chính quyền Hungary về “cây cầu nhân đạo họ đã làm cho người tị nạn từ nước láng giềng Ukraine cũng như mạng lưới từ thiện tuyệt vời của Giáo hội Hungary”.

Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn trong việc đất nước Hungary bảo vệ môi trường và xây dựng những nhịp cầu giữa các thế hệ, giữa người già người trẻ, một thách thức mà ngày nay không ai có thể chối từ. Đề cập đến sự hiện diện của các đại diện đại kết trong thánh lễ ngày chúa nhật 30 tháng 4, ngài nhấn mạnh đến vẻ đẹp của việc xây dựng những nhịp cầu giữa các tín hữu.

Cuối cùng, ngài ca ngợi nghi thức phụng vụ sốt sắng, tài năng âm nhạc và lòng sùng kính Đức Mẹ sâu đậm của người dân Hungary: “Chúng ta xin phó dâng đất nước thân yêu này cho Đức Mẹ, cho Nữ vương Hòa bình. Chúng ta phó dâng việc xây dựng những cây cầu hòa bình trên thế giới cho Nữ vương Thiên đàng, Đấng chúng ta mừng trong Mùa Phục sinh này. Chúng ta cũng phó thác trái tim chúng ta để trái tim chúng ta bám rễ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao Đức Phanxicô đi Hungary?