Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Đức tin công giáo chân chính” bao gồm việc đón nhận người di cư
Thánh lễ sáng chúa nhật 30-4 ở quảng trường Kossuth Lajos, thủ đô Budapest.
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2023-04-30
Đức Phanxicô kết thúc chuyến tông du ở đất nước đóng cửa nhất với người di cư với lời kêu gọi kiên quyết xin họ “mở cửa”.
Trong thánh lễ ngày chúa nhật 30 tháng 4, Đức Phanxicô có bài giảng rất chính trị kêu gọi đất nước mở cửa đón nhận người di dân: “Chúng ta cố gắng giống như Chúa Giêsu, không bao giờ đóng sầm cửa vào mặt ai. Đây là một đức tính của người công giáo: tất cả chúng ta, tín hữu kitô được kêu gọi tiếp nhận và truyền bá tình yêu của Vị Mục Tử Nhân Lành, luôn bao gồm và không bao giờ loại trừ.” Ngài khuyến khích: “Hơn bao giờ hết, chúng ta phải mở rộng cánh cửa, không đóng cửa với người khách lạ, người khác biệt, người di dân, với người nghèo.”
Thánh lễ sáng chúa nhật diễn ra ngoài trời ở quảng trường Kossuth Lajos, thủ đô Budapest, có khoảng 80.000 người tham dự. Ngồi ở hàng ghế đầu là tổng thống Katalin Novák và thủ tướng Victor Orban. Hungary đang chịu áp lực của các tổ chức châu Âu, họ chỉ trích chính sách nhập cư hạn chế của Hungary dù đã có hơn một triệu người tị nạn Ukraine đang ở đây, tức là 10% dân số.
Tuy nhiên, đây là một điều cực kỳ hiếm, trong bài giảng, Đức Phanxicô đã nêu đích danh “các tổ chức dân sự và ngoại giao đoàn” có mặt tại đây, như muốn thúc đẩy họ dấn thân nhiều hơn. Vì thế thông điệp của ngài không hoàn toàn mang tính chất tôn giáo để phù hợp với phụng vụ: “Anh chị em đừng để mình bị thu hút trong quan tâm chỉ lo bảo vệ không gian của mỗi người, nhưng hãy luôn ủng hộ tình huynh đệ vì Chúa Giêsu là cánh cửa đưa chúng ta ra với thế giới: đẩy chúng ta đi gặp người anh em của mình.” Trên tất cả, ngài muốn tận dụng nơi chốn được Hungary chọn để tổ chức buổi lễ này: dưới cửa sổ của tòa nhà quốc hội Hungary tráng lệ, bên bờ sông Danube. Nhắc lại ngày 20 tháng 8 năm 1991, Đức Gioan-Phaolô II đã cử hành thánh lễ ngoài trời ở thủ đô Hungary nhưng ở “Quảng trường Anh hùng” rộng lớn, phù hợp hơn với số lượng đông người tụ họp.
Để thực sự nêu rõ, Đức Phanxicô kết luận: “Tôi nói điều này với những người đại diện mục vụ, với những người thi hành trách nhiệm chính trị và xã hội: hãy mở các cánh cửa để bao gồm nhau, để giúp Hungary phát triển trong tình huynh đệ, trên con đường dẫn đến hòa bình.”
Trong giờ Kinh Nữ vương Thiên đàng kết thúc thánh lễ, Đức Phanxicô còn đưa ra một tái định nghĩa về ý nghĩa các biên giới của đất nước: “Thật tốt khi các biên giới không đại diện cho các biên giới ngăn cách, nhưng đại diện cho các khu vực tiếp xúc.” Ngài nhấn mạnh: “Tín hữu kitô, những người tin vào Chúa Kitô đặt lên hàng đầu đức ái, một đức ái hợp nhất chứ không khác biệt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo gây chia rẽ”. Ngày thứ bảy, Đức Phanxicô đã nói đến “đức tin chân chính” với người dân Hungary, chủ yếu với hai phần ba dân số là người công giáo. Định nghĩa của ngài rất đơn giản, ngài đã nói trong buổi đến thăm người tị nạn, trong đó có nhiều người Ukraine: “Đức tin đích thực là điều gây xáo trộn, chấp nhận rủi ro, dẫn đến gặp gỡ người nghèo.” Chữ chính yếu của ngài là “trắc ẩn với tất cả mọi người”.
Một khía cạnh khác của chuyến đi này chính là cuộc chiến ở Ukraine. Trên khía cạnh này, các bài phát biểu của ngài kín đáo hơn, ngoại trừ ngày thứ sáu 28 tháng 4, khi ngài kêu gọi châu Âu thực hiện “những nỗ lực sáng tạo vì hòa bình” theo hướng của một Ukraine bị bầm dập, chống lại “chủ nghĩa ấu trĩ hiếu chiến, chủ nghĩa dân tộc và những kẻ đơn độc gây chiến”, ngài không nêu rõ tên những ai. Nhưng trong Kinh Nữ vương Thiên đàng ngày chúa nhật, ngài cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, “thánh bổn mạng của Hungary” theo hai hướng sau: “Xin Mẹ nhìn đến những dân tộc đang đau khổ nhất, nhất là người dân Ukraine đang bị bầm dập ở gần đây, và người dân Nga, những người chúng con đã dâng hiến cho Mẹ.” Ngài kêu gọi một tương lai đầy các nôi em bé, không còn nấm mồ; một thế giới anh em của tình huynh đệ, không phải của những bức tường”.
Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ ở trong chương trình nói chuyện khi Đức Phanxicô gặp trực tiếp với Tổng thống và Thủ tướng Ukraine. Các giới ngoại giao nhấn mạnh đến sự đồng nhất về quan điểm giữa Tòa thánh và Hungary về cuộc xung đột này. Hungary trên thực tế đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Đất nước có hai trục ngoại giao hợp với Vatican: yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và triệu tập một hội nghị hòa bình để thương thuyết. Với Vatican, Hungary, quốc gia có biên giới với Ukraine, có thể là một trung tâm lý tưởng để nối lại liên lạc đã bị tổn hại với Matxcova và dẫn đến một hội nghị hòa bình.
Đức Phanxicô đã thu hút được cảm tình của người dân Hungary
Điểm cuối cùng của chuyến tông du lần thứ 41 này của Đức Phanxicô là sức khỏe của ngài. Ở tuổi 86 và sau khi trải qua lần đau nặng phải nhập viện cấp cứu ngày 29 tháng 3 vì viêm phế quản truyền nhiễm, chuyến đi này là một thử nghiệm với ngài. Và ngài đã thành công. Sau chuyến bay sáng thứ sáu 28 tháng 4, ngài tỏ ra rất mệt mỏi, nhưng càng ngày trông ngài càng khỏe trong hai ngày thứ bảy và chúa nhật. Có khi ngài chống gậy đi bộ một đoạn ngắn, mà từ lâu ngài đã không đi được và có khi ngài phải ngồi xe lăn. Nhưng nhất là ngài nói với một giọng năng động, đặc biệt chiều thứ bảy khi ngài gặp các bạn trẻ, và ngày chúa nhật trong bài giảng. Và đó là những lời nói gần gũi với trái tim ngài, việc mở cửa đất nước đã được người dân Hungary rất tán thành.
Nhưng không chắc người dân sẽ tiếp nhận với cường độ tương tự ở điểm nhập cư nhạy cảm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hiện tại đã có sự khác biệt giữa Đức Phanxicô và những người có cách tiếp cận khá lạnh lùng này, những người mà Đức Phanxicô đã chinh phục tấm lòng của họ qua sự gần gũi của ngài, ngay khi có thể, ngài đến với đám đông, dù phải ngồi trên xe lăn.
Marta An Nguyễn dịch
Hình ảnh cảm động trong chuyến đi Hungary của Đức Phanxicô, các nguyên thủ quốc gia chụp hình gia đình với Đức Phanxicô. Lấy lý do “gia đình là truyền thống quan trọng của người dân Hungary”, họ chụp hình với Đức Phanxicô, nhưng trên hết ngài là hình ảnh của một đạo đức mà thế giới đang cần, và hình ảnh người cha nhân từ, đạo đức là hình ảnh mà các nhà lãnh đạo muốn để lại cho thế hệ con cháu của mình.
Gia đình tổng thống Katalin Novák
Gia đình thủ tướng Viktor Orban
Gia đình thị trưởng Budapest Gergely Szilveszter Karáksony