Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Hội trường Phaolô VI ngày thứ tư 4 tháng 1-2023 /
Ảnh: Vatican Media/nhóm ACI
acistampa.com, Veronica Giacometti, 2023-01-04
Buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm nay kết thúc chu trình giáo lý với chủ đề phân định.
Trước khi bắt đầu bài giáo lý, tôi muốn chúng ta cùng chia sẻ với những người ở gần đây, họ đang bày tỏ lòng kính trọng của họ với Đức Bênêđictô XVI và hướng suy nghĩ của chúng ta về ngài, người thầy dạy giáo lý xuất chúng. Tư tưởng sâu sắc và tế nhị của ngài không phải tự quy chiếu, mà thuộc về Giáo hội vì ngài luôn muốn đồng hành với chúng ta để gặp Chúa Giêsu, để tin tưởng và hy vọng sống”. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung mùa Giáng sinh hôm nay.
Buổi tiếp kiến này là buổi tiếp kiến đặc biệt vì bên cạnh Hội trường Phaolô VI là Đền thờ Thánh Phêrô, nơi giáo dân đang đến viếng linh cữu Đức Bênêđictô. Hai ngày qua đã có hơn 135.000 lượt giáo dân đến viếng ngài.
Đức Phanxicô nói tiếp: “Với bài giáo lý này, chúng ta kết thúc chu trình dành riêng cho chủ đề phân định. Một trong số các phụ đề là phân định trong đồng hành thiêng liêng, một chủ đề quan trọng để hiểu bản thân, vì chúng ta biết, đó là điều kiện không thể thiếu để phân định. Một mình nhìn gương không giúp được gì, nhưng với sự giúp đỡ của người khác sẽ giúp chúng ta biết sự thật.”
Ngài giải thích: “Điều quan trọng trên hết là làm cho chính mình được biết đến, mà không sợ chia sẻ những khía cạnh mong manh nhất, nơi chúng ta thấy mình nhạy cảm hơn, yếu đuối hơn hoặc sợ bị phán xét. Sự yếu đuối, trên thực tế, là sự phong phú thực sự của chúng ta, chúng ta phải học cách tôn trọng và chào đón, vì khi dâng lên Chúa, nó làm cho chúng ta có khả năng dịu dàng, thương xót, yêu thương. Nó làm cho chúng ta nên con người.”
“Trong đồng hành thiêng liêng, nếu chúng ta dễ bảo với Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ giúp chúng ta thấy những hiểu lầm nghiêm trọng trong việc xem mình, trong tương quan với Chúa. Tin Mừng đưa ra nhiều tấm gương khác nhau về những cuộc trò chuyện được Đức Giêsu làm sáng tỏ và giải phóng. Như người phụ nữ Samaritanô, như ông Giakêu, như người phụ nữ tội lỗi, ông Nicôđêmô, các môn đệ Ê-mau, những người đã gặp Chúa Giêsu, họ không sợ mở lòng ra với Ngài, nói cho Ngài nghe những yếu đuối của mình và những điều không đúng.”
Theo Đức Phanxicô, “việc kể trước mặt người khác những gì chúng ta đã trải qua hoặc những gì chúng ta đang đi tìm trước hết giúp chúng ta làm sáng tỏ bản thân, làm sáng tỏ nhiều suy nghĩ đang ở trong đầu chúng ta. Nó giúp chúng ta làm sáng tỏ một cách rõ ràng, để nhìn ra gốc rễ”, người đồng hành không thay thế Chúa, không làm việc giùm chúng ta nhưng đi bên cạnh, khuyến khích chúng ta thấy những gì làm lay động tâm hồn chúng ta khi chúng ta nghe Lời Chúa. Người đồng hành thiêng liêng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các dấu hiệu của thời, về tiếng nói của Chúa. Anh chị em đừng đi một mình. Có một câu ngạn ngữ minh triết của châu Phi, ‘nếu bạn muốn đi nhanh, bạn đi một mình, nhưng nếu bạn muốn đến nơi an toàn, bạn nên đi với những người khác’.Việc đồng hành có thể sinh hoa trái nếu, ở người này người kia, họ có kinh nghiệm về tư cách làm con và tình huynh đệ thiêng liêng. Chúng ta khám phá ra chúng ta là con Thiên Chúa ngay khi chúng ta biết mình là anh chị em của nhau, là con cùng một Cha. Đó là điều không thể thiếu để đưa vào một cộng đoàn năng động. Chúng ta không đơn độc, chúng ta là một cộng đồng chuyển động. Anh chị em không thể đến với Chúa một mình.”
Đức Phanxicô kết luận: “Đức Trinh Nữ Maria là thầy dạy phân định: Mẹ nói ít, nghe nhiều và ghi nhớ trong lòng. ‘Hãy làm những gì Người xin’, Mẹ nói với chúng ta. Mẹ không giữ gì riêng cho mình, Mẹ ra dấu cho Chúa Giêsu. Chúng ta hãy làm theo những gì Chúa Giêsu bảo chúng ta. Mẹ Maria biết Chúa nói với tâm hồn mỗi người, và Mẹ xin chúng ta chuyển lời này qua hành động và qua chọn lựa. Mẹ biết cách làm điều này hơn ai hết, và trên thực tế, Mẹ hiện diện vào những giây phút quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, đặc biệt trong giờ sau hết khi Mẹ ở dưới chân thập giá. Phân định là một nghệ thuật, một nghệ thuật có thể học được và có những quy tắc riêng. Nếu chúng ta học tốt, chúng ta sống được kinh nghiệm thiêng liêng cách tốt đẹp và có thứ trật hơn.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm
Phỏng vấn tổng giám mục Ganswein: Đức Bênêđictô XVI đã sống đời sống yêu mến Chúa đến cùng