Canada: Đức Phanxicô đã làm “một bước đi tới” với người bản địa
cath.ch, I. Media, 2022-07-29
“Tôi đến với tư cách là người hành hương, với khả năng hạn chế thể chất của tôi để thực hiện những bước tiến mới với anh chị em và cho anh chị em”, Đức Phanxicô nói với người bản địa trong cuộc gặp sáng thứ sáu 29 tháng 7 trước khi rời Québec.
Đi trong tinh thần sám hối
“Tôi ra về giàu có thêm rất nhiều vì tôi mang trong trái tim tôi kho báu không thể so sánh được của những con người, của các dân tộc do anh chị em tạo nên, chuyến đi đã ghi dấu ấn sâu đậm cho tôi”, ngài thố lộ trong một bài phát biểu ngắn trước một nhóm nhỏ đại biểu từ Các quốc gia bản địa Québec, Ontario, Đại Tây Dương và Liên minh Haudenosaunee. Ngài tuyên bố: “Chính những thực tại của anh chị em, những thực tại bản địa của vùng đất này đã đến với tâm hồn tôi: chúng đã nhập vào tôi và sẽ luôn đồng hành với tôi,” ngài tự xem mình là “một thành viên trong gia đình họ.”
Đức Phanxicô giải thích ngài đến trong tư cách là “người anh em, để khám phá cho chính mình những điều tốt và xấu của các thành viên công giáo địa phương đã làm trong nhiều năm qua” và “đi trong tinh thần sám hối” để nói lên nỗi buồn do tác hại của một số người công giáo đã gây ra cho anh chị em khi họ ủng hộ các chính sách áp bức và bất công với anh chị em”.
Vào ngày cuối chuyến đi trước khi đến Iqaluit vùng các lãnh thổ Bắc Cực, ngài mong muốn tiếp tục đi “tìm sự thật”. Và để giao phó “hành trình tiếp theo”, ngài giao phó cho ba phụ nữ: Thánh Anà bổn mạng tỉnh bang Québec, Đức Mẹ Maria và Thánh Kateri Tekakwitha mà sự thánh thiện của cuộc sống đã được “tạo nên nhờ một số đặc điểm cao quý và nhân đức thừa hưởng từ cộng đồng bản địa Canada của ngài”.
Những phụ nữ này “có thể đóng góp vào việc quy tụ anh chị em với nhau, để dệt lại sự hòa giải đảm bảo cho quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và biết cách nhìn vào lịch sử mà không bị hận thù hay quên lãng”, ngài so sánh “độ dài cuộc hành trình hàn gắn và hòa giải với diện tích bao là của đất nước Canada.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Chuyến đi của Đức Phanxicô đến Iqaluit: chúng tôi để cả đời để chờ giây phút này
Đức Phanxicô gặp phái đoàn các quốc gia bản địa Québec, Ontario, Đại Tây Dương và Liên minh Haudenosaunee tại Tòa giám mục Québec.