Đức Phanxicô rửa tội cho bà Taylor Pescante người Mỹ Đêm Canh thức Phục Sinh 16 tháng 4 năm 2022
Theo một cuộc thăm dò dư luận, đức tin đang đi lui ở Pháp. Nhưng những người thăm dò ý kiến không có mặt ở Đêm Canh thức Phục Sinh năm nay, số người trẻ và người lớn rửa tội chưa bao giờ cao như thế! Bài xã luận của nhà báo Antoine-Marie Izoard, chủ bút tuần báo Gia đình kitô giáo.
famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2023-04-12
Còn bạn, lễ Phục sinh của bạn năm nay như thế nào? Tuần bát nhật Phục Sinh này có thể là phương thuốc giải độc sau khi quý vị đã ăn uống quá nhiều trứng và sô cô la. Cũng có thể quý vị cần vài ngày để ngủ lại sức sau khi thức khuya nhiều đêm cho Tuần Thánh, nhưng dù sao bài viết ngắn này cũng không làm mất nhiều thì giờ của quý vị.
Mất ý nghĩa về Chúa
Một cuộc thăm dò như thử để cố che khuất niềm vui luôn tươi mát này. ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hãng tin AFP đăng như ném đá “Đức tin ở Pháp suy giảm” với các con số của cuộc thăm dò dư luận. Theo cuộc thăm dò này, có 44% người Pháp tin vào Thượng đế, tất cả các tôn giáo gom chung lại. Hai năm trước là 49% và năm 2011 là 56%! Nhiều đồng hương chúng ta không còn đức tin và thậm chí còn mất tất cả những quy chiếu của văn hóa tôn giáo.
Nghiêm túc mà nói, chúng ta có bỏ quên tôn giáo không? Không thể phủ nhận, một phần thế giới xung quanh chúng ta đã mất ý nghĩa thế nào là một Thiên Chúa. Thần học gia người Ý Romano Guardini nói: “Con người dễ có cảm giác rằng Chúa là một Đấng xa vời, không có thật, và đó là điều tệ nhất.” Nhưng không phải Thiên Chúa xa vời, mà thế giới đã tự đóng cửa với Ngài, giống như các môn đệ đã sợ hãi trong Phúc âm chúa nhật tuần này, họ đóng cửa lại sau khi Chúa Kitô bị giết.
Người được rửa tội trong đêm Phục sinh
Dù vậy một cuộc thăm dò không nói lên tất cả. Một con số khác cần được xem xét cẩn thận: đó là số người được rửa tội trong đêm Phục sinh ở Pháp. Năm nay, gần 5.500 người trưởng thành được dìm xuống nước để thành người tín hữu kitô mới, nhiều hơn năm ngoái 1.000 người! Trong mười năm qua, con số này tăng đều đặn. Dĩ nhiên, nó nên được cân nhắc trước con số trẻ sơ sinh rửa tội giảm sút liên tục, nhưng con số này cho thấy người lớn và người trẻ đều có thể để cho tình yêu của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô chiếm lấy tâm hồn họ.
Các tín hữu kitô mới này đều dũng cảm và gương mẫu trong bối cảnh khuôn mặt Giáo hội ngày nay không phải lúc nào cũng rất hấp dẫn và thế giới chung quanh thì không mấy nâng đỡ. Sự lựa chọn có suy nghĩ của họ bắt buộc chúng ta cũng phải suy nghĩ, và nếu họ đi trên con đường đòi hỏi của một tín hữu kitô, thì chúng ta không thể bỏ rơi họ sau bước quyết định làm thay đổi cả cuộc đời này. Nếu lời chứng của chúng ta có thể mang họ đến với Đấng Kitô, thì lời chứng của họ là một thông điệp mạnh mẽ và phi thường cho thế giới. Đúng, Chúa Kitô đang thu hút những đứa con mới đến với Ngài. Không khuấy lên tiếng động nào. Xa các cuộc thăm dò dư luận.
Niềm tin đang suy giảm ở Pháp ư? Thì đã sao! Khoảng trống trống rỗng này chỉ chờ được lấp đầy. Thiện nam, tín nữ vẫn còn khát khao Chúa, và nước chảy ra từ giếng rửa tội đêm Phục sinh vẫn nuôi dưỡng các đời sống mới. Đức tin đã đi lui ư? Nhưng chính Chúa lại là Đấng gần gũi chúng ta!
Marta An Nguyễn dịch